Cuộc đời nhà giáo xưa nay luôn được ví như người lái đò, học sinh là những vị khách. Mỗi chuyến đò qua đi ăm ắp bao dư vị, những hi vọng và cả những trăn trở khôn nguôi…

Dòng đời xuôi ngược bôn ba.

Biết đâu là bến, là nhà để yêu.

Cuộc đời mỗi nhà giáo xưa nay luôn được ví như người lái đò. Các em học sinh, sinh viên là những vị khách. Mỗi chuyến đò qua đi, hẳn là ăm ắp bao dư vị, những niềm vui, nỗi buồn, những hi vọng và cả những trăn trở khôn nguôi…

16299377_603952883137195_8366819855774024011_n
Cô giáo Dương Thị Thu Hương với chia sẻ vô cùng xúc động.

Ngày nhà giáo Việt Nam, 20/11 là ngày khiến bao niềm vui cùng được lan tỏa. Xin được chia sẻ những tâm tư của một nữ Tiến sỹ trẻ, một giảng viên với hơn chục năm giảng dạy bao thế hệ đã đến và đi tại ngôi trường báo chí, cô giáo TS. Dương Thu Hương.

Xin được trích nguyên những chia sẻ của cô!

Sáng sớm, khi tiết trời cuối thu đang quấn quýt lấy những con ngõ sâu thăm thẳm giữa lòng Hà Nội, nhâm nhi chút café, nhìn qua khe cửa ban công, dưới lòng đường, lũ trẻ tung tăng cắp sách đến trường làm tôi giật mình nghĩ đến ngày 20/11, một cảm xúc rất lạ…

Tính đến nay đã hơn 15 năm đứng trên bục giảng, nhưng mỗi ngày 20/11 trôi qua là những cảm xúc lại tìm về, xao xuyến và rất khác biệt. Năm nào cũng vậy, những lời chúc mừng rất ngọt ngào của các bạn sinh viên đã ra trường, những sinh viên đang học, những lời chúc của bạn bè, người thân trong gia đình… Tất cả đều vô cùng xúc động.

Dường như tôi được sống trong không khí cả tuần lễ ngày 20/11 với ngập tràn sự quan tâm, tôn vinh của cả xã hội. Có lẽ đây là những khích lệ tinh thần rất lớn đối với bản thân, là động lực giúp tôi dễ dàng vượt qua những mệt mỏi hay quá tải trong công việc.

Nhận bó hoa tươi thắm cùng ánh mắt, nụ cười rạng rỡ từ các em sinh viên, ngoài niềm vui, hạnh phúc, xúc động, tồn tại song song với nó là trách nhiệm đối với công việc của một nhà giáo khi nghĩ đến tương lai nghề nghiệp của các em.

Trải qua mỗi thăng trầm, người ta lại có những cảm nhận khác về cuộc đời. Chính vì vậy, ngày nhà giáo đang đến gần, chắc hẳn tâm tư của mỗi thầy, cô có lẽ đều rất khác. Nhưng hơn hẳn, đối với một nhà giáo đang giảng dạy tại giảng đường Đại Học, khi học trò của mình không phải là thế hệ mầm non vừa hé mở.  Lớp thế hệ này, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ hóa thân thành mầm xanh của cuộc đời, vươn mình đứng dậy chinh phục ước mơ… tâm sự của những “người đưa đò” chắc hẳn sẽ đượm một màu sắc rất riêng.

Truyền cảm hứng nghề nghiệp là khao khát, là đam mê…

Khác với mọi năm, năm nay, ngày 20/11, bên cạnh niềm hạnh phúc, xúc động còn có một chút tâm tư.

Trước đây, giáo viên được xem là "cha mẹ" thứ hai, là người có thể "dạy bảo" các em, trong nhiều tình huống giáo viên có thể "áp đặt". Nhưng hiện nay, để quá trình dạy và học hiệu quả hơn, trung tâm của lớp học không còn định vị ở vị trí giáo viên nữa, vị thế ấy đã chuyển đối tượng là sinh viên.

Giáo viên làm sao cổ vũ, khích lệ và định hướng để sinh viên có cơ hội chia sẻ, trao đổi, thảo luận, đọc sách và tham khảo tài liệu nhiều trước khi lên lớp. Đây là công việc không hề dễ dàng, đòi hỏi giáo viên phải học và rút kinh nghiệm nghiêm túc mới có thể tổ chức thành công.

22365360_717074031825079_982623344508936085_n
Gia đình, người thân cùng đến chúc mừng cô ngày cô bảo vệ luận án Tiến sĩ.

Truyền cảm hứng nghề nghiệp, đối xử bình đẳng với tất cả các em là những điều mình hoàn thiện mỗi ngày.

Niềm vui lớn nhất đối với mình là được nhận được lời chúc mừng của những sinh viên đã ra trường. Món quà ý nghĩa nhất chúng có thể mang tặng cô đó là thông báo về công việc ổn định mà các em đang làm.

Đã nhiều năm nay, khi mang những bó hoa các em tặng trên tay nhưng đôi lúc trong lòng vẫn nặng trĩu những tâm tư và trăn trở.

Bốn năm trên giảng đường, cùng với đó là sự kỳ vọng, đầu tư của gia đình, những điều bố mẹ, các thầy cô và nhà trường ngầm gửi gắm vào các em.

Làm sao mình có thể không suy nghĩ khi nhiều sinh viên giỏi vẫn đang loay hoay với đam mê nghề nghiệp và công việc phù hợp với ngành học được đào tạo. Đây là trách nhiệm của nhiều ngành, trong đó có phần trách nhiệm của giảng viên đại học như mình.

 Hy vọng rằng, 20/11 năm nay, mình sẽ nhận được nhiều lời chúc của sinh viên khoá mới ra trường và kèm với đó là những thông tin tốt lành về việc làm của các em - đó sẽ là hành phúc lớn nhất của một người giảng viên như mình luôn mong đợi.

 

Những lời chúc, lời tri ân của học sinh gửi tới thầy cô nhân ngày 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để các thế hệ học trò tri ân công ơn các thầy cô. Những câu nói, những lời chúc ý nghĩa và ngắn gọn nhất của các em học sinh trường THCS Mỹ Đình 2 gửi tặng tới thầy cô giáo nhân ngày 20/11.

 

Phạm Anh Duy đốn tim fans khi cover 'Bụi Phấn' nhân dịp 20/11

Nam ca sĩ “Đón bình minh” đã có một bản cover ca khúc Bụi Phấn nhân dịp 20/11. Xuất hiện trong MV với hình ảnh soái ca áo trắng điển trai, Anh Duy nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

 

Ngày 20/11, nghĩ để cảm thông và thương yêu hơn cô giáo mầm non!

Cho con đi học mầm non bố mẹ có rất nhiều mối lo lắng: Liệu cô có chăm con không? Liệu con ăn có đủ không? Có bị bắt nạt không…? Và đôi khi, vì quá lo lắng, bố mẹ vừa dè chừng lại vừa khắt khe và có cái nhìn không công bằng với các cô giáo mầm non.