An ninh Hình sự
21/07/2018 01:58Vụ người mẹ nghi bị trầm cảm sát hại con và cháu nhỏ: Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút phát hiện hai cháu nhỏ tử vong
Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút phát hiện đứa trẻ tử vong trong phòng
Liên quan đến vụ người phụ nữ nghi mắc chứng trầm cảm sát hại con trai và cháu gái mình tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội). Tối muộn ngày 20/7, PV đã tìm đến hiện trường để có thêm thông tin về sự việc trên.
Thời điểm chúng tôi đến, rất đông người dân vẫn đang tụ tập tại hiện trường để theo dõi, bàn tán về vụ việc. Đa số, người dân vẫn đang bàng hoàng, chưa thể tin vụ việc vừa xảy ra là có thật, một số người thì bày tỏ sự xót xa đối với hai cháu bé gặp nạn.
Trên tầng 16 của tòa HH021C (nơi xảy ra vụ án mạng), lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Trong một góc gần cầu thang bộ tòa nhà này, người thân nạn nhân cũng đang đau đớn khi hay tin.
Chia sẻ với PV, chị H. (cư dân sinh sống tại tòa HH021C) cho biết, chị nghe thấy thông tin vụ việc từ lúc 7h30 giờ tối, người phụ nữ sát hại hai cháu nhỏ tên là S. (33 tuổi, quê Hưng Yên) mới mua căn hộ ở tòa chung cư này cách đây không lâu.
"Lúc chiều, tôi thấy bảo vệ phát hiện và ngăn cản được một người phụ nữ đang có ý đình tự tử trên tầng thượng tòa nhà HH021B. Ai ngờ, người phụ nữ này sát hại con và cháu của mình. Tôi nghe nói người phụ nữ này có vấn đề về bệnh trầm cảm, thật là đáng thương hơn đáng trách", chị H. nói.
Cũng liên quan đến sự việc trên, ông T. (bảo vệ tại khu đô thị chứng kiến sự việc) cho biết, vào khoảng 18h ngày 20/7, ông phát hiện một người phụ nữ có dấu hiệu không bình thường, trèo lên tầng thượng tòa HH021B có ý định tự tử nên ông và một bảo vệ khác đã chạy lên đưa xuống.
"Khi đưa người phụ nữ này xuống sảnh của tòa HH021B thì chúng tôi phát hiện có một vết thâm ở cổ người này. Khi hỏi chuyện tại sao có vết ở cổ thì người phụ nữ này nói: Tôi thắt cổ chết nhưng chưa chết được, tôi giết chết hai con tôi rồi", người bảo vệ kể lại.
Theo ông T, sau khi nghe những lời người phụ nữ nói, nửa ngờ nửa tin, lực lượng bảo vệ đã xác định nơi và đến kiểm tra nhà của người phụ nữ này lúc 7 giờ tối.
"Khi vào kiểm tra trong phòng vệ sinh, bếp ăn thì không phát hiện điều gì. Khi kiểm tra đến phòng ngủ thì phát hiện một chiếc bao tải, chúng tôi nghi ngờ có chuyện không hay mở ra thì phát hiện có một cháu bé đã tử vong trong đó từ bao giờ, cơ thể đã lạnh", ông T. nói.
"Một cháu bé khác thì nằm trong tấm chăn bông. Quá bất ngờ trước sự việc, ngay sau đó, chúng tôi đã gọi điện để báo cho công an xã. Một lúc sau, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường đưa người phụ nữ về trụ sở để làm việc", người bảo vệ chia sẻ.
Theo một cán bộ công an xã Cự Khê cho biết, thi thể hai đứa bé có dấu hiệu bị siết cổ, trong đó bé trai 8 tuổi, bé gái 6 tuổi. Bé trai là con ruột của người phụ nữ, còn bé gái là con của chị chồng vừa từ Lào Cai xuống chơi.
Trong thời gian hai cháu nhỏ bị sát hại, chồng của người phụ nữ này ở đâu?
Cũng liên quan đến sự việc trên, nhiều người dân tại hiện trường đã đặt ra câu hỏi, trong thời gian hai cháu nhỏ tử vong tại phòng, chồng của người phụ nữ này ở đâu? Theo tìm hiểu của PV, gia đình nạn nhân mới mua nhà và chuyển đến khu đô thị này không lâu.
Một nguồn tin cho biết, trước khi xảy ra sự việc, chồng của người phụ nữ này đã đi vắng hai hôm nay. Tuy nhiên, lại có thông tin cho rằng, trong lúc xảy ra sự việc, chồng của người phụ nữ này đi đá bóng và điện thoại hết pin không liên lạc được. Sau khi về nhà, hai vợ chồng người phụ nữ này đã được đưa lên trụ sở công an huyện.
Theo ghi nhận của PV, khoảng gần 23h tối 20/7, người chồng trong trạng thái đau khổ được nhiều công an hỗ trợ theo kèm để đưa lên hiện trường (tầng 16 tòa nhà HH021C). Anh khóc nức nở thành tiếng, bước từng bước tập tễnh, sau đó anh ngồi bệt xuống nền nhà. Khoảng 15 phút sau, người chồng đã được lực lượng công an đưa đi.
Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, sự việc diễn ra vào đầu giờ tối 20/7, tại căn hộ thuộc tầng 16 của khu đô thị Thanh Hà. Tại đây, người phụ nữ (SN 1985), bị nghi ngờ đã sát hại con trai và một người cháu gái mới lên 6 tuổi, khiến cả hai cháu bé tử vong.
Sau khi thắt cổ hai cháu bé xong, người này lấy dây tự vẫn nhưng được mọi người phát hiện cứu thoát.
Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Cự Khê (Thanh Oai – Hà Nội) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ bị nghi mắc chứng trầm cảm đã dùng dây thắt cổ con và cháu ruột nhỏ tuổi đến chết.
Chúng tôi sẽ thông tin thêm về sự việc.