Kiến thức
22/09/2015 20:37Sự tích trung thu
Sự tích trung thu luôn là câu chuyện được các em nhỏ thích thú nghe mỗi dịp Tết Trung thu về. Câu chuyện về chị Hằng Nga, chú Cuội luôn mang đậm nét văn hóa truyền thống và được truyền từ đời này sang đời sau.
Sự tích trung thu hay nguồn gốc về ngày Tết này thì không phải ai cũng rõ. Vì vậy hãy cùng trở về với tuổi thơ để tìm hiểu sự tích huyền bí này.
Sự tích trung thu ở Trung Quốc
Sự tích này bắt nguồn từ câu chuyện về cặp vợ chồng sống trên mặt trăng là Hậu Nghệ và Hằng Nga. Đây cũng là cặp vợ chồng khiến nhiều vị thần tiên khác ghen tị bởi Hằng Nga mang một nhan sắc chim sa cá lặn còn Hậu Nghệ lại là một thần tiên bất tử. Chính vì vậy những vị thần tiên khác đã lên kế hoạch để vu oan cho Hậu Nghệ trước mặt vua Nghiêu.
Sự tích trung thu luôn là câu chuyện được các em nhỏ yêu thích
Cũng từ đó vợ chồng Hậu Nghệ, Hằng Nga phải sống một cuộc sống thường dân, tránh xa hoàng cung. Nhưng dù ở trần gian thì chàng Hậu Nghệ vẫn nức tiếng với tài săn bắn của mình và là một xạ thủ lừng danh.
Cũng vào thời bấy giờ tồn tại 10 mặt trời nên đã thiêu rụi hầu hết những sinh linh trên mặt đất. Lo lắng cho con dân nên Vua Nghiêu đã sai Hậu Nghệ sử dụng tài săn bắn của mình để bắn rơi 9 mặt trời. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Hậu Nghệ đã được Vua Nghiêu tặng cho một viên thuốc trường sinh bất lão cũng lời dặn không nên uống mà phải cầu nguyện và ăn chay xong một năm mới uống.
Sự tích trung thu gắn liền với câu chuyện mang nhiều ý nghĩa
Nghe theo lời Vua Nghiêu nên Hậu Nghệ đã cất giữ rất kỹ viên thuốc ở cái rui trên nóc nhà. Đến nửa năm sau đó khi Hậu Nghệ lên kinh thành chơi thì Hằng Nga ở nhà đã tìm được linh dược nên uống luôn. Đúng lúc đó Hậu Nghệ cũng về đến nhà nhưng không kịp và Hằng Nga phải bay lên mặt Trăng, không thể nào trở về trần gian được.
Trong khi đó dưới dương thế, Hậu Nghệ ngày đêm mong nhớ thê tử nên đã quyết định xây một lâu đài trên mặt Trời có tên là Dương còn ở mặt Trăng, Hằng Nga cũng xây một lâu đài mang tên Âm.
Sự tích trung thu ở Trung Quốc có nhiều điểm khác ở Việt Nam
Từ đó mỗi dịp vào rằm tháng 8, vợ chồng Hậu Nghệ, Hằng Nga lại được đoàn viên trong niềm hân hoan hạnh phúc. Cũng vì lẽ đó mà mặt trăng vào ngày này luôn sáng và tròn để thể hiện sự hạnh phúc của cặp vợ chồng.
Sự tích Trung thu ở Việt Nam
Ở Việt Nam, sự tích Trung thu lại gắn liền với chị Hằng, chú Cuội. Sự tích kể rằng trên thiên đình có một nàng tiên vô cùng xinh đẹp và nàng được giao cai quản cả một Vầng Trăng tỏa sáng lung linh tên là Hằng Nga. Nàng cũng là một vị tiên rất yêu trẻ thơ nên muốn được một lần xuống trần gian nô đùa.
Một hôm vào ngày rằm tháng 8, Ngọc Hoàng đã tổ chức cuộc thi "Làm bánh ngày rằm", nếu ai làm bánh đẹp nhất, ngon nhất thì sẽ được thưởng bất kỳ mong muốn nào.
Để được thỏa mãn niềm mong ước của mình mà Hằng Nga đã đăng ký thi ngay. Và Nàng cũng được xuống trần gian để tham khảo. Ở đây Hằng Ngã đã gặp một chàng trai tên Cuội, chuyên tụ tập các em nhỏ lại ở gốc đa đầu làng để kể chuyện. Không chỉ vậy Cuội còn rất chăm làm bánh mang đến cho trẻ em trong làng ăn nên rất được yêu quý.
Sự tích Trung thu ở Việt Nam dân dã và mang đậm truyền thống
Chính vì vậy Hằng Nga đã tỏ ý nhờ Cuội giúp nàng làm bánh để thi. Sau khi suy nghĩ, chàng Cuội đã có sáng kiến là đem hết các nguyên liệu như thịt, mè, lạp xưởng, hạt sen, trứng, hạt dưa... nướng lên. Và thật tuyệt vời là chiếc bánh sau khi được nướng rất thơm, được các em trẻ khen ngon nức nở.

Sự tích Trung thu luôn được kể mỗi dịp Tết Trung thu về
Đó cũng là lúc Hằng Nga phải trở về Thiên đình và chia tay những người bạn đáng yêu nơi trần gian, đặc biệt là anh chàng Cuội chuyên nói dóc nhưng rất tốt bụng.
Nhưng Cuội ta lại không muốn từ biệt Hằng Nga nên đã bịn rịn nắm tay nàng và đột nhiên có một sức mạnh kéo cả Cuội và cây đa lên cung trăng. Trên đây dù ngày ngày được nhìn thấy các em nhỏ nhưng Cuội vẫn rất buồn bã.
Còn về phía Hằng Nga thì với chiếc bánh độc đáo, nàng đã được giải nhất, Ngọc Hoàng cũng đặt tên cho chiếc bánh đó là bánh Trung thu và ban cho Hằng Nga một điều ước. Nàng đã ước rằng vào dịp Rằm tháng 8 sẽ được cùng chú Cuội về trần gian vui chơi cùng các em nhỏ.
Sự tích Trung thu gắn liền với tuổi thơ của các em nhỏ
Từ đó mỗi dịp Rằm tháng 8, chị Hằng và chú Cuội lại về trần gian vui chơi cùng các em nhỏ và bánh Trung thu cũng không thể thiếu trong dịp Tết này.




