Trước vụ việc hy hữu trao nhầm con hy hữu tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì khiến hai gia đình bị sốc, chuyên gia tâm lý nhận định cần nói sự thật với con.<br />  
vu trao nham con 6 nam o ba vi chuyen gia tam ly khuyen gia dinh nen noi su that voi con

Sự việc đau lòng này từ khi phát hiện cho đến nay đã 6 tháng qua đi, thế nhưng anh Phùng Giang Sơn và chị Phùng Thị Thu Hiền vẫn chưa thể làm thủ tục nhận lại con bởi chị Vũ Thị Hương vẫn chưa thể chấp nhận tách rời cháu Đoàn Nhật M., đứa con và cũng là chỗ dựa tinh thần của chị suốt 6 năm qua.

Về trường hợp hy hữu này, các chuyên gia tâm lý cho rằng cần phải có những công tác chuẩn bị thật kỹ, bố mẹ cần phải rất khéo léo, đừng để trẻ có cảm giác hơn thiệt, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của trẻ.

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (Trung tâm tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc), cho biết: “Trong trường hợp này, có một vấn đề hơi khó là một gia đình đã ly hôn. Vậy nên, trách nhiệm của bên bố mẹ hòa thuận nhận lại đứa con của chính họ thì không có vấn đề.

Nhưng đứa con đang ở với bố mẹ hòa thuận mà được trả về với bố mẹ đã ly hôn thì trách nhiệm người mẹ trong gia đình khuyết thiếu này phải lớn hơn, yêu thương cả phần của bố. Song song với đó, trách nhiệm của bố mẹ nhận nhầm cũng phải lớn hơn, bù đắp thiệt thòi cho con khi được trả về một gia đình không yên ấm”.

Đối với trường hợp cụ thể này chuyên gia tâm lý Lê Thị Tuý cũng đưa ra lời khuyên về phía hai bên gia đình cần phải rất khéo léo tránh để trẻ bị tổn thương về tinh thần.

Bà cũng khuyên gia đình nên đi lại với nhau tạo sự gần gũi, giúp các cháu yêu quý nhau, giúp các con có cảm giác có thêm những người cha, người mẹ mới sẵn sàng chăm sóc và bảo vệ các con, duy trì mối quan hệ đến khi các con đủ lớn sẽ nói ra sự thật cho các con. Chứ không nên giải quyết một cách phức tạm dẫn tới tình hình trở nên xấu đi.

vu trao nham con 6 nam o ba vi chuyen gia tam ly khuyen gia dinh nen noi su that voi con
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất

Ở một khía cạnh khác chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất lại bày tỏ quan điểm nên nói cho con sự thật.

"Theo tôi, khi trao con về đúng với bố mẹ ruột thì bố mẹ nên nói với con sự thật chứ không nên giấu giếm. Nhưng nên nói theo hướng là “con vô cùng may mắn khi có bố mẹ đẻ ra con và có bố mẹ nuôi con 6 năm”.

Rồi thi thoảng cho các con giao lưu cùng nhau, tổ chức sinh nhật cho các con, để chúng thấy rằng chúng hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ khác khi có tận 2 người bố và 2 người mẹ. Tôi đặc biệt nhấn mạnh, trước mặt các con bố mẹ không được buông những lời “khổ thân con phải sống khổ, bố mẹ sẽ bù đắp cho con…”, như thế dễ khiến trẻ tổn thương. Bố mẹ nên nhớ một lời nói sẽ làm thay đổi cuộc đời con”, ông Nguyễn An Chất cho hay.

Trước đó, anh Phùng Giang Sơn phát hiện con của mình càng lớn lên thì lại càng không có những nét giống bố hoặc mẹ, chính vì vậy anh đã đưa cháu Phùng Thanh H. đi xét nghiệm tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và cho kết quả không cùng huyết thống với vợ chồng anh. Đầu tháng 3/2018, gia đình anh Sơn đã phản ánh tới Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Ngay sau khi nhận được thông tin, bệnh viện đã vào cuộc xác minh và thừa nhận sai sót trong chuyên môn, trao nhầm con trai của anh Sơn.

Trong buổi làm việc giữa BVĐK Ba Vì với gia đình anh Phùng Giang Sơn cùng chị Vũ Thị Hương đã đồng ý làm xét nghiệm ADN tại Viện khoa học hình sự (Tổng cục cảnh sát Bộ Công an). Sau đó Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) gửi công văn tới anh Phùng Giang Sơn xác định, cháu Phùng Thanh H. (con trai anh Phùng Giang Sơn và chị Phùng Thị Thu Hiền đang nuôi) không phải là con của anh Sơn.

Cháu Phùng Thanh H. được xác định là cùng huyết thống với chị Vũ Thị Hương (Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội). Cháu Đoàn Nhật M. (chị Hương đang nuôi) cùng huyết thống với anh Phùng Giang Sơn và chị Phùng Thị Thu Hiền.

Sau khi tìm được đứa con bị trao nhầm từ khi lọt lòng, gia đình anh Sơn cảm thấy rất vui mừng khi đã nhận lại con ruột của mình. Thế từ khi phát hiện ra sự việc đến nay cháu Đoàn Nhật M. vẫn chưa về thể về với gia đình anh Sơn.