Đời sống
13/10/2017 11:02'Thưa Bí thư Tâm cái váy không có tội'
LTS: Sau khi đăng tải bài viết về hình ảnh bà Nguyễn Thị Tâm, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa và bà Trịnh Thanh Thủy, Phó chủ tịch phường đứng trên bè để cho một người khác kéo đi thị sát lũ lụt tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến trái triều khác nhau của bạn đọc.
Một trong những ý kiến đó, là của độc giả Nguyễn Loan (Hà Đông - Hà Nội) bày tỏ: “Cái váy không có tội mà vấn đề mặc lúc nào cho đẹp, cho phù hợp”.
Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài viết của độc giả Nguyễn Loan, bài viếng thể hiện quan điểm riêng của tác giả không phải quan điểm của toàn soạn.
"Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn đạt một cách cụ thể và thiết thực: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vị trí rất quan trọng, đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền. Đào tạo huấn luyện luôn cần đi đôi với việc sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Muốn vậy “phải biết rõ cán bộ”, “phải cất nhắc cán bộ cho đúng”; “phải khéo dùng cán bộ”; “phải giúp cán bộ cho đúng”; “phải giữ gìn cán bộ”…
Tại buổi tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng vào tháng 11/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đất nước càng khó khăn thì càng phải có biện pháp đưa đất nước, dân tộc phát triển, chứ không thể chỉ ở tầm trung của ASEAN. Để thực hiện các chính sách của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng cho rằng cán bộ phải lắng nghe ý kiến nhân dân, đặc biệt trong những lần tiếp xúc cử tri.
“Làm lãnh đạo mà chủ quan, tự mãn, xa dân, không lắng nghe ý kiến nhân dân để hình thành chính sách, cơ chế điều hành thì chủ trương, chính sách khó có thể thành công”, Thủ tướng nói.
Thiết nghĩ người chụp bức ảnh bà Nguyễn Thị Tâm, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa và bà Trịnh Thanh Thủy, Phó chủ tịch phường đứng trên bè để cho một người khác kéo đi thị sát lũ lụt không gì khác ngoài việc góp ý để hai nữ cán bộ này nhìn lại bản thân, rút kinh nghiệm trong công việc hàng ngày.
Truy nhiên, trả lời trên báo chí bà tâm cho biết: "Buổi sáng ngày 11/10, chúng tôi gồm mấy người cán bộ trong phường có mang hoa chúc mừng các doanh nhân, đến địa điểm đó thì thấy nước ngập nên tôi cùng các đồng chí phải dừng và xuống đi kiểm tra...".
Như vậy, bên cạnh việc giải thích trường hợp bất khả kháng khi cán bộ trong phường mang hoa chúc mừng các doanh nhân, gặp nước ngập nên đi thị sát luôn do dó không kịp thay trang phục.
Rõ ràng những chia sẻ của bà Tâm với báo chí là không thỏa đáng, từ ngày 9-12/10 trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa lớn liên tục gây nguy cơ lũ. Thông tin tình hình mưa lũ dày đặc trên báo chí và truyền hình những ngày qua.
Hơn nữa là lãnh đạo một phường chẳng nhẽ bà Tâm không nghe cấp dưới báo cáo về tình hình ngập lụt tại địa bàn hay vì kế hoạch tặng hoa chúc mừng doanh nhân đã lên nên không thể hoãn?
Tắc trách của bà Tâm chính là việc nắm thông tin địa bàn chậm, không biết việc ngập lụt xảy ra trên địa bàn. Đáng nhẽ ngay khi thông tin báo chí về mưa bão về tình hình ngập lụt tại Thanh Hóa bà Tâm phải liên hệ ngay với tổ trưởng dân phố, công an khu vực trong phường để nắm tình hình và có phương án hỗ trợ người dân.
Đặt câu hỏi nếu hôm đó bà Tâm không đi tặng hoa doanh nhân liệu nữ cán bộ này có biết địa bàn đang xảy ra ngập. Chính vì không nắm được tình hình dẫn đến việc phải mặc váy, đứng trên bè đi thị sát.
Ngoài ra, khi trao đổi với báo chí bà Tâm không nhìn ra những thiếu sót trong việc nắm tình hình địa bàn mà hướng đến câu chuyện cái váy và cho rằng: “Mặc váy mà có tội thì nay tôi chẳng mặc váy nữa…”.
Xin thưa mặc váy không có tội, mặc váy là đẹp nhưng mặc vào lúc nào mới là vấn đề.
Nếu nắm được tình hình ngập úng ở địa bàn phường và hoãn kế hoạch tặng hoa ngày doanh nhân để cùng cán bộ đi thực địa nơi bị ngập để hỗ trợ giúp đỡ người dân có lẽ bà Tâm đã không mặc váy đi thị sát lũ dẫn đến hình ảnh lan truyền trên mạng như hôm nay.
Cái thiếu sót của bà Tâm đã thấy rõ, ở vế còn lại có lẽ dư luận cũng cần có cái nhìn khách quan hơn thay vì “ném đá” chúng ta cần đưa đưa ra những góp ý chân thành".