Việc làm cảm động của người nhặt ve chai khi phát hiện tiền bên trong chiếc tủ sắt cũ

Thứ ba, 28/04/2020, 06:27 AM

Sau khi phát hiện có tiền bên trong chiếc tủ sắt cũ mà mình mua được, người đàn ông nhặt ve chai ở Quảng Ngãi đã tìm cách trả lại cho khổ chủ.

Anh Duy (bìa phải) trả lại tài sản cho gia đình ông Phúc. Ảnh: H.N.

Anh Duy (bìa phải) trả lại tài sản cho gia đình ông Phúc. Ảnh: H.N.

Ngày 27/4, ông Huỳnh Văn Ảnh, Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) cho hay, lực lượng công an xã cùng anh Lư Ngọc Duy (trú thôn 6, xã Đức Nhuận) vừa trao trả khoản tiền lớn cho ông Nguyễn Tiến Phúc.

Trước đó, vào chiều tối 26/4, anh Duy (làm nghề ve chai) đã mua chiếc tủ sắt cũ của gia đình ông Phúc.

Sau khi chở tủ về nhà, anh Duy đã mở ra xem thì phát hiện bên trong chiếc tủ này có 1 túi nilong.

Từ vết rách trên bao nilong, anh Duy cùng các thành viên khác trong gia đình thấy xấp tiền mặt.

Sau đó, anh Duy đã mang chiếc túi nilong trên đến Công an xã Đức Nhuận trình báo sự việc.

Tại đây, lực lượng công an cùng anh Duy mở túi nilong ra xem thì kiểm đếm được 180 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhẫn, lách vàng hơn 1,3 lượng. Tổng giá trị tài sản hơn 200 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an xã Đức Nhuận xác định, chủ nhân của số tài sản trên là gia đình ông Phúc.

Ngay trong tối cùng ngày, toàn bộ số tài sản trên được lực lượng chức năng phối hợp cùng anh Duy trao trả lại cho khổ chủ.

Trước nghĩa cử cao đẹp của anh Duy, bà con cùng chính quyền địa phương rất cảm phục và xúc động.

Được biết, gia đình anh Duy là hộ cận nghèo, bản thân anh Duy bị bệnh tim nặng. Hàng ngày, anh Duy bươn chải kiếm sống nuôi cha mẹ già yếu, vợ thất nghiệp và 2 đứa con nhỏ bằng nghề thu mua ve chai.

Bài liên quan