Đời sống
24/07/2019 15:27Bí ẩn thiếu phụ xinh đẹp từ Điện Biên vào tận Quảng Ngãi trong tình trạng đầu óc không bình thường
Mới đây, Công an thành phố Điện Biên Phủ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ cách thức di chuyển của nạn nhân. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Vũ Xuân Dương - Trưởng Công an thành phố Điện Biên Phủ thông tin đến sáng 20/7, Huyền mới dần nhận ra mẹ đẻ và được gia đình đưa về Hà Nội để khám tâm lý. Kết quả, Huyền được xác định bị rối loạn thần kinh.
Theo cung cấp của gia đình với cơ quan công an, trước đây Huyền từng gặp tai nạn, nên đầu óc có bị ảnh hưởng. Trước khi sự việc này xảy ra, Huyền cũng từng bỏ nhà đi hai lần, nhưng rất may gia đình tìm được.
Liên quan đến việc bỏ đi của nạn nhân lần này, cơ quan chức năng cho biết, bước đầu chưa thấy có dấu hiệu của tội phạm liên quan, hay tình trạng buôn bán người. Hiện tại, cơ quan công an đang xác định các dấu vết và tập trung làm rõ bằng cách nào mà Huyền có thể đi được từ tỉnh Thái Nguyên vào đến tận Quảng Ngãi trong tình trạng đầu óc không bình thường, không có tiền trên người, có người nào khác liên quan hay không.
Đến thời điểm hiện tại, chị Đỗ Thương Huyền vẫn đang được gia đình cho đi khám điều trị tâm lý tại Hà Nội, nên sự việc vẫn chưa thể làm rõ. Ngay khi Huyền về đến Điện Biên, cơ quan chức năng sẽ tập trung lấy lời khai, làm rõ sự việc để thông tin lại cho dư luận, tránh sự hoang mang và dư luận không tốt về sự việc này.
Trước đó, khoảng 18h ngày 16/7, chị Huyền (26 tuổi, trú tại phường Him Lam, TP Điện Biên, Điện Biên) đi khỏi nhà với lý do "đi có tý việc". Khi đi chị Huyền mặc áo sơ mi màu hồng và quần vải màu đen, đi xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu trắng - đen biển kiểm soát 27Y1- 001.88. Đến 19h, gia đình gọi điện cho chị Huyền thì điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Đến sáng 17/7, gia đình báo Công an phường Him Lam về việc chị Huyền mất tích.
Ngay lập tức, công an phường Him Lam đã triển khai công tác nghiệp vụ tìm kiếm chị Đỗ Thương Huyền.
Thực hiện định vị số điện thoại di động của chị Huyền, cơ quan công an phát hiện lần cuối chị liên lạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà ở khoảng 300- 500m.
Đến ngày 18/7, cơ quan công an báo tin cho gia đình tìm thấy xe của chị Huyền được gửi trong khu vực bến xe Mỹ Đình. Điều đáng nói, trước khi đi Huyền không nói với ai điều gì, gia đình cũng hòa thuận, không hề xảy ra xích mích gì.
Anh Thành (chồng chị Huyền) cho biết, thời gian gần đây Huyền không hề tỏ ra chán nản hay mệt mỏi, vợ chồng vui vẻ, anh cũng không hiểu sao vợ mình lại đi như thế. Anh Thành cũng cho rằng không nghĩ có chuyện vợ mình bỏ đi theo người đàn ông nào đó bên ngoài, bởi tình cảm vợ chồng anh từ ngày cưới nhau vẫn không có gì thay đổi so với ngày đầu.
Khoảng 11h20 ngày 19/7, gia đình ông Đỗ Quang Chiến - bố chị Đỗ Thương Huyền bất ngờ nhận được cuộc gọi của một chủ quán ăn ở gần nhà máy lọc dầu Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) báo nhìn thấy một cô gái giống Huyền. Đồng thời, chủ quán ăn này cho biết người con gái này trông rất bơ phờ và mệt mỏi nói rằng mình không có tiền và muốn xin ở lại làm giúp việc. Khi được chủ quán gặng hỏi thì nói bỏ nhà ra đi, có chồng và con trai 2 tuổi.
Sau đó, Huyền đọc số điện thoại của người thân cho người chủ quán để gọi báo tin với gia đình. Nhận ra đúng con mình qua bức ảnh mà người chủ quán ở gần nhà máy lọc dầu Dung Quất gửi cho, ngay buổi trưa 19/7 mẹ đẻ và chồng chị Huyền bay vào Quảng Ngãi.
Đến chiều tối 19/7 gia đình đã tìm thấy chị Huyền. Tuy nhiên Huyền trong tình trạng hoảng loạn không nhận ra người thân. “Tôi nghe vợ và con rể gọi điện báo Huyền không nhận ra ai. Thấy con trai là con vội đẩy ra. Chỉ có bà chủ quán tiếp cận được con gái tôi”, ông Chiến tỏ ra lo lắng.
Thấy chị Huyền tâm lý không bình thường, người thân đưa chị đi khám thì chị được xác định bị rối loạn thần kinh. Ông Chiến không biết con gái đi vào Quảng Ngãi bằng phương tiện gì, có ai đưa vào hay không, bản thân chị Huyền cũng không nhớ gì đã diễn ra trong những ngày qua.
Vụ mất tích chấn động Trung Quốc kết thúc trong bi thảmVụ bé gái 9 tuổi mất tích bí ẩn gây chấn động Trung Quốc suốt một tuần vừa qua đã có kết cục trong bi thảm, khi chính quyền xác nhận đã phát hiện thi thể của cô bé tại khu vực biển Hoa Đông. |
Mỹ tìm thấy thi thể thanh niên gốc Việt mất tích trên biểnThi thể trôi dạt trên bãi biển Mỹ được xác định là Christopher Nguyễn, thanh niên gốc Việt mất tích vào ngày sinh nhật 18 tuổi. |
Cô gái 20 tuổi xinh đẹp mất tích bí ẩn sau cuộc gọi với chaSau cuộc gọi bất thường với người cha, cô gái 20 tuổi xinh đẹp quê Nghệ An bỗng dưng mất tích bí ẩn, hơn một tháng qua người thân tìm kiếm không thấy. |