Thế giới
15/08/2018 14:45Vụ Kim Jong Nam: Mẹ nghi phạm đi cùng Đoàn Thị Hương tin con vô tội
Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, và Siti Aisyah, 26 tuổi, bị cáo buộc đã sát hại ông Kim Jong Nam – một vụ án gây chấn động thế giới. Khi vụ việc mới xảy ra, bà Benah đã vài lần giả vờ rằng không biết con gái mình - Siti Aisyah, là ai bởi bà không thể đối mặt với những câu hỏi, The Guardian ngày 14/8 đưa tin.
Có lần bà Benah tới khám bác sĩ trong thị trấn, nhân viên lễ tân nhìn tên làng Javanese trong đơn đăng ký khám. Javanese ở vùng Rancasumur, Indonesia đã trở nên nối tiếng cùng với tin tức về vụ Kim Jong Nam.
“Nhà bà có cách xa nhà của Siti không?”, nhân viên lễ tân hỏi. “À xa lắm. Tôi không biết cô ấy là ai”, bà Benah trả lời.
Bà cho biết có những ngày bà không thể chợp mắt được. Bà lo sợ ánh mắt dò xét và bàn tán của hàng xóm láng giềng. Việc con gái bà bị nghi ám sát một người đàn ông Triều Tiên thật sự kinh khủng. Bà không thể tin nổi điều đó.
18 tháng sau ngày con gái bị bắt giữ tại Malaysia, bà Benah vẫn luôn cầu nguyện cho con. Trong những lần gọi điện cho mẹ từ trại giam, Siti luôn nói rằng cô bị lừa. Cô tưởng rằng mình chỉ đang tham gia một chương trình truyền hình. “Con bé nói với tôi rằng: Mẹ, toàn bộ vụ việc này đều là cái bẫy. Con bị lừa”, bà Benah kể lại.
Luật sư cho biết, nhiều ngày trước khi vụ việc xảy ra, hai nữ nghi phạm từng được trả tiền để tham gia vào các chương trình truyền hình tương tự tại các sân bay, khách sạn và trung tâm thương mại.
Ông Gooi Soon Seng, luật sư của Siti, tin rằng thân chủ của ông sẽ được thả vì chứng cứ đều mang tính suy diễn. Không có nhân chứng nào nhìn thấy Siti tấn công ông Kim. Camera an ninh cũng không ghi rõ hành động của Siti. Không có dấu vết của chất độc thần kinh VX trên cơ thể cô. Sau khi vụ việc xảy ra, thân chủ của ông không đi vào nhà vệ sinh, không rửa tay và cũng không lẩn trốn. Cô chỉ đi mua sắm và đi làm việc bình thường.
Kể từ khi bị bắt, Siti gọi cho mẹ vài ngày một lần và dường như cô đang bị áp lực. Các cuộc điện thoại bị giới hạn 5 phút một lần, rất khó để kể cho mẹ toàn bộ sự việc. Lần cuối cùng bà gặp con gái là khi Siti về thăm nhà hồi tháng 1/2017. Siti nói với mẹ rằng cô sắp trở thành ngôi sao truyền hình.
“Mẹ, con sắp trở thành một diễn viên. Con đã nhận được lời mời và vai của con là thực hiện những trò chơi khăm. Tôi hỏi con bé những trò đó có phải là halal (được phép trong Hồi giáo) hay không và con bé nói “Tất nhiên rồi mẹ, hoàn toàn được phép”, bà Benah kể lại.
“Cuối cùng thì con bé cũng xuất hiện trên tivi nhưng không phải như tôi mong đợi”, bà nói.
Cô gái xuất thân từ một làng quê yên bình ở Indonesia
Bà Benah và chồng Asria sống trong một ngôi nhà giản dị ở Tây Java, ngôi làng được điểm tô bởi những cánh đồng lúa và những bụi chuối. Mỗi ngày, ông Asria đi bán các loại gia vị xay, nghệ và gừng, còn bà Benah ở nhà chăm sóc gia đình. Siti là con gái độc nhất của ông bà.
Hai người chưa từng đi ra nước ngoài. Sau khi con gái bị bắt, Bộ Ngoại giao Indonesia đã giúp họ làm hộ chiếu nhưng Benah nói việc đi Kuala Lumpur thật sự rất khó khăn bởi họ không biết đường lối.
Siti chuyển tới thủ đô Jakarta để làm việc cho một nhà máy quần áo từ khi chỉ khoảng mười mấy tuổi. Vài năm sau đó, cô kết hôn với con trai của chủ nhà máy và sinh con khi mới 18 tuổi. Đứa trẻ hiện sống với cha nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với ông bà ngoại và biết mẹ đang bị giam.
Sau khi ly hôn vào năm 2012, Siti chuyển tới thành phố Batam, Indonesia và làm việc cho một cửa hàng quần áo, ấm ủ giấc mơ trở thành chuyên viên trang điểm cho đến khi bị vướng vào vụ án chấn động thế giới.
Bà Benah vẫn đang cố để không lo lắng. Bà cầu nguyện cho con bình an vô sự. Khi Siti trở về nhà, chúng tôi sẽ nấu ăn, đọc kinh và ngủ cùng con gái.
“Tôi tin con bé sẽ được thả vì nó không có tội. Con bé chưa bao giờ có ý định giết ai cả. Nó là con gái tôi và tôi tin con bé”, bà Benah cho hay.
Tháng 2/2017, Siti Aisyah cùng Đoàn Thị Hương bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh VX để sát hại người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu với tên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia. Vụ án mạng đã gây chấn động trong dư luận quốc tế bởi nạn nhân sau đó được xác định là ông Kim Jong Nam - anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Sau nhiều tháng xét xử, Tòa thượng thẩm Shah Alam tại Malaysia dự kiến sẽ ra phán quyết vào 10 giờ sáng ngày 16/8 (giờ địa phương), tức khoảng 9 giờ Việt Nam. Nếu bị tuyên án có tội, hai nghi phạm có thể phải đối mặt với án tử hình.
Đoàn Thị Hương: Số phận nào cho ngày tuyên án?Từ cô gái mang trong mình giấc mơ đổi đời, Đoàn Thị Hương bỗng trở thành nhân vật chính trong một vụ án mạng chấn động mà các luật sư cho rằng cô đã bị biến thành "dê tế thần". |