Thể thao
20/07/2020 15:51Trọng tài bị CĐV tố xử ép Nam Định từng bị cầu thủ đòi hành hung, trợ lý 'tố' đá kèo, đánh tỷ số
Tổ trọng tài điều khiển trận Sài Gòn vs Nam Định. Ảnh Nguyễn Ngũ.
Trọng tài Mai Xuân Hùng bị CĐV Nam Định tố xử ép
Tại vòng 10 V.League 2020, Nam Định có chuyến làm khách trên sân của Sài Gòn. Trận đấu này, vị vua áo đen là ông Mai Xuân Hùng được ban trọng tài giao trọng trách bắt chính. Tuy nhiên, tiếng còi của ông Hùng bị CĐV Nam Định cho là không công tâm sau khi trận đấu khép lại.
Cụ thể, đó là 2 tình huống mười mươi của Nam Định không được hưởng penalty. Sau khi đội chủ nhà Sài Gòn có bàn thắng mở tỷ số do công của Quốc Phương, thầy trò HLV Phạm Hồng Phú đã dâng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và tạo ra những cơ hội rõ rệt.
Đỗ Merlo phản ứng với trọng tài Mai Xuân Hùng. Ảnh Nguyễn Ngũ.
Trong tình huống hậu vệ Sài Gòn để bóng chạm tay và sau đó là tình huống Đỗ Merlo bị thủ môn đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài chính Mai Xuân Hùng không cho Nam Định được hưởng penalty.
Đỗ Merlo ôm đầu tiếc nuối, liên tục hướng về trọng tài rồi quay sang ống kính các phóng viên, lẩm bẩm vài câu trước khi chốt hạ rành mạch: “This is not football” (tạm dịch, đây không phải là bóng đá). Còn ngoài đường biên, HLV Nguyễn Văn Sỹ phản ứng cực gắt nhưng không thay đổi được kết quả.
Đội bóng thành Nam tấn công nhiều không ghi được bàn thắng đã nhận đòn ”hồi mã thương” của Sài Gòn, qua đó nhận thất bại chung cuộc 0-3.
Ảnh. Nguyễn Ngũ.
Sau trận đấu, HLV Phạm Hồng Phú tỏ ra ấm ức với trọng tài: ”Trọng tài điều khiển trận đấu tốt hay không thì xin mời khán giả nhận xét chứ chúng tôi không thể kêu ca mãi được
Từ đầu giải, chúng tôi luôn chịu thiệt vì những quyết định của trọng tài, nhưng có phản ứng, có kiện cáo cũng không thay đổi được kết quả. Chúng tôi chỉ mong họ, những người cầm cân nảy mực điều khiển trận đấu thật tốt và công tâm”.
Trọng tài Mai Xuân Hùng và những vụ việc ồn ào trong quá khứ
Được biết, Mai Xuân Hùng được bắt 4 trận kể từ đầu mùa nhưng được phân công khá trùng lặp khi được bắt các trận đấu liên quan đến CLB Sài Gòn, Than Quảng Ninh và Nam Định tới 2 lần.
Cụ thể hơn, trọng tài Hùng bắt trận đầu tại vòng 4 với cặp Viettel vs Than Quảng Ninh, Hà Nội FC vs Sài Gòn FC (vòng 7), Than Quảng Ninh vs Nam Định (vòng 8) và mới đây là trận đấu trên sân Thống Nhất.
Không chỉ mùa giải năm nay, trước đây, trọng tài Mai Xuân Hùng cũng gặp phải những rắc rồi do tiếng còi của mình.
Lật lại quá khứ, năm 2019, ở vòng 19 giải hạng Nhất, đội đầu bảng Hà Tĩnh hành quân đến sân Tự Do của CLB Huế. Trận này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã để thua đối thủ nhưng vấn đề chuyên môn không được nhắc đến. Thay vào đó, tình huống cầu thủ Huế đòi ăn thua với trọng tài Mai Xuân Hùng.
Cụ thể, cuối trận này, trung vệ trẻ Nguyễn Duy Kiên bên phía CLB Huế phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với đối phương. Không chấp nhận quyết định này của trọng tài, cầu thủ mang áo số 35 đã có những hành động phản ứng mạnh mẽ khi đòi ăn thua đủ với vị Vua áo đen.
Rất vất vả, cầu thủ hai đội mới ngăn được cái đầu nóng của Duy Kiên. Được biết, trung vệ này gốc Thanh Hóa và là học viên khóa 3 của Học viện bóng đá HAGL JMG.
Trước đó 1 năm, trọng tài Hùng cũng bị trợ lý Bùi Võ Viết Tuấn chửi bới. Cụ thể, ở trận thất bại của CLB Bình Định trước đội chủ nhà Đắk Lắk ở vòng 13 giải hạng Nhất 2018, ban huấn luyện đội bóng đất Võ tỏ ra bức xúc với trọng tài chính điều hành trận đấu này.
Theo trợ lý Bùi Võ Viết Tuấn đăng tải trên trang cá nhân thì trọng tài chính đã thổi phạt đền trong bối cảnh CLB Bình Định không phạm lỗi, thậm chí trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn diễn ra nên CLB Bình Định thất bại 1-2 trước CLB Đắk Lắk.
Trên facebook cá nhân, trợ lý HLV CLB Bình Định - Bùi Võ Viết Tuấn đăng tải: “Đội bóng tan rã bỏ giải cũng do tụi bay, bắt vậy thì đội bóng chết còn tụi bay sống nhăn răng. Phút 93 gần hết giờ thằng trọng tài biên thì phất cờ việt vị, còn thằng trọng tài chính thì thổi phạt đền mà không ai phạm lỗi gì cả (chắc là mày nằm kèo trên đánh tài cộng thêm tỉ số 2-1 ) nên mới thổi vậy.
Cho tụi bay đi học trọng tài ra để đi làm chứ đâu phải tụi bay ra giết người . Đội bóng người ta thua VĐV buồn còn tụi bay xem ra không có gì . Làm được thì làm không làm được thì về nghỉ đi mày làm trọng tài mà để người ta chửi trên đầu mày mà… (văng tục -pv) biết nhục”.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa CLB Đắk Lắk và Bình Định gồm trọng tài chính Mai Xuân Hùng, các trợ lý: Phạm Văn Hải, Nguyễn Hoàng Đô, trọng tài thứ 4 - Khổng Tam Cường. Cần nhắc, theo thông tin từ VPF thì trận đấu giữa CLB Đắk Lắk và Bình Định không có phát sóng trực tiếp.
Năm 2017, trong trận đấu vào chiều ngày 1/12, Đồng Tháp thi đấu hay và ghi bàn dẫn trước ở phút 86 trong niềm vui của toàn đội và cổ động viên có mặt trên sân. Tưởng chừng như tỷ số này giữ nguyên thì bất ngờ phút 90+3 từ quả đá phạt của Hoàng Sơn (31, Viettel), một hậu vệ Đồng Tháp nhảy lên tranh chấp phá bóng bật vào tay trong vòng cấm địa.
Trọng tài Mai Xuân Hùng đứng rất gần chỉ tay vào chấm phạt đền. Cầu thủ chạm tay của Đồng Tháp giơ 2 tay ôm đầu buồn bã và các hậu vệ Đồng Tháp cũng không có bất cứ phản ứng nào thái quá trên sân. Tuy nhiên bên ngoài sân thì cả Ban huấn luyện (BHL) đội U21 Đồng Tháp nhảy dựng lên, lao vào tranh luận với trọng tài thứ tư, với điều phối viên và còn quay lên phản ứng với ban tổ chức (BTC) cũng như giám sát vì cho rằng trọng tài xử ép.
Trận đấu kết thúc, phó trưởng đoàn Phạm Quốc Dũng có những lời lẽ không hay nhằm vào trọng tài và yêu cầu BTC mổ băng xem xét xử lý trọng tài trả lại công bằng cho đội U21 Đồng Tháp.
Nhưng manh động nhất là 1 khán giả Đồng Tháp đã từ trên khán đài nhảy xuống lao vào định hành hung trọng tài Mai Xuân Hùng, nhưng đã bị lực lượng an ninh và một số cầu thủ U21 Đồng Tháp đến can thiệp và đưa lên khán đài trở lại.
BTC sân đã huy động nhiều công an bảo vệ trên sân nên đã đảm bảo an toàn, không xảy ra bất cứ sự cố nào dù một vài thành viên phía Đồng Tháp vẫn phản ứng rất gay gắt.
Cầu thủ Đồng Tháp chỉ trao đổi chứ không phản ứng quyết liệt với trọng tài Mai Xuân Hùng .Ảnh báo Thanh niên.
Sau đó, ông Phạm Quốc Dũng đã bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam cảnh cáo vì có hành vi phản ứng với trọng tài Mai Xuân Hùng.
Thói quen biện minh mỗi khi "Vua sân cỏ" có biến
Theo Vietnamnet, không bàn đến cái tâm của trọng tài Mai Xuân Hùng, hay những đồng nghiệp mắc lỗi từ đầu mùa. Vấn đề nằm ở chỗ dường như họ chưa đủ bản lĩnh, năng lực để điều hành các trận đấu ở V.League.
Cứ nhìn trọng tài Mai Xuân Hùng không dám rút thẻ với các cầu thủ Nam Định, bất chấp bị phản ứng rất mạnh sau một số tình huống là thấy cái non, hay bản lĩnh đến đâu.
V.League 2020 chắc chắn còn hấp dẫn hơn nữa nếu như không có những sai số của trọng tài. Chỉ có điều, với Ban trọng tài luôn bao biện rằng các Vua sân cỏ cũng là con người, hay V.League không có công nghệ VAR nên sai lầm phải xảy ra.
Lời biện minh này là rất quen, có từ thời cựu trưởng ban Nguyễn Văn Mùi trước đây. Và bây giờ, người đương nhiệm Dương Văn Hiền vẫn duy trì cái thói quen biện minh mỗi khi "Vua sân cỏ" có biến.
