Xét xử vợ chồng Đường Nhuệ: Đường Nhuệ khai 2 lần lao tới bị hại để can ngăn

Thứ ba, 25/08/2020, 15:13 PM

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vợ chồng Đường Nhuệ cùng đàn em liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích sáng nay 25/9, Đường Nhuệ khai 2 lần lao tới bị hại để can ngăn lúc đàn em "tẩn".

Xét xử vợ chồng Đường Nhuệ: Đường Nhuệ khai 2 lần lao tới bị hại để can ngăn. (Ảnh: Vnexpress)

Xét xử vợ chồng Đường Nhuệ: Đường Nhuệ khai 2 lần lao tới bị hại để can ngăn. (Ảnh: Vnexpress)

Sáng 25/8, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3 tại số nhà 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, 49 tuổi, trú tại 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá) và vợ là Nguyễn Thị Dương (tức Dương Đường, 40 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên), Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư), Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú tại huyệnVũ Thư) và Đào Văn Bằng (34 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, cùng trú tại tỉnh Thái Bình).

Theo cáo trạng, trước khi phụ xe khách Ngọc Anh tới nhà Đường để giải quyết việc đã cự cãi với chị Trần Việt V khi giao hàng, Đường đã chỉ đạo đàn em “tẩn” Ngọc Anh.

Trong quá trình đám đàn em đánh Ngọc Anh, Đường đã 2 lần lao tới định đánh bị hại. Tuy nhiên, bị cáo Đường cho rằng mình lao tới là để can ngăn.

Đường khai trưa 30/3, có 1 số người bạn và đàn em ăn cơm tại nhà mình. Trong bữa ăn, Đường thấy anh Trần Anh Tuấn (46 tuổi, trú Hà Nội) nghe điện thoại, sau đó anh Tuấn nói việc vợ mình cự cãi với phụ xe khách tuyến Thái Bình - Hà Nội. Tuấn có gọi cho phụ xe Ngọc Anh, Đường cầm điện thoại của Tuấn nói chuyện xưng là Đường Nhuệ nhưng Ngọc Anh không tin.

Đường lấy điện thoại của mình gọi cho Ngọc Anh hẹn chiều về gọi cho Đường. Ngọc Anh nói có biết nhà Đường, hẹn chiều về sẽ qua nhà Đường. Ăn cơm xong, Đường Nhuệ có ra bến xe chơi, vô tình gặp người điều hành xe nên yêu cầu chiều đưa Ngọc Anh tới nhà.

Chiều cùng ngày, tại trước cửa nhà, Đường chỉ đạo nhóm đàn em lát Ngọc Anh đến mà vớ vẩn thì “tẩn”. Đường cũng gọi điện cho anh Tuấn tới nhà để Ngọc Anh xin lỗi.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Đường Nhuệ không thừa nhận đã chỉ đạo đàn em đánh Ngọc Anh và không gọi anh Tuấn tới để Ngọc Anh xin lỗi.

“Ra trước toà, bị cáo muốn thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Đường Nhuệ giải thích việc thay đổi lời khai tại toà – thông tin trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Đường khai Ngọc Anh tới, Đường bảo đưa lên tầng 2 để nói chuyện. Lên tầng 2, bị cáo ngồi ở ghế giữa nhà. Ngọc Anh đứng ở giữa phòng. Bị cáo yêu cầu Ngọc Anh trình bày lại sự việc. Ngọc Anh nói cháu sai rồi, cháu xin lỗi. Lúc đó bị cáo Đường thấy Hoà, Bằng, Mạnh, Quý đánh Ngọc Anh. Vợ bị cáo cũng dùng đai vải đánh bị hại.

Bị cáo Đường thừa nhận đã bắt Ngọc Anh quỳ xuống xin lỗi. Tuy nhiên, Đường nói cáo trạng quy buộc bị cáo 2 lần lao ra định đánh Ngọc Anh là không đúng.

“Bị cáo lao ra chỉ can thôi” - Đường khai. Đường khai nhận đã chửi Ngọc Anh, Đường còn nói chỉ 1 câu nói của mình sẽ làm cho Ngọc Anh biến mất khỏi Thái Bình.

Đường cho biết mặc dù anh Tuấn không nhờ nhưng Đường vẫn đứng ra giải quyết vì muốn thể hiện sự nhiệt tình với bạn. Bị cáo Đường nói tất cả hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Cũng tại phiên xét xử, Đường Nhuệ xin phép HĐXX nói với Ngọc Anh."Chú xin lỗi cháu Ngọc Anh, cháu còn trẻ, tương lai còn phía trước. Nghề phụ xe vất vả phức tạp nên chọn nghề khác. Bản thân chú nghĩ sự việc xảy ra chú rất hối tiếc, mong cháu thông cảm, cho vợ chú và mấy người em chú gửi lời xin lỗi tới cháu", Đường nói.

Bài liên quan