Thời sự
01/04/2021 18:39Tiết lộ bất ngờ về kẻ cầm đầu lập phòng bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần: Bị tai nạn không chết
Đối tượng Nguyễn Xuân Qúy - Kẻ cầm đầu phòng bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.
Dư luận xã hội đang chấn động về vụ việc đối tượng mở phòng “bay lắc” tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Đối tượng cầm đầu được làm rõ là Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, ở huyện Thanh Trì).
Kẻ cầm đầu từng bị tai nạn giao thông nhưng không chết
Theo người thân của Qúy, đối tượng này là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tàu hoả húc ô tô văng 30 mét khiến 6 người chết ngày 24/10/2016. Sau tai nạn, Quý bị rối loạn tâm thần thực tổn.
Cách đây 5 năm, rạng sáng ngày 24/10/2016, xe ô tô Honda CRV do Quý điều khiển, chở theo 6 người bạn đi trên quốc lộ 1A. Khi xe đi qua đường ngang dân sinh thuộc thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, do không chú ý quan sát, đúng lúc tàu hỏa chở khách đi tới đã bị tông trực diện.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông mà Qúy may mắn sống sót. (Ảnh: Kênh 14).
Người gác chắn barie tàu hoả khi đó cho biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn có nhiều phương tiện qua lại, nên một doanh nghiệp gần đó đã tự lắp đặt chiếc barie để cảnh báo người đi đường.
Người này được thuê làm nhiệm vụ hạ, nâng barie mỗi khi có tàu qua lại, thời gian sáng từ 7h-11h chiều 13h-19h. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông đang ngủ ở nhà, ngoài giờ làm việc.
Theo ông Bùi Xuân Hải, trưởng tàu khách SE2 cho biết đã hãm phanh khẩn cấp, nhưng chiếc ô tô đã bị văng ra giữa quốc lộ 1. Thời điểm này, thiết bị cảnh báo tự động ở đường ngang hoạt động bình thường, chuông kêu và đèn sáng nhưng không rõ vì sao chiếc ô tô vẫn băng qua.
Đường sắt Việt Nam cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do lái ô tô không chú ý khi đi qua đường sắt. Đây là đường ngang được phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động (chuông và đèn), tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiết bị hoạt động bình thường.
Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong tại bệnh viện. Cả 6 người đều có tuổi đời còn rất trẻ. Riêng tài xế là Nguyễn Xuân Quý được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội trong tình trạng nguy kịch. Qua kiểm tra, Quý không bị gãy tay chân, nhưng bị chấn thương sọ não và tụ máu ở phổi, phải thở bằng máy, tiên lượng nặng.
Ông Nguyễn Xuân N., 71 tuổi, bố Quý cho biết, sau khi ra viện, Quý có biểu hiện bất thường về mặt cảm xúc, thần kinh. Đối tượng lang thang, chơi bời bạn bè.
Lo sợ bệnh tình của con trai ảnh hưởng đến tính mạng của những người thân, ông N. đã đưa Quý vào điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ cuối tháng 8/2018. Đều đặn hàng tháng, gia đình đều cử người vào thăm nom Quý.
Bên trong phòng bay lắc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. (Ảnh: NLĐ).
Báo Dân Việt dẫn lời bố đẻ của Qúy nói, Quý trước đó đã kết hôn, có 2 con (một trai, một gái), tuy nhiên vợ chồng Quý đã ly hôn.
Hiện tại, điều ông N. lo nhất lúc này là sự việc xảy ra sẽ ảnh hưởng tới các cháu, bởi các cháu ông đều đã lớn.
Bố đẻ của đối tượng Nguyễn Xuân Quý cũng chia sẻ, Quý phải chịu trách nhiệm trước hành vi phạm tội của mình trước pháp luật.
Biết cả con bác sĩ học trường nào
Về vụ việc đối tượng điều trị tự biến phòng bệnh thành phòng bay lắc, theo tường trình của khoa Phục hồi chức năng & Y học cổ truyền và bác sĩ Trưởng khoa: Việc Qúy biến phòng điều trị thành phòng bay lắc mới diễn ra từ tháng 2/2021.
Đầu tháng 2/2021, tranh thủ việc nhân viên trong khoa nghỉ, Qúy đã tự ý ngăn đôi phòng để sử dụng 1 mình, trước đó phòng này còn có 1 bệnh nhân khác điều trị bắt buộc. Khi khoa phát hiện đã yêu cầu Qúy dỡ bỏ nhưng anh ta nói rằng muốn được điều trị riêng cho yên tĩnh.
Vì phòng bệnh rộng nên lãnh đạo khoa đã đồng ý yêu cầu của anh ta, không dỡ bỏ. Trong quá trình điều trị tất cả những thiết bị Qúy mang vào phòng lãnh đạo khoa đều không hay biết.
Phòng bay lắc của đối tượng khi công an ập vào kiểm tra. (Ảnh: VTV).
Theo lãnh đạo khoa, mỗi khi bác sĩ và lãnh đạo khoa vào kiểm tra, cảm xúc của Qúy rất không ổn định, tỏ ra nguy hiểm nên công tác kiểm tra rất khó khăn vì Qúy không cho vào. Đối tượng này sau đó đi ra phòng ngoài để cho bác sĩ khám bệnh ở phòng ngoài.
"Do đó lãnh đạo khoa hoàn toàn không nghĩ đến việc bệnh nhân tàng trữ chất gây nghiện và dụng cụ trong phòng".
Trên tờ Doanh nghiệp và tiếp thị, một nữ bác sĩ tại khoa này chia sẻ: "Phòng điều trị của Qúy chỉ hoạt động vào ban đêm. Bên ngoài phòng mọi người nghe tiếng nhạc rất bé và do ở phòng điều trị bệnh nhân có thể mở nhạc nên các bác sĩ không hay biết".
Nữ bác sĩ cũng cho hay, Qúy lúc tỉnh lúc mê, nhiều lần vừa dọa, vừa nịnh các bác sĩ. "Thậm chí còn biết con của các bác sĩ học trường nào" nên nhiều lúc các bác sĩ không thể làm trái ý muốn của hắn.
Theo nữ bác sĩ, ở đây hàng trăm người bệnh và đối tượng Qúy thì bệnh nhân nào cũng biết và đều sợ hãi. "Nhiều lúc Qúy không cần dọa mình cũng đã sợ rồi. Đối tượng này tốt nhất nên mềm mại để họ hợp tác chữa bệnh không chống đối, bỏ trốn...", nữ bác sĩ nói.