Tin mới nhất phiên tòa xét xử vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Thứ năm, 13/10/2022, 14:41 PM

Ông Đỗ Hữu Chức nói con dâu cũ khai báo"dối trá", che giấu việc người tình nhiều lần bạo hành dã man con gái riêng 3 tuổi của mình nên đề nghị xử lý chị này về tội giết người.

Bị cáo Huyên được hai cán bộ ngồi cạnh nhắc lại các câu hỏi của HĐXX, sáng 13/10. Ảnh: Danh Lam

Bị cáo Huyên được hai cán bộ ngồi cạnh nhắc lại các câu hỏi của HĐXX, sáng 13/10. Ảnh: Danh Lam

Sáng 13/10, TAND HÀ Nội xét xử vụ án bạo hành trẻ em, nạn nhân là cháu Mai, 3 tuổi, trú huyện Thạch Thất. Bị cáo là Nguyễn Trung Huyên 30 tuổi, bạn trai của mẹ nạn nhân.

Bị cáo Huyên có vấn đề thính lực, do đó được hai cán bộ hỗ trợ ngồi cạnh, nhắc lại câu hỏi của HĐXX. Huyên khai báo ngắt quãng, thừa nhận đã năm lần bạo hành, đổ keo vào mũi, ép uống thuốc trừ sâu, nuốt đinh và đóng đinh vào đầu cháu Mai với lý do "cảm thấy buồn bực, khó chịu trong người; hành hạ với mục đích giết hại để đỡ phải nuôi".

Tại tòa, chị Nguyễn Thị Luyến, mẹ nạn nhân, ban đầu khai không biết việc con bị bạo hành, cũng không nghi ngờ ai. VKS sau đó công bố lời khai của chị tại cơ quan điều tra, cho thấy người mẹ này có mặt ở nhà trong hai lần cháu Mai bị Huyên ép uống thuốc trừ sâu và bị đánh gãy tay.

Chị Nguyễn Thị Luyến tại phiên tòa sáng 13/10. Ảnh: Danh Lam

Chị Nguyễn Thị Luyến tại phiên tòa sáng 13/10. Ảnh: Danh Lam

Chị Luyến sau đó khai có lần thấy con nôn ra dịch màu xanh da trời, có mùi xăng, nhưng cũng không nghi ngờ Huyên, do Mai cũng hay nôn trớ. Trong lần con bị gãy tay, chị nghi ngờ cháu bị ngã, hoặc do Huyên bế mạnh.

"Là một người mẹ, năm lần bảy lượt thấy con đau, biểu hiện bất thường mà chị không nghi ngờ, không tìm hiểu gì sao", thẩm phán, Chánh án TAND Hà Nội Nguyễn Hữu Chính chất vấn. Chị Luyến không trả lời, tiếp tục khẳng định "không biết việc bạn trai làm, không nghi ngờ gì".

Đại diện VKS tiếp tục công bố hai tin nhắn giữa Huyên và chị Luyến, sau lần cháu Mai bị ngộ độc thuốc sâu. Trong đó có nội dung chị gửi: "Nếu công an vào điều tra phải khai thật, giờ mà nói dối càng chết. Nếu công an vào điều tra thì sẽ nghi ngờ vợ chồng mình đầu tiên".

"Với nội dung tin nhắn này, chị vẫn khẳng định không biết, cũng không nghi ngờ bạn trai?", kiểm sát viên chất vấn. Chị Luyến đáp khi đó chưa ai biết chị và Huyên chung sống như vợ chồng, nên dặn "khai thật là khai thật về mối quan hệ hai người, không giấu nữa, chứ không liên quan các tai nạn của cháu Mai".

"Có phải vì lúc đó chị có thai với Huyên rồi nên cố tình làm ngơ, bao che?", đại diện VKS hai lần nhắc lại câu hỏi. Chị Luyến đáp khi đó đang có con với Huyên, vừa sinh cháu tháng 3/2022, song không bao giờ có chuyện vì vậy mà làm ngơ cho Huyên, mà "chỉ là không biết".

Trong sáng nay, tiếp tục trả lời về 5 lần cháu Mai bị bạo hành, chị Luyến nhiều lần thay đổi lời khai.

Ông Chức tại tòa

Ông Chức tại tòa

Cơ quan công tố cũng công bố lời khai của Huyên trong quá trình điều tra, tromg đó có đoạn: "Những lần tôi đánh đập, hành hạ và muốn giết cháu, Luyến đều biết và nghi ngờ cho tôi nhưng vì chúng tôi yêu nhau quá và chúng tôi đã có với nhau một đứa con nên không nói gì".

"Huyên khai sai. Tôi không biết gì", chị Luyến vừa khóc vừa nói, trong khi Huyên phủ nhận lời khai này.

Trước những lời khai này, ông Đỗ Hữu Chức, ông nội của cháu Mai có mặt tại tòa với tư cách đại diện bị hại cho rằng con dâu "dối trá", đề nghị HĐXX điều tra chị Luyến.