Đời sống
04/04/2018 19:24Status hay ngày 4/4: Cảm kích!
Nhà báo Chiến Văn là một cây viết phản biện đa chiều với những bài viết sâu sắc về các vấn đề thời sự nhất. Trên mạng xã hội, anh cũng thường bày tỏ thái độ của mình với những status nghiêm túc, chỉn chu và có tầm nhìn sâu rộng. Status hay ngày 4/4 xin chia sẻ bài viết trên trang Facebook cá nhân của anh về câu chuyện "anh tài xế xe tải đánh lái cứu hai cô gái bị ngã ra đường".
Cảm kích!
Anh Nam, chồng của 1 mỹ nhân danh tiếng, chủ 1 công ty có tên tuổi, vị " soái ca" gây sốt trên mạng mấy ngày qua khi hứa sẽ thanh toán giúp anh tài xế xe tải có cú bẻ lái thần sầu tránh đâm thẳng vào 2 cô gái số tiền bồi thường 240 triệu đồng đã biến lời hứa thành hành động. Hôm nay, anh đã đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền cho vợ của anh tài xế đang sống trong tâm trạng vừa mừng vừa lo kia để vợ chồng bác tài đền cho các chủ xe bị thiệt hại do cú đánh lái ảo diệu kia gây ra.
Đó có thể coi là tin vui đặc biệt trong ngày hôm nay. Vì cuối cùng, câu chuyện chẳng ai muốn xảy ra kia cũng có cái kết thật đẹp. Ko ai bị nguy hiểm tính mạng, tình người được tôn vinh, thử hỏi còn gì bằng?
Việc soái ca Nam kia ra tay nghĩa hiệp chắc cũng phần nào dẹp bớt những tranh cãi dai dẳng của cộng đồng mạng suốt mấy ngày qua về cái lý, cái tình, cái đúng, cái sai trong vụ việc.
Cảm ơn anh Nam chuẩn men kia nhiều lắm. Cũng hi vọng xã hội ta còn nhiều người đã nói là làm như anh. Nhưng cũng mong rằng, khi ra đường, mỗi người làm chủ tốc độ, chấp hành đúng luật lệ giao thông, để ko cần đến những cú đánh lái đầy bản năng và ẩn chứa nhiều hiểm nguy như của anh tài xế kia nữa.
Nhận 240 triệu đồng từ doanh nhân Nguyễn Hoài Nam: Tài xế bẻ lái cứu người hứa trích 70 triệu tiền ủng hộ làm từ thiệnNgay khi biết được thông tin về việc doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã gửi ủng hộ 240 triệu đồng, tài xế bẻ lái cứu người Đỗ Văn Tiến đã hứa mang số tiền gần 70 triệu mà các mạnh thường quân ủng hộ đi làm từ thiện. |
Fake News: Bức tường ngăn người tự kỷ với cả thế giớiMười lăm năm 'xin chữ' mà không được. Vì đó không phải là xin chữ ở Văn Miếu, mà là từ Nhà nước cho một quyết định công nhận chứng tự kỷ là một khuyết tật phát triển, trước thực trạng tin giả sai lệch hoàn toàn cũng như việc lợi dụng tin giả đó để tư lợi. |