LGBT
26/09/2018 11:39Xúc động với bà mẹ 94 tuổi gần 50 năm tham gia biểu tình ủng hộ con gái đồng tính
Gần 50 năm qua, trong các cuộc diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBT tại thành phố New York (Mỹ) không bao giờ thiếu vắng bóng dáng của bà Frances Goldin.
Hình ảnh cụ già 94 tuổi cầm trên tay tấm biển với dòng chữ: “Tôi yêu mến những cô con gái đồng tính của tôi, hãy bảo vệ chúng an toàn” hòa vào dòng người biểu tình khiến ai cũng rưng rưng xúc động.
Mặc cho mắt mờ, chân chậm, tay run, thậm chí phải ngồi xe lăn, người mẹ ấy vẫn miệt mài đi biểu tình với mong muốn những cô con gái bé bỏng của mình cũng như những người LGBT khác có được cuộc sống hạnh phúc và những gì họ xứng đáng được nhận.
Bà Frances Goldin trở thành biểu tượng của phong trào ủng hộ LGBT tại thành phố New York và toàn nước Mỹ. “Tôi không biết rằng có ma thuật gì từ tấm biển trên tay tôi. Nhưng khi tôi mang nó đến cuộc biểu tình, rất nhiều người đồng tính nam, đồng tính nữ chạy đến ôm hôn, có người khóc và nhờ tôi gọi điện cho cha mẹ của họ”, Goldin nói.
Cô con gái của bà Goldin, Reeni Goldin, nói rằng cô và chị gái đã công khai xu hướng tính dục với cha mẹ sau khi cuộc diễu hành Pride đầu tiên của thành phố New York diễn ra vào năm 1970 và từ đó đến nay họ luôn nhận được sự ủng hộ từ mẹ.
Còn Sally, cô con gái còn lại của bà Goldin tâm sự: “Tôi cảm thấy may mắn vì được làm con của bà. Sự yêu thương và ủng hộ ấy rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBT không nhận được từ gia đình họ”.
Năm 1993 khi Goldin tham dự cuộc diễu hành LGBT lịch sử ở Washington, bà đã viết thêm dòng chữ "Keep Them Safe" (Hãy bảo vệ chúng an toàn) màu đỏ ở phía dưới tấm biển. Bởi lẽ bạo lực chống lại người đồng tính nam và đồng tính nữ ngày càng gia tăng khắp thế giới.
Bà Goldin đã từng viết thư cho nhiều ông bố bà mẹ có con thuộc cộng đồng LGBT với hi vọng họ có thể mở lòng hơn với con cái.
“Tôi muốn nói với các bậc phụ huynh có con là LGBT rằng chúng là những đứa trẻ rất tình cảm. Tôi có hai cô con gái hiếu thảo và ngoan ngoãn và điều đó quan trọng hơn nhiều xu hướng tính dục của chúng. Tôi ủng hộ chúng và chúng cũng ủng hộ tôi.
Tôi nghĩ mình đã thay đổi được suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh và tôi tự hào vì điều đó. Mọi người nên ủng hộ và ở bên con cái mình. Họ sẽ mất đi những điều quý giá trong cuộc đời họ nếu không làm vậy”.
Trong gần 50 năm, Goldin chỉ bỏ lỡ duy nhất một cuộc diễu hành vì một cơn đau tim. Ngay năm sau, bà đã trở lại. “Hai người đàn ông đến bên cạnh tôi, một trong số đó là cảnh sát. Họ nói họ đã rất nhớ và lo lắng khi không thấy tôi năm ngoái. Tôi rất ngạc nhiên và xúc động khi nghe những lời ấy”, bà Goldin tâm sự.
Có nhiều người hỏi rằng, sức mạnh ở đâu để những bước chân bà không mỏi trên những cung đường biểu tình suốt 50 năm qua. Câu trả lời chính là tình yêu thương con. Hình ảnh người mẹ tuyệt vời này đã vượt qua khỏi biên giới Mỹ đem theo niềm tự hào, động lực để những người thuộc cộng đồng LGBT dũng cảm sống thật với chính mình và các bậc cha mẹ mở lòng với con cái hơn.
Cặp đồng tính nam đẹp trai cách nhau 20 tuổi: ‘Chúng tôi muốn sinh một đội bóng’Cặp đôi đồng tính nam đẹp trai đã tiết lộ cuộc sống gia đình sau khi có con đầu lòng. |
Vợ cũ đến chúc phúc đám cưới đồng tính của chồngCảnh tượng đặc biệt này chỉ có ở đám cưới đồng tính đầu tiên của Hoàng gia Anh. |