Viettel 3-3 HAGL: Mưa bàn thắng trên sân Hàng Đẫy

Chủ nhật, 15/03/2020, 21:01 PM

Có tới 6 bàn thắng được ghi trên sân Hàng Đẫy và sự kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những phút cuối, Viettel vs HAGL xứng đáng là trận cầu hay nhất vòng 2 V-League 2020.

89740885_1073919146319203_337308933083365376_n

Tối 15/3, HAGL có chuyến làm khách Viettel trên sân Hàng Đẫy ở vòng 2 V-League 2020. Cán cân lực lượng của hai đội đã thay đổi và đúng như kỳ vọng, HAGL và Viettel đã cống hiến một trận cầu gay cấn và hấp dẫn.

HAGL dưới thời HLV Lee Tea-hoon đang dần định hình được lối chơi rõ nét. Đó là lối chơi phòng ngự chủ động, không để thủng lưới trước, để chờ cơ hội kết liễu sai lầm của đối phương. Với đội hình chơi lùi sâu, đội bóng phố núi gần như không cho Viettel có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Văn Trường.

Với Tuấn Anh trở lại đội hình xuất phát, HAGL chơi chủ động với khả năng thoát pressing. Phút 38, xuất phát từ một pha phản công, Văn Toàn chọc khe thông minh để Chevaugh Walsh băng xuống tung cú dứt điểm chân trái quyết đoán hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh mở tỷ số cho HAGL.

Đúng vào phút thi đấu chính thức đầu tiên của hiệp một, vẫn là một pha phản công sắc bén, Hồng Duy có pha xâm nhập vòng cấm rồi chuyền trở lại cho Triệu Việt Hưng băng lên dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho đội bóng phố núi, khiến HLV Trương Việt Hoàng của Viettel chết lặng ở đường biên.

Bước sang hiệp hai, HLV Trương Việt Hoàng điều chỉnh chiến thuật khi kéo Hoàng Đức về đá tiền vệ trung tâm để tăng cường khả năng làm bóng và lối chơi của Viettel trở nên nguy hiểm hơn. Phút 68, đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh bất ngờ rời sân và việc thiếu vắng tiền vệ người Thái Bình ở giữa sân khiến HAGL dần đánh mất thế trận.

Hệ quả là chỉ trong vòng 10 phút cuối trận, thủ môn Văn Trường đã ba lần liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng sau cú đúp bàn thắng của Bruno Cunha (81', 90') cùng pha lập công của Việt Phong (88'). Nhưng chỉ một phút sau khi thủng lưới bàn thứ ba, Văn Anh, người vào thay Tuấn Anh đã gỡ hòa 3-3 cho HAGL.

Một trận đấu giàu cảm xúc, kết thúc với 6 bàn thắng được ghi. Với những gì diễn ra trên sân, một điểm làm hài lòng cả HLV Lee Tae-hoon và Trương Việt Hoàng. 

Bài liên quan