Vụ chặt đầu ở Khánh Hòa xảy ra hôm 11/8 đã gây xôn xao dư luận. Nạn nhân của vụ việc trên là ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi, hiện...

Vụ chặt đầu ở Khánh Hòa xảy ra hôm 11/8 đã gây xôn xao dư luận. Nạn nhân của vụ việc trên là ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi, hiện trú tại xã Ninh Phụng). Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 11/8 ông Trốn đã bị chém và chặt đầu.

Theo điều tra ban đầu về vụ chặt đầu ở Khánh Hòa, 13h chiều ngày 11/8, các lực lượng chức năng đã chính thức kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường là nhà ông Trốn đồng thời cũng là nơi xảy ra vụ việc trên.

Vụ chặt đầu ở Khánh Hòa

Vụ chặt đầu ở Khánh Hòa xảy ra ngay ở nhà nạn nhân

Trong khi đó, nạn nhân của vụ chặt đầu ở Khánh Hòa đã được các bác sỹ pháp y tiến hành khâu các vết thương đã bị chém của nạn nhân và trao trả lại cho người nhà khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Trong vụ chặt đầu ở Khánh Hòa, lực lượng công an đã thu được một con dao bầu dài được cho là hung khí, một bộ quần áo của nam dính rất nhiều máu được vứt ở phía sau nhà. Đồng thời vợ của nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lan cũng đã được công an mời lên trụ sở để làm việc và lấy lời khai.

Vụ chặt đầu ở Khánh Hòa

Vụ chặt đầu ở Khánh Hòa thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân

Sự việc xảy ra dẫn đến vụ chặt đầu ở Khánh Hòa diễn ra vào lúc 1 giờ sáng hôm 11/8. Được biết, một đối tượng từng có tiền án tiền sự trong tình trạng say xỉn đã chạy vào UBND xã Ninh Phụng và hô hoán có người chết tại nhà của ông Trốn.

Vì đối tượng này đang trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo, nên những người có mặt tại UBND xã cho rằng anh ta say rượu và nói luyên thuyên, những điều anh ta nói đều không được lưu tâm và bỏ qua. Tuy nhiên, đến khoảng 4h sáng cùng ngày, vợ ông Trốn sau khi đi tập thể dục về phát hiện sự việc nên đã hô hoán hàng xóm và lên xã trình bày vụ việc.

Trao đổi thông tin về vụ chặt đầu ở Khánh Hòa, một cán bộ công an đã cho biết, rất có thể hung thủ có quen biết với nạn nhân. Khi đột nhập và lục đồ trong nhà, có lẽ hung thủ đã bị ông Trốn phát hiện và truy đuổi nhưng vì không thoát được qua tường rào và chiếc cổng sắt nhà ông Trốn mà manh động quay lại cầm dao chém ông Trốn. Sau đó, hung thủ còn dùng chiếc vải rèm để phủ lên người ông Trốn.

Vụ chặt đầu ở Khánh Hòa

Vụ chặt đầu ở Khánh Hòa đã ngay lập tức bắt được hung thủ có biệt danh là Tí Dãnh

Theo lời chia sẻ của những người hàng xóm, nạn nhân của vụ chặt đầu ở Khánh Hòa thường ít khi giao du với người ngoài, hai vợ chồng ông Trốn cũng không gây thù ghét với ai. Điều đặc biệt là tuy đã lớn tuổi và lấy nhau nhiều năm nhưng đến giờ, hai vợ chồng ông Trốn vẫn chưa có con. Nhiều người hàng xóm còn khẳng định, ông Trốn trước đây từng là một đặc công và rất giỏi võ.

Sau khi vụ chặt đầu ở Khánh Hòa xảy ra, tối 11/8, lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định và bắt giữ được nghi can chém chết ông Nguyễn Văn Trốn là Nguyễn Văn Tháo, biệt danh Tí Dãnh, sinh năm 1994 (hiện trú tại Ninh Phụng), Tí Dãnh cũng chính là đối tượng đã chạy tới UBND xã khai báo hành vi giết người của mình trước đó khi đang trong tình trạng say xỉn.

Hôm xảy ra vụ chặt đầu ở Khánh Hòa, do phải thức để soạn giáo án cho ngày hôm sau nên tối hôm 11/8, hai vợ chồng ông Trốn đã ngủ mỗi người một phòng. Vì vậy, khi đi tập thể dục về bà mới phát hiện ra sự việc trên.