Tình trạng ô nhiễm môi trường biển do rác thải đã trở thành một thực trạng đáng báo động, nạn nhân của nó chính là những loài sinh vật biển. Do quá nhiều rác dưới biển, một con tôm càng đã bị vỏ nilon Pepsi dính lên càng, trông giống như một hình xăm vĩnh viễn.
bien-nhieu-rac-den-noi-tom-cang-cung-co-hinh-xam-pepsi-tren-minh
Vỏ chai pepsi đã bị dính chặt lên càng của một con tôm càng cỡ lớn. Thoạt nhìn, thứ này giống như một hình xăm.

Đây chỉ là một trong những ví dụ trong hàng trăm, hàng nghìn những trường hợp đáng thương khác của sinh vật biển. Chúng đang là những nạn nhân trực tiếp phải gánh chịu việc xả rác bừa bãi của con người. Hình ảnh đáng tiếc này đã nhanh chóng lan rộng trên mạng trực tuyến.

Con tôm càng cỡ lớn này được đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi vùng New Brunswick, Canada. Con tôm càng đáng thương được tìm thấy vào đầu tháng 12/2017 với một dấu hiệu vô cùng bất thường chiếc càng của nó. Đó là hình ảnh rất quen thuộc với con người chúng ta: Nhãn nilon của chai Pepsi.

Không khó để nhận ra đây là nhãn của một chai pepsi, với 3 màu chủ đạo là trắng, xanh và đỏ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết điều này. Điểm đáng nói là vỏ chai pepsi này đã dính chặt, hay nói cách khác, là đã in đậm trên cơ thể của con tôm càng này. Chiếc càng đồi mồi tuyệt đẹp của nó đã bị “hình xăm” pepsi không mong muốn này làm cho xấu xí và lạc lõng.

Sau đây là video về tình trạng rác thải dưới đại dương:

Đây không chỉ là một bức ảnh đơn thuần mà còn là một lời nhắc nhở mang tính biểu tượng, rằng đại dương của chúng ta đang phải gánh chịu đựng một khối lượng rác thải khổng lồ, đặc biệt là rác thải nhựa. Từ vỏ chai, lon, hộp, đến nilon và rất nhiều những loại rác thải không thể tự phân hủy khác.

Con tôm càng này được người đánh cá có tên Karissa Lindstrand đánh bắt, cô đã giữ lại sinh vật biển này. Cô nói rằng, khi nhìn con tôm càng với "hình xăm" pepsi, cô cảm thấy mình có phần trách nhiệm. Hàng ngày, cô vẫn uống nước ngọt và chẳng hề quan tâm những chai, lon nước ấy sẽ đi về đâu.

Trong bốn năm mà Lindstrand đánh bắt ở khu vực này, cô chưa bao giờ từng nhìn thấy rác thải bị in dấu trên một sinh vật biển, đây là điều không tưởng. “Thùng rác biển công cộng” hiện nay đang là một vấn đề nhức nhối ở vùng New Brunswick mà chưa thể có biện pháp quản lý hiệu quả.

Và không chỉ có New Brunswick đang có vấn đề với rác ở đại dương mà đây đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Chỉ mới tháng 9 vừa qua, hình ảnh một con cá mập với chiếc đuôi bị xoắn, quấn quanh một miếng vải bông ngoài bờ tại biển Borneo, đã trở hồi chuông đau xót, nhắc nhở rằng:

Rác ở khắp mọi nơi!

Hai năm trước đây, đã có khoảng 5,25 nghìn tỷ mảnh nhựa trôi nổi trong đại dương, và chỉ mới đây, vào mùa hè vừa qua. Người ta đã tìm thấy một bãi rác lớn ở Mexico, thuộc biển Thái Bình Dương. Một nghiên cứu cho thấy rằng, sinh vật biển ăn nhiều mảnh vỡ, vì nó có mùi giống thức ăn.

Vấn đề rác thải dưới biển đang ngày càng trở nên nhức nhối hơn. Mặc dù, sự ô nhiễm rác thải, ô nhiễm môi trường biển, ô nhiễm nguồn nước này không có những ảnh hưởng ngay lập tức và rõ ràng tới con người, nhưng một ngày nào đó, biển sẽ “giận giữ” và đáp trả lại con người. Chú tôm càng vô tội và hàng trăm nghìn sinh vật biển khác có thể trở thành nạn nhân từ việc xả rác của loài người.

 

Video độc đáo quay cận cảnh dung nham núi lửa nóng bỏng ở San Francisco

Ghi lại cận cảnh dung nham núi lửa là điều hoàn toàn không tưởng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi một chiếc camera vẫn tiếp tục ghi hình, ngay kể cả khi bị dung nham trùm lên và làm tan chảy thân máy.