Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội tin tức mới nhất. Người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng thương tâm và cũng không ít người tỏ ra thương cảm cho người...

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội tin tức mới nhất. Người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng thương tâm và cũng không ít người tỏ ra thương cảm cho người mẹ tần tảo bỗng dưng sa vòng lao lý. Có lẽ những uất ức lâu ngày dồn nén nên chị mới không kiềm chế được mà ra tay sát hại cậu con trai ngỗ ngược.

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội tin tức mới nhất 

Ngày 1/7/2016 vừa qua, vùng quê nhỏ tại thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội đã trở nên xôn xao và tang tóc lạ thường sau vụ án mạng thương tâm, mẹ dùng vật cứng sát hại con trai xảy ra trên địa bàn thôn.

Người mẹ đó là chị Chử Thị Thước, 47 tuổi, trú tại thôn Ba Chữ còn cậu con trai chính là cháu Chử Văn Chiến, sinh năm 2001.

Những phóng viên của Báo Công an nhân dân đã tìm về tận làng quê nhỏ để tìm hiểu về vụ án mạng. Điều lạ thường là hầu hết người dân tại đây đều thấy xót xa và thương cảm cho người mẹ tần tảo bỗng dưng phải sa vào vòng lao lý.

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội tin tức mới nhất f

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội xảy ra trong căn nhà tuềnh toàng

Theo lời khai của chị Thước tại cơ quan công an thì vào đêm ngày 30/6, Chiến có đi chơi về muộn và vì bực tức chuyện con trai lấy tiền của mình nên chị Thước đã lớn tiếng mắng con, hai mẹ con bắt đầu xảy ra cãi vã, xô xát. Đỉnh điểm là khi chị Thước lấy cây gậy chống giàn giáo đánh nhiều nhát vào con trai mình khiến cháu tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, người mẹ này đã rửa sạch hung khí vứt ra sau nhà.

Đến trưa ngày 1/7, người phụ nữ này đã tới cơ quan công an huyện Đông Anh trình báo về việc con trai mình chết bất thường trên giường ngủ. Tuy nhiên sau khi khám nghiệm hiện trường và phát hiện ra nhiều vết thương trên đầu cháu Chiến thì lực lượng công an đã nhận định đây là vụ án mạng và cuối cùng chị Thước cũng phải cúi đầu nhận tội.

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội tin tức mới nhất g

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng

Mặc dù người đàn bà này ra tay ra tay sát hại con nhưng người dân tại đây vẫn hiểu rằng chắc chị phải ấm ức nhiều lắm thì mới ra tay dã man như vậy bởi Chiến vốn là cậu con trai hỗn hào, ngỗ ngược.

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội, hoàn cảnh xót xa của người phụ nữ tảo tần

Còn khi tìm hiểu về hoàn cảnh của người phụ nữ này thì không ai không khỏi xót xa. Như thông tin đăng tải trên báo Công an nhân dân thì chị Thước chỉ học đến lớp 6 rồi phải nghỉ để theo bố mẹ ra đồng làm lụng. Đến năm 27 tuổi, người phụ nữ này mới kết hôn với người đàn ông tên Hoan, nhà ở xã Tự Lập, cuối huyện Mê Linh, Hà Nội.

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội tin tức mới nhất b

Nạn nhân trong vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Tuy nhiên hạnh phúc cũng không đến với chị khi cuộc sống vợ chồng có nhiều rạn nứt và chị đã phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Đến năm 2000, chị lại tái giá với một người đàn ông khác ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh nhưng rồi hai vợ chồng cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ khiến chị phải bụng mang dạ chửa về sống nhờ bà con ở xã Vân Nội.

Ngày sinh nở không có chồng bên cạnh mà chỉ có bà ngoại và họ hàng bên ngoại cưu mang. Chị sinh đôi cháu Chử Thị Chinh và cháu Chử Văn Chiến, lúc đó cháu Chiến còn phải nằm lồng ấp.

Thấy tình cảnh của em gái như vậy nên anh Chử Văn Khoa, anh trai của chị Thước đã cưu mang 3 mẹ con chị và cho mượn căn nhà để ở.

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội tin tức mới nhất d

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội tin tức mới nhất (hình ảnh minh họa)

"Cứ sáng ra mẹ cho ăn xong là một đứa lên ngồi giỏ xe, đứa sau bác ôm sau xe ra chợ Vân Nội. Rồi bác trải một chiếc bao tải xuống cho hai đứa nằm chơi, còn bác lo bán hàng. Đến trưa Thước lại chạy ra cho con bú, đến chiều thì hai cháu theo bác về nhà", anh Khoa cho biết thêm.

Chị Thước cũng đã phải bươn trải nhiều việc để lo cho hai con. Chị vừa cấy lúa vừa trồng rau và mấy năm ròng rã phải một mình chăm bẵm con chứ tuyệt nhiên không thấy người chồng xuất hiện và giúp đỡ 3 mẹ con.

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội, đứa con hỗn hào

Cũng chính vì vất vả như vậy nên chị Thước không có nhiều thời gian quan tâm sát sao tới các con.

Những người hàng xóm gần nhà chị Thước cho hay trong khi cháu Chinh rất ngoan ngoãn, biết giúp đỡ mẹ ngay từ nhỏ và còn học rất giỏi thì cháu Chiến lại rất ngỗ ngược, ham chơi ham vui. Nhiều khi Chiến bỏ nhà đến 2, 3 hôm cho đến khi hết tiền hoặc đói quá mới mò về rồi ăn trộm những đồng tiền mà mẹ phải làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt để lo cho hai chị em.

Không chỉ vậy Chiến còn thường xuyên đánh nhau và bao lần khiến mẹ và bác phải đi xin lỗi và trả nợ thay.

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội tin tức mới nhất c

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội vẫn đang được điều tra và làm rõ (hình ảnh minh họa)

Anh Khoa chia sẻ: "Thằng Chiến có tật tắt mắt, chuyên trộm cắp của bác, của mẹ và của nhiều người dân trong xóm. Mặc dù tôi cũng nhiều lần đánh mắng nhưng Chiến vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí, năm lần bảy lượt tôi phải xích chân Chiến trong nhà nhưng mỗi khi tháo xích thì lại ngựa quen đường cũ".

"Hồi nhỏ thì nó chỉ nghịch ngợm, nhưng sau lớn lên học lớp 6 là đã biết trộm tiền của bác. Rồi còn hay đến trường tiểu học để bắt nạt, trấn lột tiền của các em học sinh. Học đến lớp 8 thì nó bỏ học, mẹ nói thế nào cũng không nghe.

Hôm trước nó còn nói dối là làm hỏng xe máy của bạn, đòi 3 triệu để đi sửa…" - người bác ruột nói, vẻ khắc khổ in đậm trên khuôn mặt sạm đen.

Trong mắt hàng xóm láng giềng chị Thước cũng là người phụ nữ hiền lành, chung sống hòa đồng với bà con hàng xóm. Dù cuộc sống cơ cực nhưng chị chưa bao giờ kêu ca nửa lời. "Có lẽ bao nhiêu cay đắng, tủi nhục dồn nén lại trong từng ấy năm đã khiến cho Thước không tự chủ được hành động của mình để rồi đánh chết cháu Chiến. Giờ đây Thước đi tù rồi thì không biết rằng ai sẽ là người nuôi nấng cái Chinh?", một người hàng xóm thương cảm cho số phận chị Thước.

Trước đó tại thôn 9, xã Đức Liểu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 15/7/2015 cũng đã xảy ra vụ việc mẹ giết 2 con trong địa bàn thôn.

Các nạn nhân là cháu Điểu Mrang (5 tuổi) và Điểu Bách (3 tuổi), nghi can là chị Điểu Thị Chanh.

Được biết vào thời điểm trên, chồng chị Chanh là anh Điểu Son không thấy con đâu lại thấy vợ chạy ra vườn với nhiều dấu hiệu khả nghi. Anh theo ra sau nhà thì phát hiện thấy một cái hố mới đào dài một mét, sâu 30 cm và bên cạnh giếng bê tông sâu 15 m gần nhà vẫn được đậy kín là nhiều dấu chân trẻ con cách đó khoảng 50 m.

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội tin tức mới nhất c

Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội và vụ việc tương tự

Sau khi tra hỏi thì chị Chanh mới khai là hai con nằm dưới giếng. Sau một hồi hút nước, xác hai cháu mới được tìm thấy với nhiều vết thương trên thi thể. Trên người cháu Mrang có nhiều vết đâm trong khi đó cháu Điểu Bách thì bị lấy vải siết chặt cổ, chiếc tay áo cũng đã bị xé rách.

  • Vụ mẹ giết con ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội
  • Tin mới nhất vụ thảm sát mẹ giết 2 con tại Bình Phước hôm nay ngày 17/7
  • Vụ mẹ giết con rồi tự tử vì bị chồng hắt hủi ở Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai