Ông Trần Trinh Đức - con trai Công tử Bạc Liêu qua đời
Ông Trần Trinh Đức, con trai của Công tử Bạc Liêu, do bệnh tật, tuổi cao, sức yếu đã từ trần tại nhà riêng, hưởng thọ 76 tuổi.
- Phòng thi đặc biệt của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội
- Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ có cầu thủ danh tiếng điều hành
- Tin mới nhất vụ chủ tịch xã 'không mảnh vải che thân' với nữ cán bộ tại công sở
- Nam thanh niên tử vong trong quán cà phê sau tiếng sấm sét
Chiều 19/6, lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận với VietNamNet, ông Trần Trinh Đức (con trai ông Trần Trinh Huy - Công tử Bạc Liêu) vừa qua đời, do bệnh tật, tuổi cao.
Ông Trần Trinh Đức qua đời vào lúc 2h30 ngày 18/6, hưởng thọ 76 tuổi. Ông Trần Trinh Đức sẽ được hỏa táng vào ngày 20/6, tại Sùng Thiện Đường, ấp Trà Văn, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.
Báo Thanh Niên đưa tin, ông Trần Trinh Đức suốt thời trẻ sống ở Sài Gòn, trải qua nhiều biến động thăng trầm, có thời gian dài ông chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Hơn 10 năm qua, ông mới trở về quê hương làm thuê cho một công ty kinh doanh du lịch để kiếm kế sinh nhai.
Sau đó, ông làm hướng dẫn viên du lịch, bán sách viết về cha mình ngay tại Dinh thự Công tử Bạc Liêu (đường Điện Biên Phủ, P.3, TP.Bạc Liêu).
Năm 2013, do hoàn cảnh gia đình ông Đức có nhiều khó khăn, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tặng một căn nhà trị giá gần 400 triệu đồng. Căn nhà được xây dựng trong Khu dân cư Thiên Long (P.5, TP.Bạc Liêu) với diện tích gần 70 m2.
Đây là món quà đầy ý nghĩa mà UBND tỉnh dành tặng ông Đức, như một nghĩa cử của tỉnh Bạc Liêu đối với con cháu Công tử Bạc Liêu - một nhân vật làm nên nhiều giai thoại có liên quan đến vùng đất này.