Trong Cả một đời ân oán tập 71, Thủy vô cùng ngỡ ngàng và không thể chấp nhận sự thật mình chính là Nguyên An, con gái thất lạc của Dung và Đăng trong suốt 20 năm qua.
Cả một đời ân oán
Cả một đời ân oán tập 71, Thủy không chấp nhận là con gái Dung.

Cả một đời ân oán tập 71, khi biết được Thủy (Lương Thanh) chính là Nguyên An, con gái thất lạc của Dung (Hồng Diễm) và Đăng (Mạnh Trường) trong 20 năm qua, Phong (Hồng Đăng) đã đưa Dung tới gặp và nhận lại con gái.

Trước mặt Thủy, Dung xúc động bật khóc, cô luôn tự trách vì tiếp xúc bấy lâu nay mà không nhận ra Thủy chính là con gái ruột của mình. Thế nhưng Thủy vẫn không thể chấp nhận sự thật này, cô muốn tiếp tục là con gái của Diệu (Diệu). Dung vô cùng xót xa trước phản ứng của con gái, cô nói với Thủy sẽ không yêu cầu con gái phải từ bỏ Diệu mà hãy yêu thương, chăm sóc Diệu vì cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ.

Sau khi bình tĩnh lại, Thủy đến tìm Phong, anh nói với cô về tình trạng hiện tại của Diệu và sắp tới Diệu sẽ được chuyển sang điều trị tại bệnh viện tâm thần. Thủy tỏ vô cùng ngỡ ngàng và phủ nhận những gì Phong nói. Thủy cho rằng “mặc dù mẹ có hơi bất ổn, nhưng không bao giờ mẹ con bị điên”.

Sau khi bị Diệu đâm, Đăng vẫn hôn mê trong bệnh viện. Dung đến chăm sóc Đăng, ngồi bên giường bệnh, Dung tâm sự với chồng cũ, cô chấp nhận đánh đổi mọi thứ để anh tỉnh lại. Đúng lúc này Hòa (Thiện Tùng) vô tình đi ngang và nghe thấy.

Đăng tỉnh dậy lúc Dung đang ngủ gật bên giường bệnh của anh. Vừa thấy Dung, Đăng bày tỏ mong muốn được ở bên cạnh cô. Cũng lúc này, Dung nói cho Đăng biế Thủy chính là Nguyên An, con gái 2 người khiến Đăng vô cùng ngỡ ngàng. Sau đó cả Đăng và Dung đều nở nụ cười mãn nguyện.

ca-mot-doi-an-oan-tap-71-thuy-khong-chap-nhan-la-con-gai-dung-tu-duoc-ba-lan-tha-thu
Dung tâm sự sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để Đăng tỉnh lại.

Trong khi đó, Tú (Thùy An) trở về với thân phận cũ, cô qay về phòng trọ nhưng bị chủ nhà đuổi khỏi khu trọ. Đúng lúc này Nguyên (Huỳnh Anh) đến tìm cô, anh ngỏ lời để Tú đến Tập đoàn Vũ Gia làm việc theo ý của bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên) đã khiến Tú vô cùng bối rối và cảm kích.

Sau tất cả những ân oán, hiểu lầm khiến gia đình tan vỡ, Dung và  bà Lan hẹn gặp nhau, hai người cùng ôn lại chuyện cũ, về những ngày tháng bình yên của hơn 20 năm trước, khi họ vẫn còn là một gia đình.

Tại đây, những khúc mắc, hiều lầm giữa bà Lan và Dung được hóa giải, bà Lan cho rằng trước đây mình đã không nhìn nhận mọi việc từ tâm và không nghĩ đến cảm xúc, hoàn cảnh của những người khác. Điều này đã khiến bà luôn đổ mọi lỗi lầm lên đầu một người duy nhất là Dung trong suốt những năm qua.

Về phía Diệu, cô được chuyển đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Lúc này, người Diệu nhớ và nhận ra duy nhất là Phong, chồng cũ của cô khi anh cùng Thủy đến thăm Diệu. Thủy xót xa bật khóc trước tình trạng hiện tại của mẹ, Diệu không thể nhận ra cô mặc dù Thủy đã rất cố gắng nhắc lại chuyện cũ.

ca-mot-doi-an-oan-tap-71-thuy-khong-chap-nhan-la-con-gai-dung-tu-duoc-ba-lan-tha-thu
Thủy được chuyển sang bệnh viện tâm thần để điều trị.

Sau khi từ bệnh viện thăm Đăng trở về, Hòa tỏ ra suy tư, buồn bã trước những gì anh nghe được và chứng kiến ở bệnh viện về nỗi lòng của Dung cũng như tình cảm của cô đối với chồng cũ. Dù Chi, con gái Hòa ở bên cạnh động viên bố rằng Dung chỉ ở bên cạnh chăm sóc Đăng lúc anh nằm viện nhưng Hòa vẫn luôn buồn bã.

Bình được mẹ giao nhiệm vụ mang cháo đến bệnh viện cho Đăng. Mặc dù Bình vẫn chưa gọi Đăng là bố nhưng mối quan hệ giữa Bình và Đăng đã được cải thiện. Bình tỏ ra gần gũi và cởi mở với Đăng hơn.

Mọi khúc mắc, ân oán đã phần nào được hóa giải khi 72 tập của bộ phim Cả một đời ân oán đang dần khép lại.

Điều khiến khán giả quan tâm nhất ở phần kết của câu chuyện là chuyện “tình tay 3” giữa Dung, Đăng và Hòa. Dung lựa chọn sẽ quay trở về bên Đăng để gia đình đoàn tụ hay quyết định ở bên Hòa, người mà cô mang nợ trong suốt những năm qua?

Câu trả lời sẽ có trong tập cuối của bộ phim Cả một đời ân oán, phát sóng vào 21h50, thứ 5 ngày 23/8/2018 trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem.

 

Cả một đời ân oán tập 70: Thủy chính là Nguyên An thật, Diệu hóa điên

Trong Cả một đời ân oán tập 70, Phong là người duy nhất bình tĩnh khi tất cả mọi người đang hoảng loạn. Anh cũng chính là người đầu tiên nhận ra Thủy, con gái anh bấy lâu nay lại chính là Nguyên An, đứa con mất tích mà Dung luôn tìm kiếm suốt 20 năm qua.

 

Cả một đời ân oán tập 69: Đăng trúng nhát dao của Diệu khi lao vào cứu Dung

Trong Cả một đời ân oán tập 69, Diệu Bị Tú trở mặt, tố cáo cô đã giết Kiên. Diệu nổi điên tố ngược lại Tú chính là Nguyên An giả, cuối cùng trong sự uất hận cô cầm dao định đâm Dung nhưng chính Đăng là người đã đỡ nhát dao này thay Dung.

 

Cả một đời ân oán tập 68: Bị đe dọa, Diệu đẩy Kiên ngã xuống vực sâu

Cả một đời ân oán tập 68 chủ yếu xoay quanh những câu chuyện căng thẳng, hoảng loạn của Tú và Diệu khi Kiên liên tục tìm cách tiếp cận những người liên quan đến thân phận thực sự của Nguyên An.