Vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi - Xuất hiện nhân vật bí ẩn Cách đây không lâu, vào khoảng tháng 4, chùa Hoa Văn thuộc...

Vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi - Xuất hiện nhân vật bí ẩn

Cách đây không lâu, vào khoảng tháng 4, chùa Hoa Văn thuộc khu di tích Hoàng Xá đã nhận được bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Dù vậy, vẫn có rất nhiều ý kiến cho rằng, việc  bảo vệ ở khu di tích này ẫn còn nhiều điều bất cập.

Một người làm công việc đèn nhang tại chùa Hoa Văn cho biết "Hàng đếm vẫn có tiếng xe máy hú ga, tiếng nói chuyện, cười đùa trong động thuộc khu di tích. Thật sự nơi này vẫn chưa được quy hoạch và quản lý toots. Diện tích ở khu di tích khá lớn, tuy nhiên chỉ có hai người bảo vệ nên kẻ gian rất có thể tìm được đường để lẻn vào trong".

Vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi

Vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi xảy ra ở chùa Hoa Văn

Vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi được phát hiện vào sáng ngày 18/7. Vòa khoảng 4h sáng ngày 18/7, như thường lệ tôi có tới chùa để tụng kinh, niệm Phật. Tuy nhiên, khi lên tới nơi tôi đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì nhìn thấy cửa chùa không đóng, từ bên ngoài vẫn nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ trong hắt ra. Chiếc khóa sắt đã bị cắt mất 1 bên được ném ở dưới đất. Tôi vội vã chạy vào bên trong thì ngày lập tức phát hiện chùa đã bị mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi. Thật sự là ngay lúc ấy tôi muốn kêu lên nhưng không biết sao lại không thể kêu thành lời, tưởng chừng như có ai chặn cổ họng mình vậy. Tôi liền chạy ra ngoài gõ vào tấm gỗ nhỏ để báo hiệu cho mọi người. Sau đó không bao lâu thì sư thầy cùng nhiều người dân mới kéo tới".  Bà Nguyễn Thị Tỵ - người đầu tiên phát hiện ra vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi này cho hay.

Ngay sau đó, vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi được báo lên UBND thị trấn Quốc Oai cùng với cơ quan công an sở tại. Khoảng 5h sáng, các cơ quan và đơn vị chức năng liên quan đã có mặt tại chùa để làm công tác bảo vệ hiện trường.

Bà Tỵ cho biết thêm, vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi này toàn là những pho tượng quý, có niên đại lâu đời, ít cũng phải khoảng 3-4 trăm năm. Trong số đó có 3 pho Tam Thế cao khoảng 60cm, 1 pho Quan thế âm Bồ Tát cao 1m, 1 pho Thế Chí cao 1m, 1 pho Văn Thù cao 1m, 1 pho Phổ Hiền cao 1m.

vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi

Bà Tỵ nhớ lại một vài chi tiết trong vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi

Bà Nguyễn Thị Sang cũng là một người thường xuyên hương khói tại chùa chia sẻ thêm "Có lẽ trong vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi, bọn trộm đã quan sát và theo dõi một thời gian dài. Tại chùa, bên cạnh những pho tượng cổ cũng có cả những bức tượng mới nhưng chúng chỉ lấy cắp đi 7 pho tượng quý giá và cổ nhất".

Bên cạnh đó, bà Sang cũng cho biết bà từng nghe một sư thầy tại đây nói lại rằng, "Ngay buổi tối hôm trước, lúc ấy khoảng 20 - 23h, sư thầy có nhìn thất một thanh niên lạ mặt ngồi trước cổng chùa".

Không chỉ vậy, người thanh niên lạ mặt này còn vào mượn sư thầy chiếc sạc pin điện thoại và hắn bỏ đi ngày sau khi sạc được đầy pin. Nhiều người có mặt tại hiện trường hôm ấy cho rằng, rất có thể người thanh niên lạ mặt này là một trong những kẻ ăn trộm trong vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi".

Thời điểm sư thầy gặp tên trộm đã là lúc tối muộn, chính vì thế sư thầy cũng không nhìn rõ được mặt mũi của người rhanh niên này. Tuy nhiên với những hành động mờ ám của hắn, người dân có mặt tại đây cho rằng, hắn đang có ý định do thám để chuẩn bị kế hoạch cho vụ lấy trộm 7 pho tượng 300 tuổi.

Sư thầy cũng nói thêm rằng, vào lúc 2-3h sáng cùng ngày có nghe thấy một vài tiếng chó sủa. Tuy nhiên, vào thời điểm lúc tối muộn thường có khá nhiều thanh niên vào đây để nói chuyện nên khi nghe thấy tiếng chó sủa họ đã nghĩ ngay là có kẻ trộm.

Vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi là vụ đột nhập thứ năm

Bà Tỵ cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chùa bị mất trộm, vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi là vụ đột nhập thứ 5 tại chùa Hoa Văn, trong đó có 3 lần bị đánh cắp tượng, còn hai lần kia chúng vào để lục lọi và lấy tiền. Thời điểm khi chùa vẫn chưa được xây mới, vào khoảng năm 1999 là thời điểm chùa bị đột nhập gần nhất. Bọn trộm có khoảng 4,5 tên, chúng khoét mộ lỗ rộng tầm 60cm để chui qua đó và chùa".

Sau khi đã lấy trộm 10 pho tượng chúng đã vẫn chuyển ra đường cao tốc Láng Hòa Lạc rồi gọi một láu xe ô tô để thuê chở số tượng về Hà Nội. Tuy nhiên, lái xe mà chúng thuê được lại chính là một người của thị trấn. Khi tới nơi phát hiện ra phải chở tượng Phật nên  người lái xe này đã từ chối chở. Vì khi ấy trời đã gần sáng nên bọn trộm đành để lại 10 pho tượng này ở ven đường.

vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi

Ông Tạ Đức Hòa, cán bộ văn hóa thị trấn Quốc Oai chia sẻ ý kiến về
vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi

Khi ấy, một vài người xe ôm đã phát hiện và báo cho chính quyền sở tại, sau đó mang chở những bức tượng ấy về chùa. Theo lời cảu người lái xe ô tô, những người thuê chở tượng Phật đều không phải là người địa phương.

Ông Tạ Đức Hoa - cán bộ thị trấn Quốc Oai chia sẻ "Việc bảo vệ khu di tích là của UBND thị trấn. Chùa Hoa Văn nằm trong khu di tích những nhà chùa vẫn sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ chùa. Chúng tôi cũng đã tiến hành thuê 2 người bảo vệ khu di tích động Hoàng Xá. Họ còn phải ngủ lại để bảo vệ. Tuy nhiên, do vị trí của chùa giáp với khu đông dân cư và có không ít đườn có thể vào khu di tích nên rất khó để theo dõi, điều tra xem bọn trộm ra vào bằng con đường nào.

Nhiều người dân cho biết, vào khoảng thời gian tối muộn, vẫn có rất nhiều những thanh niên vào động Hoàng Xá chơi.

Trung tá Đỗ Văn Thuyên - Phó trưởng công an thị trấn Quốc Oai cho biết, ngay sau khi có tin báo về vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi , lực lượng công an thị trấn đã được cử xuống để bảo vệ hiện trường, cùng với công an huyện Quốc Oai điều tra rõ sự việc.

Ngày 20/7, có nguồn tin từ một vài tay xe ôm cho hay, 7 pho tượng cổ ở chùa Hoa Văn đã bị bọn trộm để lại ở đường cao tốc, cách khu di tích khoảng 10km. Ngay sau đó, hai người bảo vệ đã dùng xe máy tức tốc đi tìm.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, 2 người bảo vệ đã nói rằng thông tin về vụ mất trộm 7 pho tượng 300 tuổi là không chính xác.