Vụ phụ huynh đánh trẻ mầm non ở Lào Cai: Tạm dừng công việc của 2 nữ giáo viên

Thứ sáu, 02/10/2020, 19:27 PM

Vụ phụ huynh đánh trẻ mầm non ở Lào Cai, đại diện trường Mầm non Trumpkids đã cho tạm dừng công việc 2 nữ giáo viên để phục vụ quá trình điều tra.

Vụ phụ huynh đánh trẻ mầm non ở Lào Cai: Tạm dừng công việc của 2 nữ giáo viên

Vụ phụ huynh đánh trẻ mầm non ở Lào Cai: Tạm dừng công việc của 2 nữ giáo viên

Chiều 2/10, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai cho biết, đơn vị đã nhận đơn trình báo của gia đình cháu bé 2 tuổi, về việc cháu bị một nam phụ huynh đánh tại lớp học ở trường mầm non Trumskids, trụ sở tại số 357 đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Hiện công an thành phố vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi của Hoàng Văn Hùng (trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai), người được cho là đánh cháu bé.

Cũng trong chiều 2/10, bà Phạm Thị Tơn, đại diện trường Mầm non Trumpkids cho biết, trường đã tạm dừng công việc 2 nữ giáo viên lớp nhà trẻ 24-36 tháng D2 để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ việc bé gái 2 tuổi bị bố bạn hành hung.

Phạm Quang Giang (bố của cháu A.) cho biết, thông tin gia đình nắm được, ông Hoàng Văn Hùng đang vắng mặt, không ở địa phương. Anh đề nghị cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phụ huynh cháu bé 2 tuổi đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, nên không chấp nhận giảng hòa hay thỏa thuận. Từ khi vụ việc xảy ra, Hùng chưa đến gặp, chỉ nhắn tin xin lỗi qua điện thoại bày tỏ mong muốn gia đình bỏ qua lỗi lầm.

Qua báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra vào hơn 16h ngày 30/9, vào giờ tan trường, ở lớp nhà trẻ 24 – 36 tháng D2. Khi đó, hai bé 2 tuổi là A. và T. đang chơi đùa, tranh giành đồ chơi.

Bé A. cầm tay bé T. giơ lên miệng định cắn, nhưng chưa kịp cắn thì các cô kịp thời giật ra và bé T. khóc. Đúng lúc đó, bố bé T. là Hoàng Văn Hùng đến đón thấy con khóc mới hỏi các cô giáo thì biết sự tình.

Khi thấy tay con gái mình có vết đỏ (thực ra là vết màu sau giờ tập vẽ buổi chiều), anh Hùng liền lao vào giật tóc, tát, dọa nạt bé A, bắt bé A. phải khoanh tay xin lỗi, trước sự chứng kiến của 3 cô giáo. Sau đó phụ huynh này dắt con là bé T. về.

Một lúc sau, ông ngoại của bé A. đến đón, cô chủ nhiệm đã báo cáo sự tình lại với gia đình.

Bài liên quan