Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT ở Đà Nẵng đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Sức khỏe của cậu bé cũng đã yếu đi nhiều. Cậu bé ung thư được thực...

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT ở Đà Nẵng đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Sức khỏe của cậu bé cũng đã yếu đi nhiều.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT: Ước mơ thành sự thật

Căn bệnh ung thư quái ác dường như là nỗi ám ảnh của không ít người. Khi nghe bác sỹ thông báo căn bệnh này, đây sẽ là án tử cho hầu hết những người bệnh.

Quá trình chữa trị bệnh dù có hay không cũng mang lại những sự đau đớn vô hạn. Và cậu bé Đỗ Tuấn Dũng, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cũng là một trong số rất nhiều người mắc căn bệnh này.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT khiến nhiều người không khỏi xúc động

Hiện, Tuấn Dũng đang được điều trị tại  Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ngày 21/11 là sinh nhật tròn 11 tuổi của em. Dũng có 1 ước mơ vô cùng đẹp đẽ, đó là trở thành một chiến sĩ CSGT.

Khi biết được ước mơ của cậu bé này, 1 bác sỹ của bệnh viện nơi mà em đang điều trị đã viết một bức thư vô cùng cảm động gửi giám đốc công an Đà Nẵng để giúp em có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT vào đúng ngày sinh nhật tròn 11 tuổi

Khi nhận được thư, giám đốc công an đã bất ngờ đưa ra chỉ đạo các phòng tạo điều kiện hết sức để Tuấn Dũng có thể thực hiện được ước mơ của mình. Mọi việc sẽ phải chuẩn bị thật nhanh nhưng phải thật ý nghĩa và không được sai sót bởi thời gian của Dũng không còn quá nhiều.

Và buổi sáng ngày 21/11 có lẽ sẽ là 1 ngày vô cùng đặc biệt trong cuộc đời của Tuấn Dũng. Đó là một ngày trọn vẹn em được sống với ước mơ của mình, một ngày trọn vẹn để trở thành một chiến sĩ CSGT.

Tham gia góp mặt và giúp đỡ cho ước mơ của Dũng trở thành sự thật có rất nhiều người, trong đó không thể không kể đến các bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Hội từ thiện Vu lan cùng hội phụ nữ, đoàn thanh niên của Phòng CSGT (PC 67 công an TP Đà Nẵng).

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT với sự íup đỡ của các cán bộ phòng PC67 các bác sỹ bệnh viện

Ngay từ lúc sáng sớm, mọi người đã có mặt để chuẩn bị cho buổi sinh nhật vô cùng đặc biệt và ý nghĩa dành cho Dũng.

Trước việc làm vô cùng ý nghĩa và nhân văn của mọi người, mẹ của Tuấn Dũng là chị Nguyễn Thị Thu Hương đã chia sẻ “Khi nghe tin các cô chú CSGT sẽ tổ chức một chương trình để Dũng trở thành một chiến sĩ cảnh sát làm nhiệm vụ ngoài khuôn viên bệnh viện, cháu vui lắm. Ngày hôm trước, các bác sĩ phải truyền cho cháu một bịch máu để đảm bảo sức khỏe”.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT, các đoàn viên, hội phụ nữ PC67 đã chuẩn bị bộ quần áo, giày CSGT cho em

Vào khoảng 8h10 ngày 21/11, mẹ đã từ từ đứa Dũng từ phòng điều trị xuống sân. Lúc đó, các bác sĩ, cán bộ CSGT đã mặc cho em một bộ quần áo màu vàng của CSGT.

Niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rõ của em. Trải qua sau nhiều đợt hóa trị, nước da của Dũng có phần xanh xao, tóc trên đầu cũng đã rụng hết. Nhìn em cười vui nhưng ai cũng phải trào nước mắt.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT, nụ cười luôn thường trực trên môi em

Sau khi đã mặc xong bộ quần áo của chiến sĩ CSGT, Dũng lại được các chị trong Hội phụ nữ phòng PC67 đeo bộ đàm, đội mũ và đặc biệt là chuẩn bị sẵn một đôi giày của lực lượng công an.

Sau khi mặc xong bộ đồ hoàn chỉnh, Dũng liền đưa tay lên chào mọi người, ngực ưỡn ra phía trước, miệng mỉm cười.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT, xe đặc chủng cũng được chuẩn bị để ước mơ của em trọn vẹn
Lúc này, có mặt tại đây là Đại tá Lê Ngọc-trưởng Phòng PC67, ông đã chuẩn bị sẵn cho Dũng một chiếc còi của lực lượng CSGT. Sau khi nhìn thấy Tuấn Dũng, ông lại gần và trịnh trọng đeo chiếc còi lên cổ của em, cả 2 đưa tay lên chào nhau như những những ngừoi đồng chí. Vì sức khỏe cũng đã rất yếu, nên mọi người phải dìu Dũng ra chiếc xe mô tô và ô tô đặc chủng. Lúc này, thật sự nhìn em như một người CSGT tuần tra thực thụ.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT, dù mệt nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc
Ngay khi ngồi lên xe, Dũng còn đọc to câu tuyên truyền của các chiến sĩ CSGT kêu gọi mọi người thực hiện đúng Luật giao thông đường bộ. Nhiều lúc bị mệt, bị đuối hơi, Dũng cũng phải dừng lại nghỉ một chút rồi mới có thể đọc tiếp. Không ai có mặt tại sân bệnh viện chứng kiến hình ảnh này mà không rơi nước mắt. Vậy mà, cậu bé này lại hồn nhiên nói “Em vui mà sao ai cũng khóc”.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT, mọi người phải dìu em đi từng bước

Trong khi đó, một hoạt cảnh đã được chuẩn bị sẵn để Tuấn Dũng có thể lên xe đặc chủng để tuần tra, kiểm soát giao thông. Cậu bé cũng "diễn" vô cùng "tròn vai" khi dùng gậy điều khiển giao thông, làm nhiệm vụ. Chính những bác sĩ trong bệnh viện đã đóng làm người vi phạm giao thông, không đội mũ bảo hiểm và bị lập biên bản xử lý.

Đúng như những gì bác sĩ đã nói, vì đã ở những ngày cuối, nên đôi lúc Dũng tỏ ra khá mệt mỏi, nhưng có lẽ vì đang được sống với ước mơ của mình, nên từ đầu buổi đến cuối, Tuấn Dũng luôn thường trực nụ cười trên môi.

Dung còn tâm sự “Con muốn làm cảnh sát giao thông để giúp những người dân gặp tai nạn”. 

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT: Kì diệu từ những ước mơ

Câu chuyện của bé Tuấn Dũng đã khiến nhiều ngườii không khỏi xúc động. Được phát hiện mặc căn bệnh quái ác này từ đầu năm 2015, mẹ của Dũng dường như đã bị suy sụp hoàn toàn. Cách đây gần 3 năm, mẹ con Dũng cũng phải trải qua nỗi đau mật chồng, mất cha khi bố của Dũng đột ngột qua đời.

Chị Hương tâm sự “Nhận tin sét đánh này, tôi và con định nhảy lầu tự tử rồi. Nhưng vì thương đứa con đầu nên ba mẹ con ráng đùm bọc nhau mà sống”.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT, mọi người đều giúp đỡ em

Việc điều trị ung thư như đã nói là vô cùng đau đớn,  với sức vóc của một đứa bé 1 tuổi thì có lẽ đó là điều kinh khủng hơn rất nhiều. Do còn quá nhỏ, nên các bác sĩ cũng đã hạn chế tối đa việc lấy ven trong mỗi lần chạy hóa trị để Dũng bớt được phần nào đau đớn.

Cứ buổi trưa đến là lại có vài ba bác sĩ đến bên giường nói chuyện, chơi đùa với em. Bác sĩ Lê Na (BV Ung bướu Đà Nẵng) đã chia sẻ “Mọi người cố gắng khơi gợi và gặng hỏi Dũng về ước mơ của cháu bé. Sau nhiều lần, Dũng mới tiết lộ là muốn làm chú CSGT”.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT là một điều vô cùng kì diệu

Sau khi biết ước mơ quá đẹp của cậu bé, các bác sĩ đã cho rằng, việc thực hiện ước mơ này vào ngày sinh nhật của Dũng là một điều vô cùng kì diệu.

Sức khỏe của Dũng đã quá yếu, em không thể tự viết một bức thư để nói về ước mơ của mình, vì vậy, các bác sĩ đã cùng nhau thực hiện ước mơ này cho em.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT nhờ bức thư của bác sỹ Lê Na

Chính bác sỹ Lê Na là người đã viết 1 bức thư gửi đại tá Lê Văn Tam - giám đốc công an TP Đà Nẵng để kể về câu chuyện và ước mơ của cậu bé Đỗ Tuấn Dũng.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT, em cười còn mọi người thì khóc

Nguyên văn bức thư của bác sĩ Lê Na có nội dung:

“Con là một bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Tại đây mọi bệnh nhân đều mang bệnh ung thư, cái chết luôn cận kề và rình rập họ. Khi trải qua giai đoạn này, mỗi người đều có những điều day dứt, những nỗi lo sợ và cả những ước mơ còn dang dở.

Dũng, 1 cậu bé 10 tuổi mắc bệnh ung thư hạch đã nói với con rằng ước mơ của em là được khoác lên mình bộ quần áo cảnh sát và bắt những tên tội phạm. Nhưng với đôi tay yếu ới chằng chịt dây truyền, tóc lơ thơ sau mấy đợt truyền hóa chất, hạch ung thư đang nằm rải rác trong cơ thể, làm sao em có thể tự mình thực hiện ước mơ này…

Ngày 21-11 là ngày sinh nhật thứ 11 của em, con mong em sẽ được hạnh phúc và mãn nguyện. Thời gian dành cho Dũng không còn nhiều nữa chú ạ”.

Bức thư này đã được bác sỹĩ Lê Na gửi vào địa chỉ mailtiepnhanykiencongdan@danang.gov.vn. Tuy nhiên, lúc gửi bức thư đi, đến chính bác sĩ Na cũng không dám tin sẽ nhận được thư trả lời.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT 

Bác sĩ Lê Na chia sẻ “Thú thật tôi gửi mail đi mà không tin rằng sẽ sớm có phản hồi”. Bức thư này được bác sỹ Na gửi đi vào ngày 17/11 thì 3 ngày sau đã nhận được phản hồi từ công an TP Đà Nẵng.

Thời gian gửi bức thư quá gần sinh nhật của Dũng, mỗi ngày hòm mail của đơn vị công an thành phố có lẽ phải nhận được hàng trăm nghìn email, vậy thư hồi âm của công an TP Đà Nẵng trước khi sinh nhật của Dũng diễn ra 1 ngày không phải là một điều quá kì diệu hay sao?

Lập tức, Đại tá Lê Văn Tam đã nhanh chóng chỉ đạo các phòng ban liên quan để hết sức tạo điều kiện để ước mơ của Dũng được thực hiện đúng trong ngày sinh nhật em.

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT là câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Cậu bé ung thư được thực hiện ước mơ làm CSGT là câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Xe đặc chủng, bộ quần áo CSGT, nội dung chương trình đã được phòng PC67, các cán bộ cùng nhiều bác sĩ trong bệnh viện đã cùng nhau chuẩn bị cho em.

Nói về việc làm ý nghĩa này, đại úy Đỗ Thị Hoài Mỹ - Hội phó hội phụ nữ PC67 đã chia sẻ rằng: “Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà chúng tôi còn cảm ơn Dũng đã là một bài học, một đồng đội giúp chúng tôi thêm yêu nghề, biết trân trọng hơn công việc của mình”. 

Buổi sinh nhật của Dũng đã kết thúc nhưng chắc chắn ước mơ của em cùng niềm tin yêu của mọi người sẽ không bao giờ ngừng. Ước mơ với nụ cười của em, sự xúc động và nỗ lực của mọi người ngày hôm đó thật sự như một câu chuyện cổ tích, như một điều kì diệu giữa đời thường.

  • Cậu bé 15 tuổi cho cước câu cá vào bàng quang đã được mổ ở Đà Nẵng
  • Bé gái bị súng hơi bắn vào cổ ở Đắc Nông đã được mổ và tìm ra viên đạn
  • Cùng sinh viên Hải Dương thắp sáng ước mơ với Trung thu cho em 2015