Đời sống
02/03/2018 08:26Status hay ngày 2/3: Vi phạm giao thông, tràn ra đường thì cầu được an chỗ nào?
Cầu an là một việc làm được nhiều người tiến hành dịp đầu năm với mong muốn bản thân và gia đình có được đời sống an vui hạnh phúc, không bệnh tật, khổ não, ít rủi ro, bất trắc… “An” ở mỗi con người là thân an, tâm an, hoàn cảnh an ... Đây là một việc làm xuất phát từ những mong muốn tốt đẹp của con người. Tuy nhiên, vài năm nay, việc nhiều cơ sở tín ngưỡng tổ chức những buổi cầu an tập thể dẫn đến cảnh tắc đường, chen chúc, xô đẩy... đã dẫn đến nhiều quan điểm trái ngược nhau về hoạt động này. Xin được giới thiệu Status hay ngày 2/3 của nhà báo Vũ Chương trên trang Facebook cá nhân của anh.
Vi phạm giao thông, tràn ra đường thì cầu được an chỗ nào?

Nhà báo Vũ Chương hiện đang công tác tại báo Gia đình Xã hội. Trên Facebook Chuong Vu của mình, anh thường thể hiện quan điểm cá nhân qua những bài viết, những status hài hước, hóm hỉnh nhưng rất sắc sảo.
Tôi không báng bổ thần thánh cũng không xúc phạm tín ngưỡng của ai, tôi chỉ muốn hỏi là người ta dùng một hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn, trật tự giao thông để "cầu an" thì lòng của họ có thật sự "an"và "cầu được an" như ý?
Một xã hội văn minh, văn hóa, hiện đại là một xã hội biết tuân thủ pháp luật, có kỉ cương. Khi luật pháp bị xé rào một cách "đương nhiên" ở chỗ này thì cũng không thể trách cũng sẽ bị phá vỡ ở chỗ khác. Nay người này có thể tràn ra đường, chiếm đường để "cầu an" thì mai một công ty có thể mua cả lòng đường để tổ chức sự kiện, trưng dụng lòng đường để làm tất cả các thứ mà họ muốn...
Tôi cũng thắc mắc là nghị quyết của Đảng quyết tâm thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa, hiện đại; Hiến pháp và Pháp luật cũng quy định rõ về các vấn đề giao thông, văn hóa. Như vậy, vì sao cơ quan nhà nước và các đơn vị chức năng lại đồng tình với "xé luật", cử cả công an, đội trật tự ra giúp những người vi phạm an toàn giao thông được "bình an" trước những người đang tuân thủ luật giao thông trên đường.
Vì sao sự vi phạm lại nghiễm nhiên được cơ quan chức năng, chính quyền thừa nhận, bảo vệ? Tôi chỉ thấy có 2 lí do: 1- Hoặc là xé luật nhằm mục đích, lợi ích nào đó; 2 - Hoặc là trình độ yếu kém, chẳng biết gì về luật (cái mà người ta gọi là ngu dốt).
Về mặt xã hội, lòng dân và tín ngưỡng: tôi thấy rằng khi hàng ngàn người đang chiếm dụng lòng đường để "cầu an" thì cũng là khi cả vạn, chục vạn người khác khổ sở vì bị "cướp" mất đường, khó chịu, chửi rủa, bức xúc vì tắc đường.
Tôi thấy có một sự trào phúng không hề nhẹ giữa 2 nửa: Một bên chiếm lòng đường để "cầu an", một bên bị tắc đường thì bức xúc, chửi bới.
Đức phật còn phải tìm chốn thanh tịnh để "an", vậy những người bất chấp vi phạm giao thông, tràn ra đường thì cầu được an chỗ nào?
Giáo lý nhà Phật nhấn mạnh nhân quả. Vậy những người chiếm lòng đường, cướp đoạt quyền giao thông của người khác (nhân), ngồi ngay cạnh những lời phàn nàn, bức xúc, chửi bới (quả)... thì họ "cầu an" chỗ nào?
Status hay ngày 1/3: Ai có quyền phán xét chém lợn?Status hay ngày 1/3 xin giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Mỹ trên trang Facebook cá nhân với những quan điểm về lễ hội chém lợn làng Ném Thượng, Bắc Ninh |
Status hay ngày 28/2: Bác sĩ có giàu không?Status hay ngày 28/2 xin giới thiệu bài viết của bác sĩ Trần Văn Phúc về nhiều vấn đề của ngành Y, với cách nhìn nhận, đánh giá, và suy tư từ vị trí của một người trong nghề. |