Từ những vỏ trứng vịt, trứng ngỗng, chàng trai xứ Huế đã đưa chúng vào những vật dụng hằng ngày, tạo thêm một sản phẩm hấp dẫn.
Có dịp ghé ngang cây cầu ngói nổi tiếng mang tên Thanh Toàn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), người dân và du khách cảm thấy rất thích thú khi tham quan gian hàng của anh Hoàng Ngọc Lượm. Chàng trai sinh năm 1983 này hiện sống ở thôn Kim Sơn (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy). Anh Lượm chia sẻ, vẽ, sơn mài đến với anh rất bất ngờ, bởi vì từ ngày còn đi học, anh không có năng khiếu về hội họa. Như một cơ duyên, cách đây chừng 15 năm, sau khi trưởng thành từ lớp học vẽ của thầy Nguyễn Đức Huy và cô Lương Thị Ánh Tuyết, giảng viên Trường ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế, anh Lượm đã ứng dụng vỏ trứng vào tranh sơn mài. Trải qua thời gian, anh Lượm có nhiều kinh nghiệm hơn, chịu khó học hỏi. Đến đầu năm 2019, anh quyết định khởi nghiệp bằng vỏ trứng. Điều đặc biệt, anh không phải chỉ dùng trong tranh sơn mài, mà còn ứng dụng vào các đồ trang sức, vật dụng hằng ngày… Qua đó, mang lại tính thực tế cao. Theo tìm hiểu, ở Huế, vỏ trứng trong tranh sơn mài có rất nhiều người làm, vỏ trứng đính lên đồ trang sức cũng có một vài người thực hiện. Tuy nhiên, việc đưa vỏ trứng lên chén, dĩa, bình trà, lọ hoa, gót giày, cả mũ bảo hiểm… thì hiếm có. Anh Lượm cho hay: “Những mặt hàng này vừa có thể trở thành đồ lưu niệm, vừa có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày với độ bền cao”. Để cho ra sản phẩm hoàn thiện, phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau như làm vóc (làm nền), cẩn trứng (đính trứng lên hình), gạt màu, mài, đánh bóng… Một sản phẩm không thể xong ngay trong 1-2 ngày, mà được làm theo từng công đoạn. Do đó, mỗi sản phẩm phải mất khoảng 1 tuần mới hoàn thành. Từ bàn tay tài hoa, niềm đam mê với trứng, các sản phẩm lần lượt ra đời bằng phương pháp thủ công. Mỗi sản phẩm có mỗi kỹ thuật, hình vẽ, màu sắc khác nhau. Nướng vỏ trứng để tạo màu, chọn màu tùy theo ý muốn của người tạo tác. Bẻ nhỏ vỏ trứng, tỉ mẫn gắn lên sản phẩm trước đó đã được quét 1 lớp sơn mài. Chiếc mũ bảo hiểm trở nên mới lạ với sự hiện diện của sơn mài và vỏ trứng. Đưa vỏ trứng vào bình hoa, ấm trà, gót giày... Ấm trà xinh xắn với điểm nhấn là vỏ trứng. Không chỉ làm việc ở gian hàng này, khi về nhà, vào ban đêm, anh Lượm tranh thủ làm gót giày theo đơn đặt hàng. Công việc này mang lại thu nhập ổn định cho anh Lượm để duy trì cuộc sống hằng ngày. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ thành món quà lưu niệm dễ thương dành cho du khách khi đến tham quan Huế. Từ các nguyên liệu xơ sợi sẵn có ở địa phương như: Rơm, tre, mía, chuối, bèo, bắp, dứa, dâu, lá, cỏ… đã tạo ra một loại hình giấy - nghệ thuật mới của người Việt, đó là Trúc chỉ.
Google Doodle ngày 12/4 kỉ niệm 100 phong trào nghệ thuật Bauhaus - một trào lưu, cho ra đời những công trình kiến trúc tuyệt vời.
Trong bối cảnh học bổng nghệ thuật quốc tế ngày càng khan hiếm, bằng tình yêu mãnh liệt dành cho hội họa, âm nhạc, thời trang, ba bạn trẻ Trương Thanh Trà My, Ngô Hoàng Long, Phan Đăng Hoàng vẫn chinh phục được những suất học bổng “khủng” từ các trường danh tiếng hàng đầu thế giới trong năm vừa qua.
Viết Thiệp