Vụ dân vây Nhà máy phân bón Sao Nông của Công ty Cường Phát ở thôn Đa Sĩ, Đông Vinh, Thanh Hóa để yêu cầu đóng cửa nhà máy với lý do việc hoạt động của nhà máy đã gây ô nhiễm môi...

Vụ dân vây Nhà máy phân bón Sao Nông của Công ty Cường Phát ở thôn Đa Sĩ, Đông Vinh, Thanh Hóa để yêu cầu đóng cửa nhà máy với lý do việc hoạt động của nhà máy đã gây ô nhiễm môi trường nặng nề, khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn. Vì vậy hàng chục cảnh sát đã được huy động tới đây để ổn định tình hình.

Vụ dân vây Nhà máy phân bón Sao Nông của Công ty Cường Phát ở thôn Đa Sĩ, Đông Vinh, Thanh Hóa

Hiện tại, trước cổng Nhà máy phân bón Sao Nông của Công ty Cường Phát vẫn đang có hàng trăm người dân thôn Đa Sĩ, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa tập trung tại đây với rất nhiều biểu ngữ, băng rôn phản đối việc nhà máy hoạt động trở lại.

Được biết tình trạng này bắt đầu từ đêm ngày 10/3. Mặc dù trời đêm khuya mưa lạnh nhưng rất đông người dân vẫn mang theo mỳ tôm, bánh mỳ, nước uống để tới đây đòi phản đối. Mọi người cùng hò la và khua chai lọ làm huyên náo cả một vùng. Thậm chí có nhiều người còn tập trung nhau lại đốt lửa sưởi ấm ngay trước cổng nhà máy.

Vụ dân vây Nhà máy phân bón Sao Nông của Công ty Cường Phát ở thôn Đa Sĩ, Đông Vinh, Thanh Hóa

Vụ dân vây Nhà máy phân bón Sao Nông của Công ty Cường Phát ở thôn Đa Sĩ, Đông Vinh, Thanh Hóa

Để giải quyết tình hình, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục cảnh sát tới nhà máy phân bón Sao Nông để ổn định tình hình cũng như thuyết phục bà con dời đi nhưng mọi người vẫn bám trụ tại đây. Suốt cả ngày hôm qua 11/2, giao thông tại cổng nhà máy bị ách tắc cục bộ. Những băng rôn bà con mang theo chủ yếu với nội dung: "Đề nghị nhà máy phân lân Sao Nông trả lại cuộc sống yên bình cho người dân" hay "Môi trường ô nhiễm đã lấy đi hơi thở sức sống của người dân".

Qua tìm hiểu thì nguyên nhân khiến người dân bức xúc đến vậy là do trong quá trình hoạt động, nhà máy phân bón Sao Nông đã gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến cuộc sống của bà con ở thôn Đa Sĩ, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa bị đảo lộn. Và mặc dù cơ quan chức năng đã ra lệnh dừng hoạt động nhưng nhà máy này vẫn lén lút sản xuất.

Vụ dân vây Nhà máy phân bón Sao Nông của Công ty Cường Phát ở thôn Đa Sĩ, Đông Vinh, Thanh Hóa một

Hình ảnh vụ dân vây Nhà máy phân bón Sao Nông của Công ty Cường Phát ở thôn Đa Sĩ, Đông Vinh, Thanh Hóa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Vinh, ông Ngô Xuân Nhàn cũng đã xác nhận thông tin trên. Ông cho hay suốt hai ngày qua đã có khoảng 200 người dân vây quanh nhà máy này. Và dù chính quyền đã nỗ lực tới động viên bà con về nhà vì trời đêm giá rét nhưng mọi người vẫn quyết tâm trụ lại. Chính quyền địa phương đang vận động nhằm vãn hồi trật tự nhưng chưa có kết quả.

Được biết trước đó, khi nhận được phản ánh của người dân thì vào ngày 18/2, đoàn liên ngành gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Thanh Hóa, Cảnh sát Môi trường Thanh Hóa đã trực tiếp xuống nhà máy để làm việc.

Vụ dân vây Nhà máy phân bón Sao Nông của Công ty Cường Phát ở thôn Đa Sĩ, Đông Vinh, Thanh Hóa hai

Vụ dân vây Nhà máy phân bón Sao Nông của Công ty Cường Phát ở thôn Đa Sĩ, Đông Vinh, Thanh Hóa đang được giải quyết

Sau khi kiểm tra thì Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa đã kết luận công ty phân lân Sao Nông chưa thực hiện đầy đủ giải pháp xử lý bụi và khí thải tại dây chuyền vê viên. Công ty này cũng không báo cáo vận hành thử nghiệm dây chuyền sản xuất trước khi đi vào hoạt động và chưa đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại...

Chính vì vậy mà đoàn liên ngành đã yêu cầu công ty Cường Phát tạm dừng hoạt động . Tuy nhiên khi chưa được cấp phép hoạt động trở lại, doanh nghiệp đã lén lút sản xuất khiến người dân bức xúc.

  • Vụ dân vây nhà máy phân bón Sao Nông ở Đông Vinh, TP Thanh Hóa
  • Dân thủ đô đi hôi hoa sau ngày Tết
  • Vụ kiện chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột của Trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Kiện đòi 3 tỉ tiền chi tìm thầy giải bùa cho con gái ở Sóc Sơn Hòn Đất Kiên Giang
  • Lừa đảo bằng cách gửi hàng triệu đô la cho người quen qua mạng
  • Lừa tuyển dụng đưa người đi lao động nước ngoài thu hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn