Chụp ảnh trong bảo tàng làm vỡ tượng 200 tuổi

Thứ tư, 05/08/2020, 15:38 PM

Du khách làm vỡ phần ngón chân của bức tượng có từ năm 1804 khi tạo dáng chụp ảnh trong bảo tàng Gipsoteca Antonio Canova.

5f29b6925fa9a44cd80e2728-7824-1596599687

Cuối tuần trước, một du khách say mê chụp hình đã ngồi lên tác phẩm bán khỏa thân Venus Victrix của nhà điêu khắc Antonio Canova. Tượng đang trưng bày ở bảo tàng Gipsoteca Antonio Canova tại Possagno, cách Venice khoảng một tiếng di chuyển.

Hãng tin Italy Adnkronos cho hay, du khách đã nhận ra mình làm vỡ chân tượng lúc ngồi vào tác phẩm này để được người khác chụp hình hộ.

Trang fanpage của bảo tàng đăng tin và hình ảnh đi kèm về việc một du khách Áo làm vỡ 2 ngón chân của bức tượng, rồi rời đi mà không thông báo cho bảo tàng biết. Vài phút sau bảo vệ phát hiện và rung chuông báo động, thông báo tình trạng khẩn cấp. Phần vỡ của tượng đã được tìm thấy để tiến hành tu sửa.

Bức tượng Venus Victrix hiện có 2 phiên bản, đặt tại bảo tàng miền bắc Italy này là bản làm từ thạch cao, và bản đá cẩm thạch đang trưng bày tại phòng triển lãm Borghese, Rome.

Đây không phải lần đầu tiên bức tượng phải tu sửa. Phần đầu tượng thạch cao từng bị hỏng năm 1917 và được trùng tu lại vào năm 2004.

Nhờ camera an ninh và quy trình check-in nghiêm ngặt khi mở lại sau Covid-19 nên bảo tàng xác định được danh tính du khách Áo làm vỡ chân tượng. Không công bố tên tuổi nhưng có tin người này đã lên tiếng xin lỗi.

Du khách Áo 50 tuổi này gửi thư điện tử tới bảo tàng: "Trong chuyến thăm bảo tàng ở Possagno, tôi đã ngồi lên bức tượng mà không nhận thấy tổn thất mình gây ra. Tôi rất xin lỗi".

Bài liên quan