Trợ lý HLV Hàn Quốc: 'Đá gì nữa, trao cúp luôn đi'

Thứ bảy, 25/07/2020, 19:00 PM

BHL CLB TP.HCM có phản ứng rất quyết liệt sau khi TP.HCM để thua Hà Nội tại vòng 11 V.League 2020.

107766905_2684832285170461_1495025814767732197_o

Trong trận thua 0-3 của TP.HCM trước Hà Nội FC, trọng tài Trần Văn Trọng bỏ qua hai tình huống tranh cãi có thể xảy đến phạt đền ở hiệp 1.

Tình huống đầu tiên ở phút 19 khi Công Phượng cho rằng cú dứt điểm của anh đã bị hậu vệ Thành Chung phía Hà Nội dùng tay cản bóng trong vòng cấm, nhưng trọng tài chính từ chối penalty cho chủ nhà, điều này khiến Công Phượng vô cùng giận dữ, anh đuổi theo và hét thẳng mặt trọng tài để phản ứng.

Sau đó đến phút 45+1, sau cú tạt của Sầm Ngọc Đức, bóng đập chân Quang Hải rồi trúng tay Thành Chung đang đứng ở vị trí rất gần.

Sau trận đấu, nhiều thành viên trong ban huấn luyện CLB TP.HCM đuổi theo tổ trọng tài để phân bua, phản đối. HLV Chung Hae-seong phải cản trợ lý Yang Jae Mo lại, còn Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng gọi lại HLV thủ môn Trần Minh Quang, không để thành viên ban huấn luyện tiếp cận trọng tài khi trận đấu đã hết.

Chia sẻ với truyền thông, trợ lý Yang Jae Mo cho rằng: "Đá gì nữa, trao cúp luôn đi", còn HLV Chung Hae-seong nói: "Đó là một phần của bóng đá".

"Nếu ghi bàn trước, chúng tôi có thể thắng nhưng cũng có thể thua. Không thể nói trước điều gì trong bóng đá. Nhưng hôm nay, tôi muốn nói về vấn đề trọng tài. Trong quãng nghỉ, tôi xem lại các tình huống trong phòng thay đồ. Trong sân, trọng tài có làm việc không? Những tình huống quá rõ ràng nhưng không thổi. Công tác trọng tài trong trận đấu này, tôi muốn hỏi lại", HLV Chung Hae-seong nói.

"Bóng đá Việt Nam 2 năm, 5 năm hay 10 năm sau sẽ đi tới đâu? Muốn phát triển, mọi thứ trong bóng đá phải thay đổi, từ CLB, cầu thủ, HLV. Trọng tài cũng là một phần trong bóng đá nhưng tại sao không được sửa?", HLV Chung Hae-seong chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Cũng ngay sau trận đấu, trang thông tin chính thức của CLB TP.HCM khẳng định sẽ gửi đơn kiến nghị lên VFF để thay đổi Trưởng ban trọng tài.

Trận thua này khiến TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH, trong khi Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ 4.

Bài liên quan