Đằng sau hào nhoáng của vợ chồng Dương Đường: Kẻ lưu manh đánh người dưới chân Phật, 'thánh' sống ảo, quỵt nợ

Thứ năm, 23/04/2020, 13:32 PM

Sau khi vợ chồng đại gia Dương - Đường bị bắt, dư luận nhân dân Thái Bình mừng như nhổ được cái gai trong mắt.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường trước khi bị khởi tố.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường trước khi bị khởi tố.

Cách đây hơn 20 năm, Nguyễn Xuân Đường (Đường ''Nhuệ'') sang Nga theo hình thức du lịch rồi tìm cách ở lại. Chơi nhiều hơn làm thế nên Đường thuộc dạng dân nghèo trong cộng đồng người Việt tại Nga. Một lần xô xát ở chợ, Đường đã gây án với một người bản xứ và bị lĩnh án 5 năm tù. 

Hết hạn tù, anh ta lấy vợ, sinh con và vẫn làm những việc vi phạm pháp luật, kiếm tiền trên thân xác người khác.

Khi con còn nhỏ, Đường về Việt Nam và gặp Dương (Nguyễn Thị Dương, vợ của Đường Nhuệ hiện tại) khi cả hai người đều đã có con riêng. Dương khi ấy đã khá giàu có, năm 2008 người đàn bà này đã đi xe Lexus, hai người kết hôn và có hai con chung.

Theo Cảnh sát Toàn cầu, dù khi làm "ông trùm" ở đất Thái Bình, tiền bạc vô biên thì trong mắt giới giang hồ miền Bắc cũng như giang hồ cả nước, Đường Nhuệ vẫn không có "tuổi".

Dân "đi chơi" kể rằng ít khi Đường mang theo nhiều tiền, kể cả trong tài khoản cũng không mấy khi có tiền. Kinh tế do chị vợ nắm hết, đó là lý do trên đường trốn chạy, anh ta vay tiền không ai cho vay, mua vội thùng mì tôm định rằng cầm cự những ngày trốn truy nã, đến khi bị bắt, trong ví anh ta chỉ có... vài chục nghìn.

Bị can Nguyễn Xuân Đường từng bị nhiều người tố cáo vi phạm pháp luật.

Bị can Nguyễn Xuân Đường từng bị nhiều người tố cáo vi phạm pháp luật.

Nhiều người kể Đường Nhuệ hay có kiểu "chơi bẩn", ví dụ như anh ta ghi lô đề nợ, bảo sẽ chuyển khoản sau, hôm sau bị đòi thì buông một câu nhạt toẹt: "Bao giờ có trả". Biết là không ai dám đòi nợ nhà mình nên Đường cứ ngông nghênh "đè" thẳng căng người khác như thế.

Đường khéo ăn khéo nói, lúc nào cũng nhẹ nhàng, rủ rỉ, khiến người đối diện bị thuyết phục và tin tưởng hoàn toàn, tất nhiên ngoại trừ những lúc anh ta đi đòi nợ hoặc cần phải chứng minh mình là số 1.

Ở Thái Bình, việc tác oai tác quái của Đường Nhuệ là nỗi khiếp sợ, khi mà anh ta luôn luôn khoe quan hệ với các ông to bà lớn. Đường luôn rêu rao "tao quan hệ đến đâu thì mày biết rồi đấy”.

Những kẻ lưu manh nhất còn biết có vùng cấm đối với những việc làm liên quan đến tâm linh, nhưng kì lạ thay, cả hai vợ chồng gã đều thờ Phật, luôn mồm rao giảng những điều hay ho, luôn doạ người khác "sống cho có đức kẻo con cái gánh hậu quả", nhưng thực tế, những việc làm của vợ chồng anh ta, đến quỷ ma còn phải... kinh sợ.

Một người phụ nữ (có điện thờ, ai đến nhờ vả thì xem tướng số giúp, không yêu cầu đặt lễ) khuyên vợ chồng Dương Đường nên làm việc thiện do “nghiệp chướng rất nặng” khiến Dương òa khóc tại chỗ...đã bị Đường Nhuệ cho đàn em quây kín ở quán cà phê. Sau đó Đường dí súng dọa giết, đấm thâm mắt người phụ nữ này và cho đàn em chặn đầu xe khi nạn nhân đến bệnh viện chữa trị.

Chưa dừng lại ở đó, ngay trước mặt đức Phật, vợ chồng Đường đệ tử đã đánh người đến vỡ xương hàm, máu me toe toét. Đó chính là giọt nước cuối cùng gây tràn ly, dẫn đến việc vợ chồng anh ta bị bắt ngay sau đó. Và, người ta tin rằng, đây không phải là một vụ đánh người duy nhất. 

Đường Nhuệ tham gia một số phim về giang hồ phát trên mạng.

Đường Nhuệ tham gia một số phim về giang hồ phát trên mạng.

Nói về sống ảo thì không ai qua mặt được "anh chị đại" Đường Dương. Trên facebook là một thế giới khác của cặp vợ chồng đôi lứa xứng đôi nhà này. Luôn xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, đeo vương miện, với những clip đi làm từ thiện rớt nước mắt, Nguyễn Thị Dương được một bộ phận người theo dõi facebook tung hô như "phật bà giáng thế".

Thế nhưng, đằng sau đó nhiều người không biết rằng "phật bà tái thế" chửi người không ngượng mồm, đánh người không gớm tay và để chồng mình thu tiền trên xác chết mỗi người 500 nghìn đồng. 

Theo tuổi trẻ, các đơn vị dịch vụ mai táng tại Thái Bình trong hiệp hội sẵn sàng bỏ ra khoản tiền nhỏ để bảo vệ cho lợi ích của riêng mình. Đó cũng là một phần lý do vì sao thời gian dài vừa qua các đơn vị này không ai đứng ra tố cáo hành vi sai trái của Đường Nhuệ.

Đường Nhuệ cũng ảo không kém vợ. Seri phim giang hồ do anh ta thủ vai chính cùng các nhân vật "giang hồ mạng" đình đám như Dũng trọc, Phú Lê, và đặc biệt có sự tham gia của một “nghệ sĩ xịn” được phát trên Youtube, đã nhận được nhiều triệu lượt xem, gây phản cảm và tung hô cho lối sống giang hồ của một bộ phận thanh thiếu niên mới lớn.

Đằng sau những hào nhoáng của một vị đại gia suốt ngày khoe tiền trên facebook với cuộc sống giàu có đế vương, thực chất Đường Nhuệ, tức Nguyễn Xuân Đường là một gã lưu manh không hơn không kém.

Trước đó, tối 21/4, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Việc khởi tố bị can có liên quan đến việc bà Đ.T.L. (56 tuổi, trú TP Thái Bình) tố cáo Nguyễn Xuân Đường hành hung mẹ con bà L. ngay trụ sở Công an phường Trần Lãm vào ngày 18/11/2014.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc bảo vệ những người tố cáo, tố giác sai phạm liên quan đến Đường "Nhuệ" như thế nào đến báo chí.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trả lời trên báo Lao động: "Chúng tôi đã giao cho công an cơ sở nơi những người tố giác, báo tin cư trú, làm việc thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi xâm hại người tố giác. Đồng thời chỉ đạo cơ quan điều tra hướng dẫn họ thông tin ngay những biểu hiện bị đe dọa, xâm hại để áp dụng các biện pháp bảo vệ họ khi cần thiết”.

Liên quan đến vụ an Đường "Nhuệ", căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc 4 cán bộ có liên quan là: Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Vũ Gia Thành - đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy - Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên; Hà Văn Dũng - nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên.

Bài liên quan