Nằm trên quốc lộ 1A cũ, có một con sông và một chiếc cầu đã ghi vào lịch sử, trở thành nỗi đau của dân tộc hơn hàng chục năm. Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải thuộc huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) là nơi hơn 60 năm trước Hiệp định Giơ ne vơ được kí kết, chọn vĩ tuyến 17 làm mốc giới tuyến tạm chia cắt hai miền Nam - Bắc của nước ta.
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chính là nơi sinh ra và lớn lên của người Anh hùng dân tộc, một vị tướng kiệt xuất của nhân loại.
Từ lâu, động Thiên Đường là cái tên quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Nơi đây còn được mệnh danh là “Hoàng cung dưới lòng đất” với nhiều kỉ lục được thế giới ghi nhận.
Nghinh Lương Đình là công trình kiến trúc cung đình thời Nguyễn, tọa lạc bên bờ sông Hương, dùng làm nơi để nhà vua ra hóng mát và lên thuyền du ngoạn.