Thai phụ mất tích ở Bắc Ninh mang thai giả: Nhà chồng nói gì?

Thứ hai, 07/12/2020, 06:04 AM

Thai phụ mất tích ở Bắc Ninh không sinh con ở Gia Lai mà do bị sảy thai trước đó nên đã "giả bụng bầu" rồi bắt xe vào Gia Lai xin con nuôi.

Empty

Tin mới vụ việc thai phụ mất tích ở Bắc Ninh khi đi khám thai "bỗng dưng" phát hiện sinh con ở Gia Lai gây xôn xao dư luận:

Thai phụ tên là Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998, trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh) mất tích từ ngày 2/12.

Thai phụ xảy thai nên dựng nên màn kịch mất tích

Đáng chú ý, sau khi mất tích 4 ngày đến ngày 6/12, gia đình bất ngờ nhận được tin thai phụ sinh con ở Gia Lai.

Thông tin nhiễu loạn khiến dư luận có nhiều đồn đoán, trong đó có người cho rằng thai phụ đã bị bắt cóc rồi may mắn được giải cứu ở Gia Lai. Tuy nhiên, sự thật vụ việc chỉ là màn kịch do thai phụ dựng lên.

Thông tin về việc này, Công an TP Pleiku cho biết: Vào tháng 9/2019, Thảo kết hôn cùng anh Bùi Thế Anh (SN 1997, trú cùng địa phương).

Sau khi kết hôn được thời gian, Thảo có thai nhưng khi thai được 5 tháng thì bị sảy. Sau đó, chị Thảo lên một nhóm kín trên mạng xã hội tìm hiểu thì biết được chị N.T.Đ. T (ở TP Pleiku, Gia Lai) có thai cùng thời điểm với mình.

Do gia đình thai phụ T. khó khăn, không có khả năng nuôi con nên Thảo đã liên hệ để xin con nuôi và được chị T. đồng ý.

Thảo hẹn chị T. khi nào sinh sẽ có mặt ở Pleiku để đón con và sẽ bồi dưỡng tiền cho chị T. Trong thời gian này, vì lo ngại chồng và gia đình buồn và không đồng ý, nên chị Thảo đã quyết định đeo bụng bầu giả, giấu mọi chuyện.

Ngày 2/12, được biết thai phụ ở Gia Lai đã vào viện chờ sinh, chị T. bắt xe khách vào gặp. Đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con bằng phương pháp mổ đẻ, chị Thảo đã gọi điện thông báo cho gia đình là mình đã sinh con ở TP Pleiku, Gia Lai.

Công an Thành phố Pleiku kết luận, đây là việc xin con nuôi giữa 2 gia đình và chị T. không bị mất tích, hay bị bắt cóc như gia đình thông báo.

Hãy cảm thông cho thai phụ

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều chuyên gia tâm lý khẳng định người phụ nữ khi mang thai mà bị sảy thai có khả năng gặp trầm cảm về tâm lý nên thường có hành động kỳ lạ, bất thường như biểu hiện của chị Thảo.

Chị Thảo đã thừa nhận không bị mất tích và không sinh con. (Ảnh: VTC).

Chị Thảo đã thừa nhận không bị mất tích và không sinh con. (Ảnh: VTC).

"Có lẽ vì buồn chán, vì khao khát có con, vì không muốn chồng cùng gia đình buồn nên cháu mới vậy. Người phụ nữ lúc đó rất cần được chồng và gia đình cảm thông, đây là một câu chuyện đáng thương", chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy chia sẻ.

Cũng theo chuyên gia, lúc này đây người chồng và gia đình phải động viên chăm sóc thai phụ. "Khi vượt qua được tâm lý mặc cảm thì lúc ấy cháu lại có con bình thường. Một số người nghĩ là tại sao thai phụ phải giấu giếm dựng lên màn kịch ấy nhưng có ở hoàn cảnh, có ở tâm lý người phụ nữ mang thai rồi bị sẩy thai mới hiểu được", chuyên gia chia sẻ thêm đồng thời cho rằng đây cũng là bài học để các ông chồng, các bậc phụ huyh quan tâm chia sẻ với người phụ nữ.

Ý kiến của các chuyên gia tâm lý cũng là ý kiến của đông đảo cư dân mạng. Đa phần mong muốn vợ chồng  thai phụ Thảo chăm sóc tốt cháu bé, có tâm lý thoải mái và sớm sinh thêm con.

Gia đình bàng hoàng nhưng vẫn mong thai phụ vượt qua

Chia sẻ với báo chí, ông Bùi Hữu Bình (bố chồng của chị Nguyễn Thị Thuý Thảo) cho hay, ông bàng hoàng trước thông tin con dâu mang thai giả.

"Tôi quá bất ngờ bởi bởi bản chất con dâu tôi không phải là người như thế. Thảo là người sống nội tâm, không bao giờ thổ lộ tâm sự với ai. Bình thường ở nhà, Thảo hay mặc quần áo kín mít, hiếm khi lộ bụng bầu".

Ông Bình cũng khẳng định, chị Thảo về làm dâu được hơn 1 năm nhưng gia đình chưa bao giờ tạo áp lực về chuyện sinh con đẻ cái. Theo ông, có thể con dâu mình gặp áp lực từ chính gia đình bên ngoại bởi chị gái Thảo kết hôn nhiều năm nay nhưng gặp khó khăn về đường con cái.

Cho rằng sự thật vẫn luôn là sự thật, ông Bình mong vợ chồng chị Thảo bình tĩnh đón nhận sự thật này để sáng suốt sống tiếp.

"Tôi không mong vì một sai lầm mà thành đổ vỡ, vợ chồng không còn hạnh phúc. Hai đứa phải coi đây là bài học, rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn, con cái năm nay chưa có thì sang năm có".