Thế giới
17/01/2018 14:31Cuộc sống ở nơi -66 độ C: Lông mi đóng tuyết, bữa tối phủ băng
Trời lạnh đến mức lông mi đóng băng.
Nhiệt độ trung bình tại làng Oymyakon trong tháng 1 thường khoảng -50 độ C. Trời lạnh đến mức lông mi, mực viết đóng băng, môi có thể dính vào cốc khi uống nước, xe hơi phải để trong ga-ra được sưởi ấm. Xe ở bên ngoài phải nổ máy liên tục bởi nếu không ác quy sẽ bị hỏng hoặc không thể khởi động lại được.
Ở nhiệt độ -57 độ C, những phần da thịt không được giữ ấm sẽ bị bỏng lạnh chỉ trong vài giây, thủy ngân trong nhiệt kế đóng băng, nước đun sôi sẽ biến thành các đám mây tuyết, hầu hết các loại xe đều không thể khởi động được.
Năm nay, nhiệt độ còn giảm sâu kỉ lục khi có lúc xuống tới -66 độ C. Vậy trong thời tiết lạnh như vậy, người dân ở ngôi làng lạnh nhất hành tinh này giữ ấm bằng cách nào?
Thay vì sử dụng các trang thiết bị hiện đại, hầu hết các gia đình tại khu vực Oymyakon vẫn đốt than và củi để sưởi ấm. Trong làng còn có nhà máy sưởi hoạt động bằng than để giữ ấm cho dân làng.
Người dân thường ra vào nhà rất nhanh chóng. Họ di chuyển trên đường cũng rất nhanh để tránh cái lạnh và tất nhiên họ chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết như đi mua sắm, đi học hay đi làm việc. Mỗi khi đi, họ phải bịt kín từ đầu đến chân.
Hầu hết người dân đều đội mũ lông thú và mặc áo lông thú dài. Một chiếc áo khoác lông dài có thể có giá hơn 1.550 USD, vượt xa so với mức lương trung bình khoảng 600 USD/tháng của người dân nơi đây. Họ có thể vay thế chấp ngân hàng để mua áo lông thú. Ngân hàng sẽ cho mọi người vay tiền để mua quần áo.
Những người nông dân giữ ấm cho gia súc bằng cách nhốt chúng trong những chuồng cách nhiệt.
Dù sống trong điều kiện khắc nghiệt như vậy nhưng bù lại, người dân địa phương nơi đây được tận hưởng nguồn nước và không khí sạch, một lối sống và thực phẩm lành mạnh. Thức ăn chính của họ là cá, thịt lợn và các sản phẩm từ sữa. Họ bù đắp cho việc thiếu trái cây bằng cách đi hái lượm hoa quả trong các rừng hoang dã.
Họ cũng quen với thời tiết lạnh giá đến mức trường học chỉ đóng cửa khi nhiệt độ xuống dưới -52 độ C. Bình thường trẻ em vẫn đi bộ đến trường.
Có lẽ với cách sống và ăn uống lành mạnh như vậy nên nhiều người ở ngôi làng lạnh nhất hành tinh sống rất thọ. Ông Andrei Danilov, từng là một người lai giống nai tuyết, năm nay đã 102 tuổi. Ông ngủ trong một căn lều bằng vải bạt bị phủ trắng bởi băng tuyết. Cha của ông qua đời ở tuổi 117, và mẹ ông ở tuổi 108. Một cặp vợ chồng khác là Aryan và Afrosinya cũng gần tuổi 90. Họ cho biết chưa bao giờ bị bệnh.
Một số hình ảnh khác của ngôi làng lạnh nhất thế giới:
Vì sao mùa đông năm nay thế giới lạnh 'thấu xương' dù nhiệt độ trái đất đang tăng?Khắp châu Âu, châu Mỹ và châu Á, từ Mỹ, Canada, Áo tới Trung Quốc đang hứng chịu cái rét kỷ lục. Những ngọn thác, con sóng đóng băng, cá mập chết vì quá lạnh là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cái lạnh cực độ của mùa đông năm nay. Tuy nhiên, trớ trêu thay, nhiệt độ trái đất lại đang tăng. Vì sao? |