Thế giới
29/10/2017 13:26Chuyện lạ đời: CEO đi tù 3 năm vì gian lận 3 tỷ USD, người vô gia cư tù 15 năm vì trộm 100 USD

Vào thời điểm 6 năm trước, một giám đốc điều hành của một tổ chức cho vay thế chấp tư nhân lớn nhất nước Mỹ đã bị kết án hơn 3 năm tù với tội danh chiếm đoạt 3 tỷ USD (hơn 68 nghìn tỷ đồng). Các nhà quan chức gọi đây là một trong những hành vi gian lận lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong khi đó cũng tại Mỹ, vào khoảng 8 năm trước, một người đàn ông vô gia cư đã phải lĩnh án 15 năm tù giam vì lấy trộm 100 USD (hơn 2 triệu đồng) của nhân viên ngân hàng.
Câu chuyện lạ đời - CEO chỉ đi tù 3 năm vì gian lận 3 tỷ USD
Đó là câu chuyện của một CEO có tên Paul R. Allen, 55 tuổi. Ông là giám đốc điều hành của công ty Taylor Bean & Whitaker, thuộc thành phố Ocala, phía bắc bang Florida (Mỹ). Trong thương vụ kinh doanh của mình, hai ngân hàng Deutsche Bank và BNP Paribas đã mất hơn 2 tỷ USD sau khi cho công ty Taylor Bean vay tiền, mà không có giấy tờ thế chấp tài sản nào từ giám đốc điều hành của công ty.
Chưa hết, thời điểm Allen trở thành CEO của công ty Taylor Bean & Whitaker cũng là thời điểm mà vụ lừa đảo đang diễn ra. Lúc này, Talor Bean đã có sẵn một khoản nợ với một công ty khác có tên là Colonal, số tiền lên tới hơn 100 triệu USD (khoảng 2.281 tỷ đồng).
Trong một vụ việc khác diễn ra giữa công ty Taylor Bean và Chương trình Hỗ trợ Tài chính Liên bang của Chính phủ Mỹ (TARP), Allen đã gian lận tới 500 triệu USD (hơn 11.405 tỷ đồng). Ông đã lôi kéo rất nhiều nhà đầu tư khác, thuyết phục họ chuyển tiền để cùng ông đầu tư vào TARP. Nhưng kỳ thực, Allen không hề sử dụng những khoản tiền này để đầu tư.
Sau khi điều tra, cựu CEO đã bị bắt, và mức án mà ông phải lĩnh sẽ dao động từ khoảng 3 tháng đến 8 năm tù. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Luật sư của Allen, ôn Stephen Graeff, đã lập luận trước tòa để thuyết phục giảm án cho ông Allen. Luật sư biện hộ rằng: “Allen chỉ là giám đốc điều hành. Người đứng đầu thực tế là Farkas. Ông Allen thậm chí còn không được đối xử như một giám đốc điều hành có thực quyền”.
Và chuyện lạ đời là, Paul R. Allen chỉ bị kết án tù 3 năm, với tổng số tiền gian lận lên đến 3 tỷ USD (hơn 68 nghìn tỷ đồng).
Người vô gia cư ăn trộm 100 USD và bị kết án 15 năm tù giam
Trong một vụ ăn trộm khác, một người đàn ông có tên là Roy Brown, 54 tuổi đã đánh cắp 100 USD (hơn 2 triệu đồng) từ nhân viên ngân hàng, trong lúc quá túng thiếu vì đói. Được biết, đây là một người đàn ông vô gia cư, không có nhà, không có tiền để chi trả những thứ cơ bản nhất của cuộc sống. Ông sống nay đây, mai đó, và luôn ở trong tình trạng bụng rỗng.
Trong lúc quá tuyệt vọng, ông đã ăn cắp 100 USD tại ngân hàng Capital One ở Shreveport, thuộc bang Louisiana (Mỹ). Tuy nhiên, không giống như cựu CEO giàu có trên, sau khi suy nghĩ lại về hành động đáng xấu hổ của mình, ngay ngày hôm sau, Roy đã quyết định ra đầu thú. Ông thú nhận rằng, vì quá đói và túng thiếu nên đã cố gắng tiếp cận với một nhân viên ngân hàng, để lấy trộm 100 USD. Ông cũng tỏ ra ăn năn và nói rằng “Mẹ tôi không bao giờ dạy tôi làm những điều sai trái và đáng xấu hổ như vậy cả”.
Theo logic, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ rằng, ăn cắp 100 USD thì án tù sẽ nhẹ hơn 3 tỷ USD rất nhiều, nữa là kẻ gây tội đã tự biết nhận lỗi. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán. Chuyện lạ đời là sau khi Roy ra đầu thú, ông đã bị bắt và phải ở tù cho tới khi đến ngày xét xử tại tòa án quận Caddo. Và trong phiên tòa xét xử vụ việc này, Roy Brown đã bị kết án 15 năm tù giam với tội danh ăn cắp ở mức độ cao nhất – Mức độ 1.
Ông Phạm Sỹ Quý mất chức Giám đốc Sở TNMT Yên BáiÔng Phạm Sỹ Quý bị cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái và được điều về làm Phó văn phòng HĐND tỉnh này. |