Người mẹ đơn thân tự đi sinh con một mình đang gây sốt cộng đồng mạng nhờ bức thư mà người mẹ trẻ này chia sẻ trên kênh VOV giao thông. Người mẹ đơn thân tự đi sinh con một mình là...

Người mẹ đơn thân tự đi sinh con một mình đang gây sốt cộng đồng mạng nhờ bức thư mà người mẹ trẻ này chia sẻ trên kênh VOV giao thông.

Người mẹ đơn thân tự đi sinh con một mình là câu chuyện lấy đi nước mắt của bao người và cũng là câu chuyện tiếp thêm động lực để những người mẹ trẻ đơn thân có thể vững bước trong khó khăn dù có phải nuôi con một mình đi nữa.

Người mẹ đơn thân tự đi sinh con một mình

Người mẹ đơn thân tự đi sinh con một mình được nói đến trên năm nay mới 22 tuổi, tên Xuân Nghi và đã có con gái 9 tháng tuổi. Đây là bức thư mà Xuân Nghi muốn dành cho con gái yêu quý của mình đang phải sống cùng bà ngoại ở quê còn người mẹ trẻ thì đang kiếm kế mưu sinh nơi đất khách quê người. Không ngại ngần dư luận điều tiếng, Xuân Nghi đã gửi bức thư đến chương trình 365 ngày hạnh phúc của VOV giao thông.

nguoi me don than tu di sinh con mot minh gay xuc dong mot

Người mẹ đơn thân tự đi sinh con một mình (Ảnh minh họa)

Theo như được biết thì Xuân Nghi đã có thai và bị người yêu ruồng rẫy và chối bỏ. Nhưng vì tình mẫu tử cô gái trẻ đã quyết tâm giữ lại giọt máu của mình và chịu bao điều tiếng dị nghị. Đến ngày sinh, Xuân Nghi cũng phải tự mình bụng mang dạ chửa đi xe máy đến bệnh viện để sinh con.

Rồi cuộc sống làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, sau khi sinh con cô phải xa giọt máu của mình để vào Sài Gòn lập nghiệp, kiếm từng đồng một để gửi về nuôi con. Mẹ cô cũng vì thương con gái thương cháu ngoại nên đã chăm sóc cháu để con gái yên tâm làm việc.

Ngay khi VOV giao thông đăng bức thư của Xuân Nghi thì đã nhận được vô vàn sự đồng cảm của cư dân mạng đặc biệt là những bà mẹ trẻ đồng cảnh ngộ. Ai ai cũng thương cho cô gái trẻ tuổi nhưng đã phải một mình trải qua nỗi đau, phải một mình chịu tủi nhục sinh con trong bệnh viện rồi lại một mình lo cho con khi ốm đau mặc mọi lời xì xào bàn tán.

Người mẹ đơn thân tự đi sinh con một mình và bức thư đẫm nước mắt:

"Còn 3 ngày nữa là con gái mẹ tròn 9 tháng rồi đấy. Mới ngày nào, giữa khuya 11h45 phút, mẹ một mình chạy xe đến bệnh viện sinh con. Vừa chạy xe, vừa đau bụng, vừa cầu khấn trời phật phù hộ con đừng sinh ra lúc này. May mắn, mẹ đến bệnh viện an toàn. Nhìn thấy mẹ, bác sĩ hỏi: "Em một mình chạy xe máy đến bệnh viện hả? Gan quá vậy? Lỡ đẻ giữa đường thì sao?".

Rồi người ta cho mẹ nhập viện, mẹ không đau bụng nhiều, có lẽ con thương mẹ. Đến 10h52 phút sáng hôm sau, con cất tiếng khóc. Mẹ lên chức "Má". Cảm giác vui, buồn, hạnh phúc hỗn độn làm sao.

Một mình mẹ loay hoay chăm con trong bệnh viện, lo cho con từng miếng sữa, từng giấc ngủ... Mẹ hạnh phúc. Nhìn mẹ, người ta xì xầm bàn tán gì đó về hai mẹ con mình, có lẽ người ta cũng đặt nhiều câu hỏi?

Hết năm ngày trong bệnh viện, mẹ về nhà. Thấy mẹ, bà ngoại thương, bà khóc hết nước mắt, mẹ tủi thân khóc theo. Bà an ủi mẹ, cố gắng chăm con cho tốt. Nghe lời, mẹ nuốt nước mắt ngược vào trong, chăm con khôn lớn.Trời thương hai mẹ con côi cút, con mẹ ăn ngoan, lớn nhanh. Tuy không bụ bẫm như con người ta, nhưng như thế là mẹ hạnh phúc mãn nguyện rồi.

Giờ đây mẹ con ta, mỗi người một nơi, con miền Trung xa xôi, còn mẹ miền Nam cách biệt. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ tin rằng con cũng nhớ mẹ hàng đêm. Xin lỗi con gái nhé, đợi mẹ một thời gian nữa thôi, mẹ sẽ đón con về. Con chỉ việc ăn khỏe, sống khỏe, chơi khỏe… còn mọi việc, mọi đau khổ mẹ gánh hết. Con à, mẹ yêu con nhất trên đời".

Người mẹ đơn thân tự đi sinh con một mình và ngày tháng lập nghiệp xa con:

Bà mẹ trẻ 22 tuổi cũng chia sẻ thêm, con gái tên là Phúc An và hiện đã được 8 kg và sống cùng bà ngoại tại quê nhà miền Trung. Còn Xuân Nghi thì khi con mới được 6 tháng tuổi, cô đã phải xa con, một mình lên Sài Gòn lập nghiệp.

Còn câu chuyện về phía cha đứa trẻ, Xuân Nghi vừa nghẹn ngào vừa kể lại chuyện người đàn ông ấy đã phũ phàng ra sao khi nghe cô nói mang thai. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi người đàn ông mà mình hết mực tin tưởng yêu thương đã phũ phàng không nhận giọt máu đang ngày ngày lớn lên trong bụng, anh ta đã thẳng thừng: “Giữ hay bỏ đi đều được”.

Còn về phía gia đình Xuân Nghi thì cũng không mấy khá giả và khá khắt khe trong chuyện này nên khi biết tin cô có thai thì bố đã từ mặt, còn mẹ thì nuốt nước mắt vì thương con gái.

Xuân Nghi cũng cho biết ở miền Nam xa xôi dù khó khăn thế nào thì cô cũng cố gắng chăm sóc con và dành dụm tiền để đón con vào lo cho con ăn học dù người đàn ông đó có đối xử với hai mẹ con cô tệ bạc như thế nào đi nữa.

Tên nhân vật đã được thay đổi.