Liên quan đến vụ việc cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại, nghi phạm là bà nội cháu bé đã chuyển lời khai từ một vụ bắt cóc thành việc vô tình làm rơi cháu dẫn đến tử vong.
Vụ cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa: Bà nội thay đổi lời khai
Tại cơ quan điều tra, bà Xuân đã thay đổi lời khai từ một vụ bắt cóc sang việc mình vô ý làm rơi cháu bé dẫn đến tử vong

Ngày 29/11, công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức và bước đầu xác định nghi phạm của vụ án là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, trú tại Thái Bình)- là bà nội của cháu bé.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Xuân khai có 2 đối tượng lạ mặt vào nhà dùng dao khống chế, bịt khăn tẩm thuốc mê bà để cướp cháu bé. Tuy nhiên, căn cứ vào những dấu vết, kết quả khám nghiệm hiện trường cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà Xuân, công an Thanh Hóa đã làm rõ không hề có một vụ bắt cóc nào cả.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí thì đến thời điểm hiện tại, tại cơ quan điều tra, bà Xuân đã xác nhận không có chuyện bắt cóc mà chính bản thân mình có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu nội, tuy nhiên bà khai rằng do vô ý đánh rơi cháu khiến cháu tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, động cơ, mục đích...

Về thông tin bà nội cháu nghe thầy bói phán, Đại tá Oanh, khẳng định: “Chưa có cơ sở nào xác định việc này. Chúng tôi đang tiếp tục xác minh làm rõ".

Trước đó, theo như trình báo, vào khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979, trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Ngày 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đã tìm thấy một thi thể bé gái, nghi là cháu bé 20 ngày tuổi trong vụ việc.

Theo cơ quan công an, thi thể bé gái được tìm thấy ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào lúc 10h20 sáng 27/11.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan điều tra Bộ Công an đã cử lực lượng vào phối hợp cùng cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hoá truy tìm thủ phạm.

 

Bà ve chai và phút linh cảm tìm được bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại

Nhặt chiếc bao tải màu cam vừa rơi ra khỏi thùng xe rác, bà Thơm đoán trong là xác động vật nên vứt bỏ và đi chỗ khác. Nhưng linh tính mách bảo bà có gì đó bất thường ở bên trong.

 

Công an Thanh Hóa: Vụ cháu bé 20 ngày tuổi tử vong có nhiều tình tiết phức tạp

Theo cơ quan chức năng, dù đã xác định được nghi can nhưng vụ việc cháu bé 20 ngày tuổi tử vong ở Thanh Hóa còn nhiều vấn đề chưa rõ, công an đang tập trung làm rõ tính chất, mức độ phạm tội, động cơ, mục đích và các tình tiết khác.

 

'Thầy bói' vụ cháu bé 20 ngày tuổi tử vong ở Thanh Hóa hé lộ thông tin bất ngờ

‘Tôi không xem bói cho bà Xuân, bà chỉ đến nhờ tôi chữa mẹo cháu đỡ quấy khóc’ - bà Nguyễn Thị Chảy, 'thầy bói' được cho là có liên quan đến vụ việc bé gái 20 ngày tuổi tử vong ở Thanh Hóa cho biết.