Phúc thẩm nữ sinh giao gà Điện Biên: Choáng váng ngoại hình vợ Bùi Văn Công

Thứ ba, 16/06/2020, 13:10 PM

Trong phiên tòa phúc thẩm vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên, bị cáo Bùi Thị Kim Thu vợ Bùi Văn Công gây choáng váng khi xuất hiện với ngoại hình tóc bạc trắng đầu.

Bị cáo Bùi Kim Thu tóc bạc trắng so với trước đó vài tháng trong phiên sơ thẩm vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên.

Bị cáo Bùi Kim Thu tóc bạc trắng so với trước đó vài tháng trong phiên sơ thẩm vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên.

Sáng nay (16/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chính thức mở phiên phúc thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên bị bắt cóc, cưỡng bức rồi sát hại xảy ra vào đêm 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đây là vụ án gây rúng động dư luận bởi những tình tiết liên quan khi 9 bị cáo lần lượt sa lưới pháp luật và số phận bi thảm của cô nữ sinh năm cuối Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997).

Trong phiên tòa sáng nay, tình tiết khiến nhiều người choáng váng là sự thay đổi về ngoại hình sau thời gian chỉ vài tháng đáng kinh ngạc của bị cáo Bùi Thị Kim Thu vợ của bị cáo Bùi Văn Công, kẻ bị ví như tên "ác quỷ" mang khuôn mặt thần chết.

Phiên tòa phúc thẩm vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên diễn ra tại TAND tỉnh Điện Biên với sự theo dõi của đông đảo người dân.

Một tình tiết đáng chú ý liên quan đến vụ án này đó là trước phiên phúc thẩm, đó là việc cha đẻ của nạn nhân Cao Mỹ Duyên đã có đơn xin giảm án tử hình cho 6 bị cáo này.

Đông đảo người dân địa phương đến ngồi theo dõi phiên tòa qua tivi. (Ảnh: Soha.vn).

Đông đảo người dân địa phương đến ngồi theo dõi phiên tòa qua tivi. (Ảnh: Soha.vn).

Cụ thể, ngay phiên sơ thẩm khi bản án tuyên 6/9 bị cáo trong vụ án bị tử hình thì ông Cao Văn Hường, cha của nữ sinh giao gà bị sát hại dã man ở Điện Biên, đã tới trụ sở TAND Cấp cao tại Hà Nội để nộp đơn kháng cáo.

Theo đơn, ông Hường kháng cáo về ba nội dung, gồm: Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm; kháng cáo việc để lọt tội phạm, chưa làm rõ động cơ, mục đích phạm tội và kháng cáo đề nghị không tử hình 6 bị cáo.

Ông Hường cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chưa làm rõ vết máu trên xe tải của Bùi Văn Công là vết máu ở đâu trên thân thể nữ sinh CMD chảy ra. Tại sao Công khai báo vết máu này là do kẻ khác bôi lên nhưng chưa được HĐXX làm rõ?

Ngoài ra, ông này cho rằng: Bùi Văn Công khai rất rõ về việc bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) không hề nợ mình 30 triệu đồng, do đó động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo chưa được làm rõ. Công còn khai người chủ mưu của vụ án vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…., nhưng HĐXX không làm rõ mà “cố tình né tránh lời khai của bị cáo”.

Như vậy, điều bất ngờ lớn nhất trong đơn kháng cáo của gia đình nữ sinh giao gà chính là việc đề nghị không tử hình 6 bị cáo đã bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên án.

Chi tiết xét xử phúc thẩm vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên sẽ được chúng tôi thông tin.

Bài liên quan