Tiến sĩ Bùi Quang Tín tự rơi từ tầng 14, không khởi tố vụ án

Chủ nhật, 09/08/2020, 06:13 AM

Công an xác định tiến sĩ Bùi Quang Tín tự rơi từ tầng 14 xuống sân giếng trời chung cư, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.

Công an xác định tiến sĩ Bùi Quang Tín tự rơi từ tầng 14 nên không khởi tố vụ án.

Công an xác định tiến sĩ Bùi Quang Tín tự rơi từ tầng 14 nên không khởi tố vụ án.

Tin mới vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong, mới đây Công an TP HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Cụ thể, tờ Pháp luật TP HCM đưa tin: Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (45 tuổi, ngụ TP HCM) rơi lầu tại Chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè) và những tố giác tội phạm liên quan.

Báo VOV.VN đưa tin: Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM gửi Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM và bà Nguyễn Thanh Bích (đại diện gia đình của tiến sĩ Bùi Quang Tín) cho thấy: Kết quả khám nghiệm, kiểm tra hiện trường và kết quả ghi lời khai nhân chứng nhìn thấy ông Bùi Quang Tín tự trèo qua lan can giếng trời tầng 14 và rơi xuống.

Tình tiết này phù hợp với dấu vết AND của ông Bùi Quang Tín tồn tại trên lan can khu vực giếng trời của tầng 14 block D2.

Kết quả giám định pháp y xác định, ông Bùi Quang Tín tử vong do đa chấn thương, trong người ông Tín có nồng độ cồn trong máu là 221 mg/100 ml, không có độc chất.

Trước đó ngày 5/4, theo tin báo về tội phạm của ông Lê Văn Ánh (sinh năm 1962, ngụ huyện Nhà Bè), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tiến hành xác minh.

Kết quả xác minh thể hiện, vào lúc 12h29 ngày 5/4, ông Bùi Quang Tín mang theo một chai rượu vang đến căn hộ của ông Trần Việt Dũng tại một chung cư ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Trong nhà ông Dũng có 7 người khách đang ăn uống, hết ghế ngồi, nên ông Dũng lấy một ghế gỗ màu trắng, không có phần lưng tựa cho ông Tín ngồi.

Sau đó, khoảng 16h49, ông Tín đòi ra về thì ông Nguyễn Đức Trung (một trong các vị khách tại nhà ông Dũng) giữ lại.

Lúc 17h, ông Dũng có việc riêng nên đi khỏi căn hộ. Lúc này, ông Trung và ông Tín nằm nghỉ tại ghế sofa.

Trong lúc ông Trung nằm nghỉ và thiu thiu ngủ thì ông Tín đụng phải người ông Trung trong lúc đi ra cửa chính của căn hộ.

Ông Trung đi theo đến góc ngã ba hành lang rẽ phải về thang máy tầng 14, nhìn thấy ông Tín đứng trước thang máy đang đóng cửa. Sau khi khuyên can ông Tín không nên về vì đã say nhưng không được, ông Trung quay lại căn hộ để nghỉ ngơi vì cũng say và mệt. Vừa đi được một đoạn về phía căn hộ thì ông Trung nghe có tiếng động, quay lại nhìn về khu vực thang máy thì không thấy ông Tín đâu.

Ông Trung đi về phía thang máy rồi đi ngang qua thang máy, lúc này thang máy có mở cửa ra nhưng ông Trung không để ý trong thang máy có người hay không.

Đến khu vực lan can giếng trời nhìn xuống không thấy gì, ông Trung quay lại căn hộ của ông Dũng và ngồi nghỉ trên ghế sofa. Lúc này, ông Trung linh cảm là ông Tín rơi từ tầng 14 khu vực giếng trời xuống đất nên đi ra kiểm tra lại.

Vừa ra khỏi cửa, ông Trung gọi điện cho ông Dũng nói quay về chung cư ngay. Ông Trung đi ra lan can và chồm người qua lan can nhìn xuống dưới nhưng không thấy gì nên vào lại căn hộ ngồi.

Lúc 17 giờ 36 phút, ông Dũng về đến chung cư, gọi cho ông Trung nói ông Tín đã tử vong và kêu ông Trung xuống.

Cơ quan công an khám nghiệm pháp y và xác định nạn nhân tử vong do ngã từ trên cao. Tuy nhiên, người thân nạn nhân cho rằng cái chết của ông Tín có nhiều uẩn khúc.

Vợ ông Tín còn nghi đây là vụ án mạng. Bà cho hay đầu năm 2019, ông Tín được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của 1 trường đại học. Từ đó, ông chịu sức ép từ nhiều phía.

Người thân cũng chia sẻ ông Tín nhiều lần bị nhắn tin hăm dọa, ép phải từ chức. Đến trước Tết Canh Tý 2020, ông xin từ chức nhưng vẫn làm giảng viên.

Bài liên quan