Giải trí
29/03/2020 13:34Xót xa những ngày cuối đời của Mai Phương

Thông tin Mai Phương qua đời vào ngày 28/3/2020 vì căn bệnh ung thư phổi khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Cô hưởng dương 35 tuổi. Những hình ảnh của Mai Phương trước khi qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không nén được sự tiếc thương.

Mai Phương được nhóm bạn thân tổ chức sinh nhật trong bệnh viện hồi tháng 1. Được biết, vào dịp Tết Nguyên Đán 2020, cô nhập viện trở lại để điều trị bệnh ung thư phổi theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Dù bệnh trở nặng hơn nhưng nữ diễn viên vẫn luôn lạc quan.

Hình ảnh cuối cùng trên trang cá nhân của cô là vào ngày 24/2. "Con tui gửi tặng đó.. Thương lắm", Mai Phương chia sẻ. Nữ diễn viên vốn là mẹ đơn thân. Con gái tên Lavie là trái ngọt giữa cô và Phùng Ngọc Huy, năm nay được 5 tuổi.

Mai Phương chia sẻ rằng con chính là động lực mạnh mẽ nhất để cô có thể vượt qua bệnh tật. Những ngày cuối đời, cô dành nhiều thời gian bên con gái. Vào đầu tháng 1, nữ diễn viên đưa con gái đi du lịch Thái Lan cùng nhóm bạn.

Hai mẹ con cũng từng đi thăm thú Hàn Quốc vào cuối năm 2019. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, nữ diễn viên vẫn luôn cười tươi, lạc quan.

Ca sĩ Trương Bảo Như - bạn thân Mai Phương - chia sẻ: "Cho đến những ngày trở nặng, cơ thể đau đớn, gầy tới mức không nhận ra, Phương vẫn hy vọng được sống. Phương đã cầu xin Chúa cho mình cơ hội sống dù chỉ 20%".

"Những ngày cuối đời tận mắt chứng kiến những đau đớn mà Phương phải trải qua, tôi đã ước gì Phương đi mau cho thoát nợ. Với tôi, kiếp này Phương sống để trả nợ đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quá khổ Phương ơi. Không có một bệnh nhân nào đến cuối cuộc đời lại đáng thương như vậy", Bảo Như tâm sự.

Trong thời gian nằm viện, Bảo Như được nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến thăm.

Lần xuất hiện trên truyền hình gần nhất của Mai Phương là trong chương trình ''Ký ức vui vẻ'' phát sóng trên VTV3, cùng đội thập niên 1990 với Ốc Thanh Vân. Mai Phương phát hiện mắc ung thư phổi vào tháng 8/2018. Sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác, cô đã ra đi mãi mãi để lại nhiều tiếc thương.
