Về M.U thôi, Ronaldo!

Thứ ba, 16/01/2018, 17:18 PM

Sự nghiệp Cristiano Ronaldo đang dần lụi tàn tại Real Madrid, và có lẽ sắp đến lúc anh trở lại chốn cũ Manchester United.

Về M.U thôi, Ronaldo!

Trong hằng hà sa số tin tức xuất hiện cấp tập trong những ngày thị trường chuyển nhượng, dòng tít "Cristiano Ronaldo muốn trở lại Manchester United" to đùng xuất hiện trên trang nhất tờ AS số ra ngày hôm qua, 15/1 như hồi chuông ngân lên làm xao động biết bao tâm hồn người hâm mộ M.U nói chung và Ronaldo nói riêng.

Ngược dòng thời gian, trở về mùa Hè 2009, Ronaldo chia tay M.U để kiếm tìm những đỉnh cao mới trong sự nghiệp tại Real, bỏ lại Old Trafford những giọt nước mắt nhớ nhung. CR7 chính là biểu tượng một thời vàng son của Quỷ đỏ, mà đỉnh cao là mùa giải 2007/08 với cú đúp danh hiệu Ngoại Hạng Anh và Champions League.

Quả thực, trong màu áo Real, Ronaldo vươn tới một tầm cao mới. Anh xô đổ hầu như tất cả kỷ lục của đội bóng Hoàng gia, giành thêm 3 chức vô địch Champions League và 4 Quả bóng Vàng. Nhưng, trong trái tim madridistas, góc dành cho CR7 rất nhỏ. Khi anh chơi tệ, họ sẵn sàng la ó. Người hâm mộ M.U không bao giờ hành động như thế.

Như hiện tại, sau giai đoạn lượt đi La Liga 2017/18 Ronaldo mới chỉ có 4 pha lập công, thể hiện một phong độ thê thảm khi bình quân cần tới 18 cú dứt điểm để có 1 bàn thắng. Đó không còn là sự sa sút nhất thời mà đã trở thành dấu hiệu Ronaldo bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.  Và ngay lập tức trên mặt báo xuất hiện thông tin Florentino Perez tính chuyện chiêu mộ Neymar, thậm chí sẵn sàng các siêu sao người Bồ Đào Nha như một phần của lời đề nghị.

Về M.U thôi, Ronaldo!
AS đưa tin Ronaldo muốn trở lại M.U

Bên cạnh đó, lời hứa hẹn tăng lương cho Ronaldo của "nhà trắng" cũng theo gió bay xa. Cần biết, hiện mức lương của Ronaldo đã trở nên lỗi thời. Anh "chỉ" nhận 21 triệu euro mỗi năm, trong khi Neymar tại PSG đang có thu nhập gấp rưỡi, lên tới 36 triệu euro/năm. Messi càng khủng khiếp hơn, theo tiết lộ của Football Leaks, mỗi năm siêu sao người Argentina có thể đút túi 50 triệu euro nhờ bản hợp đồng mới.

Với cá tính luôn muốn là số một, Ronaldo dĩ nhiên không chấp nhận thực tế ấy. Còn nhớ, năm 2012, Ronaldo từng tuyên bố: "Tôi buồn và Real biết điều đó". Ít lâu sau, anh được tăng lương. Năm 2015, Ronaldo lại bóng gió: "Chia tay Real? Cũng có thể, tại sao không" và kịch bản 3 năm trước lặp lại. Bây giờ, nếu Ronaldo bóng gió muốn ra đi cũng chẳng có gì lạ, Real chấp nhận tăng lương cho anh mới lạ.

Một góc nhìn khác, với những phát biểu như vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng chẳng mặn mà gì với Real. Mối quan hệ giữa đôi bên đơn giản là vì lợi ích chung, không xen lẫn tình cảm. Và lương không phải là vấn đề duy nhất. Vị thế của Ronaldo tại Bernabeu là siêu sao, không có vị thế khác dành cho anh. Ronaldo nếu khoác áo Real không bao giờ chấp nhận ngồi dự bị.

Về M.U thôi, Ronaldo!
M.U luôn là nơi Ronaldo dành cho tình cảm đặc biệt

Ngược lại, Real cũng không dám mạo hiểm để Ronaldo ngồi dự bị, hệ lụy mà một cầu thủ cá tính mạnh có thể gây ra là không thể lường trước và phòng thay đồ đội bóng Hoàng gia vốn dĩ đã nổi tiếng phức tạp. Thế nên khi đã không còn đem lại lợi ích cho nhau, tốt nhất là chia tay, khỏi nói thêm lời cay đắng. 

M.U thì khác. Tại Old Trafford, anh sẽ là phương án thay thế hoàn hảo cho Zlatan Ibrahimovic sắp sửa ra đi. Bên cạnh đó, thứ M.U và Ronaldo dành cho nhau còn là tình cảm sâu đậm. M.U không phải là đội bóng đầu tiên của Ronaldo. Tuy vậy, M.U chính là bệ phóng đưa CR7 vươn tới đỉnh cao danh vọng.

Bởi vậy, xem Old Trafford là quê hương thứ hai của Ronaldo cũng không sai. Và như thông tin AS, tờ nhật báo nổi tiếng thân Real đăng tải, siêu sao người Bồ Đào Nha đang rất khao khát trở lại M.U. Lá rụng về cội, điều này chẳng có gì lạ. Thế nên về thôi, Ronaldo! Làm gì có trăm năm mà đợi, Làm gì có kiếp sau mà chờ.

 

Ronaldo bị Perez biến thành ‘vật tế thần’ trong vụ Neymar?

Chủ tịch Perez dự định biến Ronaldo trở thành một phần trong kế hoạch chiêu mộ Neymar từ PSG, báo chí Tây Ban Nha khẳng định.

 

Ronaldo hóa thân thành Ninja, Neymar ăn mừng bàn thắng theo cách cực ‘dị’

Ronaldo đã thể hiện phong cách Ninja trong lần xuất hiện gần nhất ở thành phố Madrid. Ở một diễn biến khác, Neymar có màn ăn mừng bàn thắng khá ‘dị’ sau khi giúp PSG đánh bại Amiens.

 

Sau Ronaldo và Messi, thêm một siêu sao của La Liga ‘nhúng chàm’ trốn thuế

Sau Ronaldo và Messi, tới lượt Luka Modric - ngôi sao sáng nơi tuyến chơi của Real Madrid ở vài mùa giải trở lại đây, đã bị kết tội trốn thuế.