Tin tức mới nhất ngày 21/6/2016: Nữ công nhân cầu đường bị xe container đâm chết ở xã Minh Hưng, Bình Phước; 3 người chết do xe container đối đầu với xe tải ở xã Hàm Cường, Hàm Thuận...

Tin tức mới nhất ngày 21/6/2016: Nữ công nhân cầu đường bị xe container đâm chết ở xã Minh Hưng, Bình Phước; 3 người chết do xe container đối đầu với xe tải ở xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận; Vụ xe chở ong bị lật khiến ong đốt nhiều người ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tin tức mới nhất ngày 21/6/2016: Nữ công nhân cầu đường bị xe container đâm chết ở xã Minh Hưng, Bình Phước

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 20/6 trên quốc lộ 13 (tỉnh Bình Phước) khi chiếc container tông trực diện vào một nữ công nhân cầu đường đang sơn vạch kẻ đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, chiếc container mang biển số 61C-188.75 do tài xế tên Duy (ngụ Bình Dương) điều khiển kéo theo rơ mooc mang biển số 61R – 013.05, lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước).

Khi đi đến đoạn ấp 8, xã Minh Hưng, mặc dù phía trước có biển báo giao thông có công nhân đang thực hiện nhiệm vụ sơn sửa đường nhưng do chạy với tốc độ khá cao, tài xế Duy không làm chủ được tốc độ đã lao thẳng vào khu vực các công nhân đường đang sơn sửa, đâm trực diện vào chị Nguyễn Thị Liên (56 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), nữ công nhân thuộc công ty cầu đường đang sơn vạch kẻ đường, cán nát một phần thi thể của chị Liên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, vì quá sợ hãi nên tài xế Duy không dám dừng lại mà tiếp tục cho xe chạy. Ngay lập tức, nhiều người đi đường đã dùng xe máy đuổi theo, giữ tài xế và phương tiện lại để cơ quan chức năng xử lý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin tức mới nhất ngày 21/6/2016: 3 người chết do xe container đối đầu với xe tải ở xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21/6, xe tải và xe container đối đầu nhau trên Quốc lộ 1 (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) làm 2 tài xế tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn thảm khốc được mệnh danh là “cung đường chết chóc” thuộc huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Thông tin ban đầu, vào lúc 0 giờ ngày 21/6 xe container mang BKS 51C-490.67 lưu thông trên QL1A theo hướng từ TPHCM đi Phan Thiết, khi đến km1722+150 thuộc địa bàn thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã đối đầu trực diện với xe ô tô tải mang BKS 51C-648.33 do tài xế Phan Văn Đến, 30 tuổi, trú tại Hóc Môn (TPHCM) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông kinh hoàng khiến xe container lật ngang đường, xe tải quay ngược đầu lại hướng Phan Thiết. Tài xế xe tải là Phan Văn Đến chết kẹt trong cabin, phải chờ lực lượng cứu hộ đến mới đưa được thi thể ra ngoài.

Phụ xe container là Huỳnh Như Ý, trú tại Phú Yên chết tại hiện trường, tài xế xe container Huỳnh Quốc Việt, trú tại Phú Yên chết tại bệnh viện lúc sáng nay.

Tin tức mới nhất ngày 21/6/2016: Vụ xe chở ong bị lật khiến ong đốt nhiều người ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 21/6, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) khiến một xe tải chở ong lật nghiêng, hàng triệu con ong vỡ tổ, đốt nhiều người đi đường.

Theo các nhân chứng, thời điểm trên, xe tải mang biển số 76K-4258 do tài xế Trần Duy Linh (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển đang trên đường vận chuyển 270 thùng ong (mỗi thùng khoảng 9.000 còn ong) từ Gia Lai đi Thừa Thiên – Huế, khi đến đoạn đường trên, tài xế Linh ngủ gật tông vào dải phân cách, khiến xe tải lật nghiêng.

Vụ tai nạn xảy ra khiến một trụ đèn trên Quốc lộ 1A bị đổ, một đoạn dải phân cách bị hỏng, tài xế Trần Duy Linh và anh Trần Văn Vĩnh (chủ trại ong) bị thương nhẹ, hàng trăm thùng ong cùng nhiều lít mật ong bị đổ ra đường.

“Tôi và nhiều người đi đường khác không biết nên đứng lại xem thì bị hàng chục con ong bu lại đốt túi bụi. Cũng may chỉ bị đốt có mấy nhát chứ không phải nhập viện”, anh Nguyễn Văn Thông, một người đi đường kể.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT công an Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông, hướng dẫn người đi đường chạy nhanh tránh bị ong đốt. Đến hơn 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới giải tỏa hết hiện trường vụ tai nạn.

  • Tin tức mới nhất ngày 20/6/2016: Nghi án cô giáo đạp gãy xương đùi bé trai ở thôn Sông Lô 1, An Tường, TP Tuyên Quang