Đời sống
16/03/2018 08:43Status hay ngày 16/3: Có như thế mới thành người?
Status hay ngày 16/3 xin tiếp tục gửi đến độc giả thêm một quan điểm xung quanh câu chuyện giáo dục nóng hổi những ngày qua về việc cô giáo bị bắt quỳ ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) của facebooker Thu Hà (Mẹ Xu Sim).
Bài viết về việc cô giáo phạt học sinh quỳ, chỉ mới 1 ngày đã nhận 6000 share và 2500 comment, với kha khá chửi rủa. Và rất nhiều người nói “Có đánh phạt cũng là để dạy trẻ!" "Ngày xưa chúng tôi cũng bị như thế nên mới thành người như hôm nay”. Nếu không trừng phạt, ko đánh, ko quỳ thì không thể quản được lớp, ko thể dạy được. Phải trừng trị, trừng trị thật đau để trẻ tởn đến già.
“Có như thế mới thành người”!
Vâng, chúng ta có thể kiểm chứng xem chúng ta đã thành người kiểu gì? Hãy nhìn các bảng xếp hạng của 2 nước theo phương pháp trừng phạt trẻ nghiêm khắc là Việt Nam và Trung Quốc, xem người Việt Nam và Trung Quốc trưởng thành khi đi ra thế giới có được coi trọng không?
Facebooker Thu Hà khá nổi tiếng với nickname trước đây là Mẹ Xu Sim. Chị là một người kiên trì theo đuổi phương pháp nuôi con tích cực. Trên facebook của mình, chị thường xuyên có những chia sẻ về cách nuôi dạy con, các câu chuyện về con trẻ với nhiều bài học thực tế, bổ ích. Status hay ngày 16/3 trân trọng giới thiệu một trong những bài viết về đề tài giáo dục của facebook Mẹ Xu Sim
Vì việc trừng phạt cho thật đau đớn, chỉ có tác dụng làm cho trẻ sợ phạm sai lầm và tuân phục quyền lực.
Tuân phục quyền lực, ở nhà là bố mẹ, trên trường là thầy cô, ra đường là cảnh sát, đi làm là hải quan, là sếp... Những vụ bức xúc, từ việc sinh viên đổi tình lấy điểm, GV chấp nhận đi tiếp khách, chấp nhận chạy 200 triệu để vào biên chế, rồi những vụ tham nhũng, hối lộ hàng ngàn tỷ... nhìn lại đều là vì chúng ta sợ quyền lực, và quy phục quyền lực. Dù biết nó sai.
Cảm giác sợ bị trừng phạt, sẽ đi kèm cảm giác không sợ khi nghĩ là không ai nhìn thấy, không có ai biết.Hãy xem, tỷ lệ vụ ăn trộm của người VN tại Nhật năm 2017 hiện đang đứng đầu mọi sắc dân trên thế giới, thậm chí cao hơn cả người Trung Quốc. Chỉ số tham nhũng của VN cũng đứng gần chót bảng xếp hạng trên thế giới. ở ĐH Nottingham dùng chỉ số “mức độ vi phạm quy định” (PRV) để chấm điểm 159 quốc gia, thì người Việt Nam chúng ta cũng ở nhóm cuối bảng về tính trung thực. (Hộ chiếu VN cũng đang là 1 trong nhóm những hộ chiếu yếu nhất thế giới.
Sự trừng phạt còn làm người ta sợ sai lầm! Trong danh sách 2000 sáng chế thay đổi thế giới, chả có sáng chế nào cuả VN cả ! Chúng ta đóng góp rất ít cho nhân loại. Một cái đề án cải cách chữ viết cũng bị phê phán khắp nơi. Thú thật là cá nhân mình không thích bản cải cách đó. Nhưng việc tìm tòi cải tiến thì tốt chứ. Biết đâu lần sau, biết đâu người khác, biết đâu vài năm nữa, sẽ có người nào đó tìm ra 1 cách tốt hơn thật thì sao?
Sự trừng phạt làm chúng ta không dám tư duy phản biện. Chúng ta nghe lời thầy cô và người lớn và bố mẹ 1 chiều, không dám tìm cách lật lại vấn đề, không dám chấn vấn "tại sao?" và "có cách khác không?". Và mình nghĩ, đó cũng là 1 trong những lý do để nhiều người lớn vẫn tin là sữa mẹ có thể làm ngón tay mọc lại, chữa tim, chữa đau mắt, chữa được bách bệnh, và phong trào sinh con thuận tự nhiên có đất sống, bất chấp có thể tử vong.
Thú thật, trong quá trình 12 năm nuôi con, cũng vẫn có lúc mình nổi nóng, la mắng tét đít Xu Sim. Nhưng đó là mình sai, mình bất lực, mình hèn kém, chứ ko phải là lựa chọn tự hào của mình.
Trẻ phải có quyền phạm sai lầm, và có quyền làm lại. Kỷ luật tích cực, kỷ luật với tình yêu thương khác với đánh và quỳ.
Bởi vì, trừng phạt, đánh đập trẻ có thể nhanh chóng làm trẻ quy phục ngay lúc đó. Nhưng nó hoàn toàn không làm con sống tốt hơn, sống tử tế hơn từ bên trong, ko giúp con sáng suốt và yêu thương bản thân và yêu thương người khác.
Status hay ngày 15/3: Tôi xin tự nhận tôi là 1 bác sĩ 'Thuận Tự Nhiên'Status hay ngày 15/3 xin giới thiệu bài viết của bác sĩ Nhi khoa Nguyễn Thanh Sang - một góc nhìn khác về khái niệm "Thuận tự nhiên". |
Status hay ngày 11/3: Sinh con tại nhà - có nên không?Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về câu chuyện một người phụ nữ Hưng Yên đã sinh con tại nhà. Status hay ngày 11/3 xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết của bác sĩ Trần Văn Phúc trên trang cá nhân về vấn đề này. |