Tâm sự
07/06/2016 16:44Vụ 28 tuổi phải có 500 triệu gây xôn xao
Vụ 28 tuổi phải có 500 triệu gây xôn xao dư luận và đang nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Cùng với các bài viết như "Là phụ nữ có xe sang, tôi chỉ chọn chồng "3 chữ T" để đời nở hoa" hay "Lấy chồng 3T mà thiếu chữ Tình thì cũng vứt", "Mình chỉ lấy người đàn ông 30 tuổi và phải có ít nhất 2 tỷ trong tay", những luồng ý kiến này đang khiến nhiều đàn ông thời nay phải suy nghĩ về trách nhiệm trụ cột gia đình của mình.
Vụ 28 tuổi phải có 500 triệu gây xôn xao
Những ngày gần đây, cư dân mạng đang dậy sóng với bài viết phân tích "28 tuổi phải có 500 triệu". Người viết lên những suy nghĩ này lại chính là một chàng trai và anh cũng phải gật đầu thừa nhận những ý kiến "Là phụ nữ có xe sang, tôi chỉ chọn chồng 3 chữ T để đời nở hoa" hay "Mình chỉ lấy người đàn ông 30 tuổi và phải có ít nhất 2 tỷ trong tay" là khá đúng.
Theo giới thiệu của anh chàng này thì anh đang làm trợ lý giám đốc của một công ty truyền thông và có mức thu nhập đáng mơ ước với 8 con số. Đang ở độ tuổi 28 và đang có bạn gái, anh chàng này cũng dự định sẽ kết hôn trong 1 năm nữa.

Vụ 28 tuổi phải có 500 triệu gây xôn xao
Đứng trên quan điểm của phe mày râu, anh chàng này đã phân tích về cái hèn của người đàn ông 28 tuổi mà không có 500 triệu trong tay.
"Thứ nhất, cái hèn ở đây đó là hèn không biết làm lụng và không biết tích lũy. Thông thường 22-23 tuổi bạn học xong đại học. Nếu như là một người năng động, bạn sẽ bắt đầu đi làm. Ban đầu, sẽ chẳng có lương ai cao ngay được vì bạn chưa có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng dần dà, nếu chịu khó học hỏi và tích lỹ, bạn sẽ có những tiến bộ vượt bậc trong công việc đang làm. Ngoài ra, đây cũng là lúc bạn chưa vướng bận nhiều chuyện nên có thể đi làm thêm để vừa tăng thu nhập vừa tích lũy kinh nghiệm".
Anh chàng đã phân tích cụ thể rằng từ năm 23 đến năm 28 tuổi, một người đàn ông sẽ có 5 năm để đi làm và nếu năng động thì chắc chắn người này sẽ để dành ra được 500 triệu. Nếu không có được số tiền này thì "tôi cho bạn là người không biết tích lũy, không biết năng động kiếm tiền".

Cư dân mạng dậy sóng với vụ 28 tuổi phải có 500 triệu gây xôn xao
Và không ngại ngần khi lấy chính mình ra làm ví dụ cụ thể. Anh chàng này ra trường năm 22 tuổi và nhờ sự năng động trong thời sinh viên mà anh đã có được 1 công việc khá ưng ý ở một công ty truyền thông ngay khi mới ra trường với mức lương 7 triệu/ tháng. Cùng với đó, anh chàng này còn đi dạy thêm tiếng Anh vào buổi tối. Chưa kể việc sau 2 năm đi làm, anh đã tiếp tục được tăng lương. Cứ thế, mỗi năm anh đều để ra được khoảng 100 triệu, số tiền còn lại anh dành để biếu bố mẹ hoặc đi du lịch.
Vì vậy vấn đề anh chàng muốn nhắc đến là chúng ta có biết cách tích lũy tiền hay không.
Điều thứ hai mà anh chàng này nhắc đến là cái hèn tự cho phép mình được vô trách nhiệm với bản thân, người xung quanh. "Tôi đặc biệt ghét những người đàn ông “có lớn mà không có khôn” hay còn gọi là “người đàn ông chưa chịu lớn”. Những người đàn ông này dù có sức dài vai rộng nhưng vẫn cực kỳ lười biếng. Lười làm có nghĩa là thu nhập không có".

Vụ 28 tuổi phải có 500 triệu gây xôn xao và loạt ảnh chế
Cũng đứng trên phương diện của đấng mày râu mà chủ nhân bài viết này nhận thấy cái hèn sẽ làm cuộc sống của những người đàn ông trên bấp bênh và không bao giờ khá lên được. Người đàn ông như vậy sẽ chẳng biết bao giờ có nhà để ở, có xe để đi, có tích lũy để cuộc sống sung túc.
Và với những phân tích của mình thì cuối cùng anh chàng vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm: Đàn ông thời nay mà 28 tuổi không có 500 triệu tay thì quá kém.
Ngay khi bài viết này đưa lên đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng và đặc biệt là các đấng mày râu.
Một Facebooker có tên tài khoản là Nadam Lâm đã nêu ý kiến của mình: "Nếu tính toán, từ 22 tuổi đến 28 tuổi là 6 năm. Vậy chi là mỗi tháng tầm thu nhập 7 triệu thì sẽ có 500 triệu. Vậy xin hỏi, hàng tháng bạn có thặng dư 7 triệu không? Nếu tính lương cơ bản tối thiểu quy định hiện hành là 3,745 triệu... vậy 90% toàn công ty nhà nước... viên chức hèn, và công nhân hèn, thợ hồ cũng hèn.. haizzz.. Tôi cũng hèn".

Vụ 28 tuổi phải có 500 triệu gây xôn xao
Trong khi đó, Hoàng Mạnh Cũng cũng thẳng thắn nói lên quan điểm của mình: "Tuổi nghề kế toán của bố tôi đã được 30 năm, mọi công việc có dính tới kế toán ông đều biết rõ như tiếng mẹ đẻ. Vậy mà tới giờ lương của ông cũng chỉ 5 triệu/tháng.
Nói thì dễ lắm, va chạm rồi mới thấy cái cực của nó. Đi làm không phải chỉ cần kiến thức là đủ, còn kỹ năng giao tiếp nữa, lối sống Việt Nam là lối sống bầy đàn nên sống hay chết chủ yếu dựa vào lời ăn tiếng nói nữa, khôn khéo thì cả tỷ cũng có, 500 triệu là cái gì đâu, nhưng mỗi người 1 câu chuyện, gom chung lại rồi chửi người ta hèn, kém".
Cũng từ câu chuyện này mà giới trẻ đã chế ra một loạt ảnh hài hước để nêu lên quan điểm của mình.
-
Chú xe ôm tật nguyền ở bến xe miền Tây
-
Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT ở Đà Nẵng