Status hay ngày 9/3 xin giới thiệu một quan điểm thú vị về vấn đề tổ chức các lễ hội có phần tranh cướp giữa các người chơi của facebooker Nguyễn Cường.

Sau lễ hội cướp phết và lễ hội tranh lộc, nhiều dư luận cho rằng với sự phát triển của văn hóa và sự văn minh ngày nay, lễ hội đã không còn phù hợp với thời đại. Tuy nhiên, facebooker Nguyễn Cườn lại không cho là vậy. Status hay ngày 9/3 xin giới thiệu một quan điểm ngược chiều khá thú vị của Nguyễn Cường tới độc giả.

Status hay ngày 6/3: Tranh cướp phết
Status hay ngày 6/3: Tranh cướp phết có phải là vô văn hóa?

Mùa lễ hội đang vào cao điểm, khắp Bắc Trung Nam nơi đâu cũng có cảnh khói hương nghi ngút, giành giật đồ cúng, linh vật... Mọi người đọc báo xem tivi lại điệp khúc "đạo đức xuống cấp" này kia nghe muốn mệt.

Không biết mọi người sao chứ mình thấy những chuyện đó bình thường, không có vấn đề gì. Mình tin rằng trăm năm trước mọi việc vẫn như vậy, và trăm năm sau vẫn như thế - sẽ không có gì khác biệt.

Mọi người cứ nhìn vào mấy tấm ảnh đánh nhau, giành giật rồi làm quá lên, gán vào đấy đủ thứ văn hóa này kia làm gì cho khổ vậy?

status-hay-ngay-63-khong-phai-cu-tranh-cuop-trong-le-hoi-la-dao-duc-xuong-cap

Nguyễn Cường là phóng viên của báo điện tử Infonet. Trên facebook, anh thường thể hiện quan điểm khác biệt của mình dưới góc nhìn khá mạnh mẽ và cứng rắn. Những quan điểm của anh về các vấn đề nóng thời sự rất đáng tham khảo.

Nếu cứ suy diễn, thì một cái roi của giáo viên vào mông học sinh hư cũng có thể thành một cái roi "quất vào nền giáo dục", "quất vào ông bộ trưởng", "quất vào tương lai của đất nước", "quất vào 4.000 ngàn năm văn hiến", quất vào mồm mấy người suy diễn nữa.

Báo viết thì phải có điểm nhấn, nên đừng nhìn những hình ảnh đó rồi thổi lên. Lăn lộn trong bùn đất là dơ dáy à? Không, thậm chí vừa lăn lộn và có nện nhau chút cũng là chấp nhận được.

Chơi trò đầy sức mạnh như cướp phết hay những thứ tương tự - có xô xát là bình thường. Khi người chơi toàn là thanh niên trai tráng, lại trong lễ Tết thì chuyện đó càng bình thường hơn nữa.

Đá bóng có 22 người, luật lệ như thế mà còn nện nhau toác đầu thì hàng trăm con người tranh nhau quả cầu mà chỉ có một vài người "phang nhau" là còn ít, và cho thấy những người chơi đều rất văn minh.

Cũng đừng nói vì thế mà người ta hình thành thói quen tranh cướp. Đơn giản chỉ là trò chơi, thêm một chút mong mỏi về may mắn khi có được [chạm vào] linh vật - cách nghĩ đã có cả hàng trăm năm nay chứ không phải gần đây mới sinh ra thế.

Mình tin rằng chỉ người dân nơi có lễ hội mới cảm nhận được hành động của họ - cái mà người nơi khác hay cho là giành giật, tranh cướp ấy.

Vậy nên chẳng có người dân nào ở Hiền Quan (Phú Thọ) cho rằng cướp phết là dở, hay người dân ở Châu Thành (Long An) nghĩ rằng tranh lộc trong lễ Làm Chay là xấu hổ cả. Toàn các ông các bà ở đẩu ở đâu nhảy xổ vào lo lắng, than vãn thay cho họ.

Làng mình có trò bơi trải vào ngày 15/9 Âm lịch. Khi thi đấu, tập luyện cũng từng có xô xát, mọi người cũng tranh nhau những thứ của trải đoạt giải nhất như quai chèo, cành tre, khăn, áo... nhưng tuyệt nhiên những chuyện đó không bao giờ gây xích mích sau hội.

Hội thì phải vui, cái vui với người này không phải cũng sẽ vui với người khác, và cái không vui với mình không hẳn cũng là cái không vui với người khác.

 

Status hay ngày 1/3: Ai có quyền phán xét chém lợn?

Status hay ngày 1/3 xin giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Mỹ trên trang Facebook cá nhân với những quan điểm về lễ hội chém lợn làng Ném Thượng, Bắc Ninh