Vụ nổ ở Beirut: Game thủ đang chơi game bị hất văng khỏi ghế
Vụ nổ ở Beirut khiến game thủ Dota 2 bị hất văng khỏi ghế, một nửa số cửa sổ trong nhà bị vỡ nát.
- BLV Quang Huy: 'Hoãn AFF Cup 2020 lúc này thật sự văn minh và thông minh'
- Truyền thông Indonesia: 'ĐT Việt Nam và Thái Lan đang gặp khó khăn vì Covid-19'
- Đối thủ của tuyển Việt Nam có cầu thủ nhập tịch mắc Covid-19
- Cầu thủ Trung Quốc đấm trúng gáy khiến trọng tài bất tỉnh trên sân
Tối 4/8, hai vụ nổ lớn đã diễn ra tại Beirut, thành phố nằm bên bờ Địa Trung Hải khiến 78 người chết và 4.000 nạn nhân bị thương.
Nhận định được đưa ra sau khi xảy ra vụ nổ lớn ở bến cảng tại thủ đô Beirut của Lebanon, Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết thảm họa bắt nguồn từ 2.750 tấn phân bón amoni nitrat được lưu trữ trong nhiều năm tại một nhà kho gần bến cảng.
"Tôi đang chơi một game thì bị hất văng ra khỏi ghế. Một nửa số cửa sổ nhà biến mất. Bến cảng giờ tan tành, Lebanon đang rơi vào cảnh lạm phát, công ty chắc sẽ sa thải tôi, và tôi cũng chắc luôn bầu không khí lúc này cực kỳ độc hại.
Thế nhưng, tôi vẫn phải làm nốt nhiệm vụ, song khi kết nối lại tôi bị tính là bỏ trận. Thật tệ vì bỏ dở như vậy", tài khoản Kane398 kể lại trên mạng xã hội.
Dòng chia sẻ gây sốt của game thủ Dota 2 trên mạng xã hội lập tức nhận được hàng trăm bình luận. Đa phần game thủ này đều nhận được những lời hỏi thăm.
Sau đó, game thủ này chia sẻ thêm: "Cảm ơn tất cả vì những lời chúc. Tôi đang an toàn ở nhà, theo dõi tin tức và đang hiến máu để trợ giúp. Tình hình khá vô vọng".
Trong khi đó, game thủ nổi tiếng nhất của Lebanon, Maroun "GH" Merhej, đăng dòng trạng thái sau vụ nổ ở Beirut đêm 4/8 (giờ Hà Nội).
"Điều đã xảy ra tại Lebanon là thảm kịch. Tôi muốn mọi người biết mình không sao. Trái tim tôi hướng về những người chịu ảnh hưởng", GH viết.