Mẹ ruột hé lộ nhiều thông tin mật trong bộ phim tài liệu về Sulli

Thứ sáu, 11/09/2020, 15:10 PM

Bộ phim tài liệu về Sulli kể về cuộc đời của cô từ khi 11 tuổi bắt đầu bước chân vào làng giải trí đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Empty

Mẹ ruột hé lộ nhiều thông tin mật trong bộ phim tài liệu về Sulli

Phim tài liệu về Sulli được đài truyền hình Hàn Quốc công chiếu vào ngày 10/9. Bộ phim nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp của cô từ khi còn là một cô bé 11 tuổi, ước mơ được đứng trên sân khấu, đến khi trở thành thần tượng của bao người. Xuyên suốt bộ phim là những lời kể lể, chia sẻ của mẹ nữ ca sĩ và người bạn thân Tiffany (SNSD).

Qua lời kể của mẹ Sulli, quan hệ mẹ con của họ không tệ như sau này. Năm Sulli 7 tuổi vợ chồng bà ly hôn và bà đã phải làm nhiều công việc để có thể chi trả tiền học của con gái tại Học viện diễn xuất Seoul.

Empty
Empty
Empty

Sau 6 tháng vì không có tiền bà định cho con gái nghỉ học nhưng cô đã xin mẹ được tiếp tục học ở đây.

Năm 11 tuổi, Sulli bắt đầu gia nhập làng giải trí qua bộ phim Bà ca Seo Dong và được đặt nghệ danh Sulli. Sau bộ phim này, SM Entertainment đã liên hệ và muốn chiêu mộ cô làm thực tập sinh. Sulli từ đó đã được lựa chọn và trở thành thành viên của f(x).

Empty
Empty

Trong nước mắt, mẹ Sulli nói rằng tình cảm mẹ con họ vẫn tốt đẹp cho đến khi có thông tin Sulli hẹn hò với Choiza - người đàn ông lớn hơn cô 4 tuổi. Bà nói rằng, khi nhìn ảnh đã không thể tin vào mắt mình và nghĩ rằng đây chỉ là tin đồn của báo chí. Tuy nhiên sau khi gọi điện và được Sulli xác nhận bà mới tin đó là sự thật.

Empty

Kể từ đó, mọi chuyện trở nên khác đi. Sulli uống nhiều rượu hơn và vì bị mẹ phản đối nên nữ ca sĩ rất buồn và thường xuyên tức giận.

'Tôi cũng rất đau lòng. Một ngày nọ, con bé quyết toán tài chính và nói rằng hãy chấm dứt mối quan hệ từ đây. Từ đó, con bé và tôi không còn nói chuyện nữa, dù thi thoảng tôi cũng cố liên lạc" -mẹ của nữ idol kể lại.

Empty
Empty
Empty

Cuối năm 2016, khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin Sulli đã cố gắng tự tử sau khi chia tay với Choiza, SM đã nói với báo chí rằng nữ ca sĩ bất cẩn.

Suốt cả tuần con gái nằm viện bà đã không thể ở bên cạnh chăm sóc. Điều đó khiến bà rất buồn. Tuy nhiên bà cũng cho rằng, việc để Sulli bị như vậy ở thời điểm đó có lỗi của bà. 'Con bé đã cô đơn đến chừng nào. Người đàn ông nó yêu đã ra đi, mẹ thì không ở bên, và không có bạn bè thực sự để trò chuyện".

Chính vì chỉ có một mình đối đầu với sự cô đơn đã khiến Sulli hành động không suy nghĩ, điên rồ và gây ra những sự cố không đáng có làm tổn thương chính mình.

Không chỉ vậy, việc thường xuyên bị tấn công trên mạng xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của nữ ca sĩ.

Cuối cùng, ở tuổi 25, bông hoa lê tuyết ấy đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình sau những chuỗi ngày trầm cảm nặng nề, chỉ có 2 con chó làm bạn. Nỗi cô đơn, đau khổ và sự tấn công ác ý của netizen đã đẩy Sulli đi vào đường cùng.

Mẹ của Sulli cho biết khi đến nhà con gái bà đã tìm thấy rất nhiều thuốc, nhiều đến nỗi chính bà cũng thắc mắc, làm sao cô có thể uống hết số thuốc đó. 

Trong khi đó Tiffany - người chị thân thiết của Sulli cũng nói trong nước mắt rằng, có lẽ, Sulli đã quá cô đơn và cô muốn được sống tự do. 'Dù không phải mọi điều đều đúng, nhưng Sulli nên được ca ngợi vì sự dũng cảm của mình, em ấy nên được tán dương vì đã thực sự sống đúng với bản thân mình" - Tiffany nói.

Empty
Empty

Dù lựa chọn thế nào thì Sulli hẳn cũng đã và đang hạnh phúc với lựa chọn của chính mình. Mỗi người đều có những hành trình phải đi và những bài học cần trải qua. Kiếp sống này với Sulli có lẽ đã học đủ mọi thử cần phải học và biết đâu đó ở trên thiên đường, cô đang mỉm cưới và lựa chọn cho mình một cuộc đời mới hạnh phúc hơn.