Đời sống
12/04/2018 15:20Status hay ngày 12/4: Đã qua rồi cái thời xem học sinh giỏi phải học tốt Toán, Lý, Hóa
Status hay ngày 12/4 xin chọn đăng bài viết trên tài khoản facebooker Nguyễn Cường về câu chuyện giáo dục. Nguyễn Cường là phóng viên của báo điện tử Infonet. Trên facebook, anh thường thể hiện quan điểm khác biệt của mình dưới góc nhìn khá mạnh mẽ và cứng rắn. Những quan điểm của anh về các vấn đề nóng thời sự rất đáng tham khảo.
"Cho đến giờ mình vẫn nhớ câu chuyện mẹ kể lại cuộc họp phụ huynh hồi mình học lớp 5.
Trong cuộc họp lần ấy cô giáo nhận xét, đại ý "Hình như cháu có năng khiếu vẽ chị ạ". Nghe vậy gần như tất cả các phụ huynh khác đều bật cười.
Tất nhiên mọi người không có ý chê bai, nhưng dường như không một ai coi đó là lời khen ngợi.
Tới thời Trung học, trong lớp mình có bạn chỉ học tốt duy nhất môn Văn, các môn khác rất yếu. Và tất nhiên không ai coi bạn ấy là học sinh giỏi cả, tệ hơn một số người còn dè bỉu.
Cho đến tận hôm nay, rất nhiều người vẫn coi rằng học sinh giỏi phải học tốt Toán, Lý, Hóa... còn những môn thiên về năng khiếu đều không có ý nghĩa gì.
Nhưng mọi người hãy nhìn lại bạn bè mình hiện nay và thử hỏi. Liệu thành tích học tập tại trường lớp không quyết định sự thành công của họ - cả về tiền bạc và chất lượng cuộc sống hiện tại?
Chỉ có 2 thứ quyết định cuộc sống của mỗi người, đó là Hoàn cảnh và Thái độ với hoàn cảnh đó.
Thật tuyệt vời nếu con bạn học giỏi và hoàn toàn thích thú với việc học. Nhưng thật vô cùng tệ hại nếu con phải học vì điểm số và còn tệ hơn nữa nếu phải học cho bằng con nhà người ta.
Cha mẹ không thể và không được lấy những sở thích, sự vui vẻ của bọn trẻ trong suốt nhưng năm học phổ thông ra đánh đổi lấy điểm số.
Mỗi đứa trẻ đều có thế mạnh của mình, chúng có những thứ mà bạn bè không có và có thể thiếu những tố chất mà bạn bè chúng có, vậy sao lại bắt chúng đạt được những kết quả giống nhau ở trường lớp?
Vì vậy phụ huynh đường làm khổ con mình bằng bảng thành tích học tập nữa. Điểm số cao không phải điều vô nghĩa, nhưng chắc chắn nó không đảm bảo cho đứa trẻ một cuộc sống tốt sau này.
Có ai dám chắc con mình - thậm chí bản thân mình khi còn ở độ tuổi ẩm ương ấy, không từng có những suy nghĩ dại dột như em C - người vừa kết thúc cuộc sống của mình từ lầu 4.
Cha mẹ em rồi sẽ sống sao trong những ngày còn lại khi biết em làm vậy là vì áp lực thành tích, học hành... Có ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh đó không?
Mọi người hãy vui vì mình có những đứa con khỏe mạnh, biết yêu thương, giúp đỡ người khác, phân biệt được đúng sai, tốt xấu... còn những thứ khác - kể cả nghề nghiệp, cuộc sống sau này, hãy tôn trọng lựa chọn của chúng".
Status hay ngày 10/4: Khi người thầy nhầm lẫn 'quyền lực' với 'quyền uy'Status hay ngày 10/4 xin giới thiệu một bài viết đã khá lâu những tính thời sự của nó vẫn còn nguyên đến tận bây giờ của Facebooker Nguyễn Quốc Vương. |