Trung Quốc trục xuất hàng loạt nhà báo Mỹ

Thứ tư, 18/03/2020, 12:00 PM

Các phóng viên từ một loạt tờ báo Mỹ như New York Times, Wall Street Journal và Washington Post đã bị yêu cầu dừng tác nghiệp, rời khỏi Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian trong một cuộc họp báo sau quyết định trục xuất ba nhà báo của tờ Phố Wall hồi tháng Hai,

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian trong một cuộc họp báo sau quyết định trục xuất ba nhà báo của tờ Phố Wall hồi tháng Hai,

The Guardian ngày 17/3 đưa tin, Trung Quốc sẽ trục xuất phóng viên của nhiều báo lớn Mỹ trong bối cảnh hai nước đang căng thẳng về hàng loạt vấn đề, bao gồm cả đại dịch Covid-19.

Đêm 17/3, rạng sáng 18/3 (giờ Bắc Kinh), Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo yêu cầu các phóng viên thường trú làm việc cho New York Times, Wall Street Journal và Washington Post dừng tác nghiệp và nộp lại thẻ nhà báo trong vòng 10 ngày.

Trung Quốc thường chỉ cấp cho các nhà báo visa và thẻ nhà báo có hạn sử dụng 12 tháng. Hầu hết thẻ nhà báo của các phóng viên từ ba tờ báo trên sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Quyết định này sẽ có ảnh hưởng lớn bởi các phóng viên New York Times, Wall Street Journal và Washington Post sẽ bị cấm tác nghiệp không chỉ ở Trung Quốc đại lục mà còn cả ở Hong Kong. Trước đây thành phố này là cơ sở cho các phóng viên Trung Quốc không thể xin được visa từ chính quyền Trung Quốc.

“Họ sẽ không được phép tiếp tục tác nghiệp ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm các đặc khu Hong Kong và Macao”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Đây rõ ràng là một sự leo thang trong cuộc chiến giữa Washington và Bắc Kinh. Nhưng quy mô và phạm vi của nó đáng ngạc nhiên, chưa từng có, ông Yuen Chan, giảng viên cao cấp về báo chí tại City University London, nhận định.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông lấy làm tiếc về quyết định của Trung Quốc và hy vọng Bắc Kinh sẽ xem xét lại. Ông cho rằng hành động này sẽ tước thế giới khỏi thông tin trong thời gian vô cùng khó khăn do virus corona gây ra.

Thông báo được đưa ra chỉ vài tuần sau khi chính quyền Trump yêu cầu 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ giảm số lượng phóng viên thường trú từ 160 người xuống còn 100 người từ ngày 13/3.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quyết định của Bắc Kinh "là biện pháp đáp trả cần thiết, có đi có lại" mà Bắc Kinh buộc phải thực hiện trước "những áp bức vô lý mà các tổ chức truyền thông Trung Quốc gặp phải ở Mỹ".

Trong khi đó, Dean Baquet, thành viên ban biên tập New York Times, cho rằng việc Trung Quốc trục xuất phóng viên Mỹ là "đặc biệt vô trách nhiệm, vào thời điểm thế giới cần nguồn thông tin đáng tin cậy và tự do về đại dịch do Covid-19".

Matt Murray, tổng biên tập WSJ và Martin Baron, thành viên viên ban biên tập Washington Post, cũng chỉ trích quyết định này của Bắc Kinh.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ viết trên Twitter: "Quyết định trục xuất các phóng viên khỏi Trung Quốc đại lục và Hong Kong là một bước đi nữa nhằm khiến người dân Trung Quốc và thế giới mất đi khả năng tiếp cận thông tin thực sự về đất nước này. Mỹ kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc tập trung nỗ lực cùng các nước khác ngăn chặn Covid-19, thay vì trục xuất nhà báo và lan truyền thông tin sai lệch", tổ chức này cho hay.

Bài liên quan