Xã hội
06/08/2016 17:07Vụ nữ sinh lớp 7 bỏ nhà được phát hiện trong thư viện tỉnh ở Đà Lạt, Lâm Đồng
Vụ nữ sinh lớp 7 bỏ nhà được phát hiện trong thư viện tỉnh ở Đà Lạt, Lâm Đồng đã khiến nhiều người bất ngờ. Được biết trong thời gian ngồi trong thư viện, nữ sinh này chỉ mở máy tính rồi xem hoạt hình mà không nói chuyện với ai.
Vụ nữ sinh lớp 7 bỏ nhà được phát hiện trong thư viện tỉnh ở Đà Lạt, Lâm Đồng
Như vậy sau 5 ngày mất tích, nữ sinh Nguyễn Võ Hà My, học sinh lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã được tìm thấy trong phòng máy tính của Thư viện tỉnh Lâm Đồng.
Như đã đưa tin trước đó, mẹ của My là chị Võ Thị Tường Vy, ngụ tại đường Đồng Tâm, phường 4, thành phố Đà Lạt đến cơ quan công an phường 4 trình báo về việc con gái chị mất tích từ trưa ngày 1/8. Cụ thể, vào trưa cùng ngày, trong lúc phụ chị ruột bán quán phở, bé My đã xin phép mẹ vào nhà ăn cơm rồi đi học thêm Toán tại nhà một cô giáo trên đường Trần Nhật Duật, phường 5, thành phố Đà Lạt.

Vụ nữ sinh lớp 7 bỏ nhà được phát hiện trong thư viện tỉnh ở Đà Lạt, Lâm Đồng
Tuy nhiên đến 18 giờ 10 phút ngày 1/8, cháu My vẫn không về nhà. Lúc đó chị Vy mới gọi điện cho cô giáo dạy My thì nhận được tin là buổi chiều hôm đó, con gái chị không đến học.
Sau 2 ngày con mất tích, chị Vy đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Tuy nhiên sau 5 ngày, cháu My vẫn bặt vô âm tín.

Vụ nữ sinh lớp 7 bỏ nhà được phát hiện trong thư viện tỉnh ở Đà Lạt, Lâm Đồng khiến bố mẹ lo lắng
Theo thông tin được đăng tải trên báo Lao Động, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường 4 đã thông báo vụ việc cho tất cả người dân khu vực và cùng phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm cháu My. Và đến chiều ngày hôm qua 5/8, đơn vị này đã nhận được điện thoại từ Thư viện tỉnh Lâm Đồng báo về việc cháu My đang ở đó. Vì vậy cơ quan công an phường 4 đã điện thoại báo cho gia đình chị Vy lên đón con về.
Vụ nữ sinh lớp 7 bỏ nhà được phát hiện trong thư viện tỉnh ở Đà Lạt, Lâm Đồng, cháu bé khóc khi nhắc đến mẹ
Trả lời phỏng vấn báo Lao Động, nhân viên phụ trách phòng máy vi tính Thư viện tỉnh Lâm Đồng, chị Nguyễn Thị Hoa cho hay vào ngày thứ 3 và thứ 4, chị đều nhìn thấy cháu My tới phòng máy vi tính của thư viện nên sinh nghi. Vì vậy đến ngày thứ 5, do có công việc nên chị Hoa nhờ một chị trông coi phòng máy tính và để ý cháu My. Đến ngày thứ 6, chị Hoa mới tâm sự cùng cháu bé và biết cháu tên là Nguyễn Võ Hà My, đang học lớp 7A2 trường Trung học cơ sở Quang Trung. Chị Hoa cũng đã hỏi thăm cháu My về chuyện gia đình nhưng cháu chỉ khóc khi nhắc đến mẹ và không muốn về nhà.

Vụ nữ sinh lớp 7 bỏ nhà được phát hiện trong thư viện tỉnh ở Đà Lạt, Lâm Đồng, cháu bé khóc khi nhắc đến mẹ
Sau đó, chị Hoa mới trình báo sự việc lên cho trưởng phòng hành chính thư viện và trưởng phòng đã gọi điện tới cơ quan công an phường 4 sau khi đọc một bài báo về việc cháu My mất tích. Ngay sau đó người nhà của cháu Hà My đã đến thư viện đón về.
Cũng theo chị Hoa, thời gian cháu Hà My ngồi chơi trong phòng máy tính của thư viện, cháu chỉ mở máy tính rồi xem hoạt hình và không nói chuyện với ai.
Vụ nữ sinh lớp 7 bỏ nhà được phát hiện trong thư viện tỉnh ở Đà Lạt, Lâm Đồng và vụ việc tương tự
Trước đó vào sáng ngày 31/7, tại thôn Tầng Thượng, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũng đã xảy ra vụ một nữ sinh mất tích. Nữ sinh đó là Nguyễn Ngọc Anh, 15 tuổi, năm nay bước vào lớp 9.
Cụ thể, vào 6 giờ sáng cùng ngày, ông nội của Ngọc Anh nghe thấy có người gọi cháu gái mình đi làm thêm việc gói bánh đậu xanh nhưng lại không nhìn rõ đó là ai. Đến 10 giờ đêm ngày 31/7, gia đình vẫn liên lạc được với cháu Ngọc Anh nhưng đến 11 giờ đêm thì điện thoại của nữ sinh này không thể liên lạc được.
Gia đình cũng đã hỏi bạn bè, thầy cô giáo, tìm tại các bến xe ở tỉnh Hải Dương, thậm chí cả người quen ở một số tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn rồi đăng trên mạng xã hội để tìm thông tin của Ngọc Anh.

Vụ nữ sinh lớp 7 bỏ nhà được phát hiện trong thư viện tỉnh ở Đà Lạt, Lâm Đồng và vụ việc tương tự
Chú ruột của Ngọc Anh là ông Nguyễn Duy Cư cũng cho biết thêm rằng cháu gái mình vốn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn của trường. Tuy nhiên một tháng nay, Ngọc Anh được một người lạ mặt cho chiếc điện thoại cảm ứng. Từ đó nữ sinh 15 tuổi gần như dành phần nhiều thời gian cho chiếc điện thoại, lên mạng xã hội nhắn tin, nói chuyện với mọi người.
Bố của Ngọc Anh là ông Nguyễn Văn Phương thì cho hay có tin nhắn gửi vào số máy của dì và thím của Ngọc Anh thông báo về việc sáng hôm sau nữ sinh này sẽ về và hiện tại em đang đi cùng một người phụ nữ có xưởng may riêng và trả lương cho em 3 triệu đồng/tháng.
Ngọc Anh cũng có gọi điện về cho dì bằng giọng mếu máo và xung quanh có tiếng ồn của vài ba người phụ nữ. Nữ sinh này cũng nói sẽ về nhà vào ngày hôm sau nhưng từ đó, tin tức về em vẫn bặt vô âm tín.
-
Vụ nữ sinh mất tích ở xã Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương
-
Vụ bé 4 tuổi mất tích ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội tin tức mới nhất
-
Nữ Việt Kiều mất tích ở chợ Cồn Đà Nẵng xuất hiện ở Sài Gòn và mất trí nhớ
-
Vụ cô gái 9x xinh xắn mất tích ở Ninh Bình