Cảm xúc ngày khai trường luôn để lại trong mỗi người những kỷ niệm khó quên, lại trùng vào mùa thu nên đọng lại những ấn tượng không thể phai mờ. Ngày khai trường không chỉ đơn...

Cảm xúc ngày khai trường luôn để lại trong mỗi người những kỷ niệm khó quên, lại trùng vào mùa thu nên đọng lại những ấn tượng không thể phai mờ. Ngày khai trường không chỉ đơn giản là “back to school” gặp lại bạn bè, thầy cô, tạm xa những tháng hè sôi động mà còn là môi trường mới, lớp học mới, trường mới với râm ran tiếng nói cười và đầy háo hức.

Cảm xúc ngày khai trường 2

Hoa sữa quyện lẫn Cảm xúc ngày khai trường 

Cứ mỗi độ bắt đầu thu, khi hương hoa sữa vào thời kỳ đẹp nhất, quyện trong từng hơi thở của gió nhẹ man mác khiến lòng người lâng lâng, có đôi chút suy tư thì đó chính là Mùa thu ngày tựu trường hàng năm. Mùa tựu trường người ta vẫn nói là mùa dệt nên những ước mơ, khát vọng, đam mê của tuổi học trò với bao niềm tin yêu và hy vọng.

Cảm xúc ngày khai trường thanh tịnh

Rưng rưng cảm xúc ngày khai trường

Nói về cảm xúc ngày khai giảng, không ai là không nhớ tác phẩm: "Tôi đi học" của nhà thơ, nhà văn Thanh Tịnh. Những cảm xúc rưng rưng mà ai đã đọc một lần gần như không thể quên được trong cả cuộc đời.

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.”

Cảm xúc ngày khai trường thanh tịnh 1 “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” Cảm xúc ngày khai trường 4

Học sinh khắp nơi nô nức đến trường với tâm trạng háo hức đợi chờ trong niềm vui hân hoan. Sách vở mới còn thơm mùi giấy, những nét bút học trò đang chờ các thầy cô uốn nắn.

Cảm xúc ngày khai trường 5 Chắc chắn rằng cảm xúc ngày khai trường là những kỷ niệm đẹp nhất thuở học trò trong cuộc đời của mỗi con người. Ai đó đã nói: "Lứa tuổi học sinh là thời kỳ thật đẹp trong mỗi đời người… Hãy bắt đầu năm học mới với niềm hứng khởi say mê, niềm tự hào được học tập rèn luyện dưới mái trường đẹp, cổ kính với bề dầy truyền thống vẻ vang... Hãy sống những ngày đẹp nhất, chủ động tiếp thu kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, làm giàu hành trang vào đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội, cho đất nước". Cảm xúc ngày khai trường 6

Lễ khai trường với các học sinh đầu cấp như lớp 1, lớp 6, lớp 10 khi vào lớp mới, bạn mới, trường mới với cảm xúc hồi hộp, bỡ ngỡ luôn khiến chính những học sinh này nhớ mãi vì đó là sự khởi đầu, bắt đầu cho một quá trình dài.

Thanh Tịnh viết: "Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bở ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nữa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ".

Cảm xúc ngày khai trường 7

Cảm xúc ngày khai trường vào lớp 1

Đặc biệt các vị phụ huynh có con nhỏ luôn xúc động khi nhìn con mình bước vào giai đoạn mới, trưởng thành hơn, nhưng đồng thời cũng khó bảo hơn.

Một phụ huynh chia sẻ cảm xúc ngày khai trường: “Mình nhớ lễ khai trường đầu tiên của con gái. Con đi đầu tiên trong đoàn học sinh lớp 1 qua lễ đài trong tiếng vỗ tay, trong cờ hoa. Cô giáo dắt tay con và không chỉ với con mà cả với mình, cô hệt như cô tiên vậy.

Trong suốt lễ khai trường, mình bắt gặp cô đi lấy nước cho một bạn nhỏ, quạt cho một bạn khác, cách của cô làm không phải thể hiện với phụ huynh vì mình là một người mẹ mình biết rõ điều đó. Có lẽ đó là thời gian rất đặc biệt đối với mình, nên một chút ấm áp, ân cần thôi mình cũng nhận ra và nó làm mình nhớ mãi”.

Cảm xúc ngày khai trường luôn gắn với những gì tinh khôi, trong trẻo, ngây thơ và đáng yêu, đó là hình ảnh các em học sinh trong tà áo trắng:

Cảm xúc ngày khai trường 8

Tà áo trắng duyên dáng

Cảm xúc ngày khai trường 9
Cảm xúc ngày khai trường hiện rõ trong nụ cười trong veo của một nữ sinh

Ngày nay, với điều kiện vật chất tốt hơn, lễ khai trường ngoài những nghi thức mang tính truyền thống, trang nghiêm như Chào cờ, hát Quốc ca, Độ ca, nghe thầy/cô hiệu trưởng đọc thư của Chủ tịch nước và đánh trống khai trường mở ra một năm học mới đầy ý nghĩa, thì có nhiều hoạt động văn thể ấn tượng đầu năm học, khơi gợi cho các em niềm cảm hứng với trường, với lớp, khuyến khích các em học tập tốt hơn, như biểu diễn thời trang, múa, hát, biểu diễn võ, dân vũ,… Đa phần các chương trình đều do các thầy cô cùng các em miệt mài tự biên, tự diễn. Chắc chắn rằng những hoạt động “cây nhà lá vườn” này sẽ ghi ấn sâu đậm vào mỗi học sinh cho đến khi trưởng thành.

Cảm xúc ngày khai trường 3Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai giảng năm học mới

Trong không khí náo nhiệt ngập tràn niềm vui hồ hởi đón chào một năm học mới, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên vào thời khắc thiêng liêng như thúc giục các em cố gắng không ngừng học tập, say mê phấn đấu cho một năm học mới thành công: đạt nhiều điểm tốt, có thêm nhiều tình cảm chân thành sâu sắc với thầy cô, bạn bè và hơn hết là mang về cho gia đình nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, với bao niềm ước mơ cho ngày mai.