Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng, người tài xế trong vụ việc "tài xế lĩnh án tù vì giúp đỡ cháu bé lạc giữa đường ở Đắk Lắk" vừa đáng thương vừa đáng giận.
vu-tai-xe-linh-an-tu-vi-giup-do-chau-be-lac-giua-duong-bo-me-chau-be-cam-on-tai-xe-toa-an-van-ket-toi
Tài xế Nguyễn Ngọc Dũng và chiếc ô tô trong vụ án tài xế lĩnh án tù vì giúp đỡ cháu bé lạc giữa đường ở Đắk Lắk.

Vụ án tài xế lĩnh án tù vì giúp đỡ cháu bé lạc giữa đường ở Đắk Lắk nhiều ngày nay vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. 

Trong vụ án này nhiều tính tiết liên quan tiếp tục gây tranh cãi như việc anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1989, trú tại phường EaTam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), tài xế trong vụ việc có chủ động giảm tốc độ khi đến gần trạm CSGT không? Lời khai của những nhân chứng còn khác nhau?

Mặc dù gia đình cháu bé cho rằng hành động của tài xế Dũng là việc làm tốt nhằm bảo vệ cháu bé khi không có ai nhận cháu bé, thuộc địa hình. Thậm chí bố mẹ cháu bé còn "cảm ơn" và gọi hành động của tài xế là nhằm "cứu con tôi", thế nhưng tòa án vẫn xử phạt tù đối với tài xế.

Để cung cấp thêm góc nhìn khách quan, PV có cuộc trao đổi cùng luật sư Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Từ những thông tin ban đầu về vụ việc luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng, người tài xế trong vụ việc vừa đáng thương vừa đáng giận. Thương là bởi vì giúp cháu bé mà bị mắc tội, giận là bởi khi làm việc tốt thì không làm cho đến cùng.

"Đã quyết định làm việc tốt là bảo phụ xe bế cháu bé vào lề đường nhưng sau lại không dừng xe lại để giao cho chính quyền hay người dân gần đó mà tiếp tục chạy xe?", Ông Thuận bày tỏ.

Đồng thời cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ việc có hay không chuyện tài xế Dũng có điều kiện giao cháu bé nhưng lại không giao? Thậm chí khi hành khách nhắc nhở (như bản án sơ thẩm nêu - PV) thì tài xế Dũng cũng không nghe?

"Hay là trên đường anh này chưa gặp chốt giao thông hay cơ quan chức năng nào gần nhất? Cái này cần làm rõ để tránh oan sai", luật sư Thuận nêu.

Cũng theo phân tích của luật sư Thuận, không thể loại trừ diễn biến tâm lý của tài xế Dũng bởi việc xấu có thể xuất phát từ việc tốt ban đầu. 

"Giả sử anh gặp một chiếc xe máy để giữa đường, sau đó anh dắt chiếc xe vào lề đường không thấy ai anh lại dắt lên cơ quan chức năng nhưng chưa đến đã bị bắt? Hay giả sử anh ban đầu muốn giúp đứa bé nhưng sau đó thấy cháu bé xinh xắn lại nảy ra ý muốn là giữ cháu?... tất cả cần phải được điều tra kỹ càng", luật sư Thuận phân tích.

Nhìn nhận về đơn kiến nghị miễn trách nhiệm hình sự của gia đình cháu bé, luật sư Thuận cho rằng, đó là hình thức giảm nhẹ trách nhiệm đối với tài xế Dũng. "Nếu gia đình đã có đơn, thậm chí cho rằng đó là việc tốt thì tôi cho rằng chỉ nên xử cảnh cáo đối với tài xế vì dù sao anh ta cũng không vô tâm bỏ mặc cháu bé giữa đường trong thời điểm có nhiều phương tiện qua lại", luật sư Thuận nêu ý kiến.

Trước đó, trao đổi với PV, anh Trương Văn Nhật (bố cháu bé) cho biết: Gia đình cảm thông với tài xế Dũng và không muốn vì chuyện cứu con mình mà tài xế phải đi tù. 

Nhiều bạn đọc khẳng định trong trường hợp của tài xế Dũng nếu là người vô cảm thì đã bỏ mặc cháu bé ở giữa đường mà không giúp cháu và như thế cháu bé thậm chí sẽ gặp nguy hiểm. 

"Đằng này anh tài xế còn bảo phụ xe bế cháu bé vào lề đường hỏi xem con ai... đưa cháu lên xe để dỗ dành.

Có thể khi lái xe đang vội nên anh tài xế này chưa thể dừng lại để giao cháu bé cho người nào gần đó nên mới có hành động đưa lên xe... Vậy hà cớ gì khi gia đình cảm ơn hành động đó mà tòa án lại đi xử tội?", Một độc giả chia sẻ quan điểm.

Theo án sơ thẩm: Chiều 18/3/2018, Dũng điều khiển xe chở hơn 10 hành khách cùng với phụ xe tên Toàn từ tỉnh Gia Lai đến TP Buôn Ma Thuột.

Đến 18h cùng ngày, khi đi đến km1739+500m đường HCM địa phận phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ thì phát hiện cháu T.M.H (SN 5/2016) chạy từ hướng bên trái xe ô tô của Dũng ra giữa đường.

Thấy cháu H. vừa đi vừa khóc mà không có người lớn đi cùng nên Dũng đạp phanh dừng xe lại rồi nói với phụ xe xuống bế cháu bé vào lề đường.

Sau đó, Toàn xuống xe đi ra giữa đường bế cháu Huy vào lề đường và hỏi một số người dân đang đứng hai bên lề đường "con ai đây" thì những người này không nói gì nên Toàn bế cháu bé vào đứng trước đầu xe ô tô của Dũng. Dũng nói với Toàn "mày bế nó lên cho anh". Nghe Dũng nói, Toàn liền bế cháu H. lên ô tô...

Khi Toàn bế cháu H. lên xe thì anh Bùi Minh Tâm (trú tại phường Thống Nhất, Buôn Hồ) là người đi đường nhìn thấy và nghi ngờ cháu H. bị bắt cóc nên anh Tâm đã ghi lại đặc điểm và biển số xe của Dũng. Còn về phía Dũng sau khi phụ xe đưa cháu bé lên ô tô thì tiếp tục điều khiển xe chở cháu H. và hành khách chạy về hướng TP Buôn Ma Thuột.

Khi lên xe cháu bé tiếp tục khóc và Dũng bảo anh Toàn đưa cháu bé cho Dũng giữ rồi dũng đặt cháu bé lên đùi vừa điều khiển ô tô vừa dỗ cháu... 

Một số hành khách trên xe thấy Dũng không gửi cháu H. vào nhà dân hai bên đường hoặc gửi vào trụ sở Công an và chính quyền địa phương gần đó mà tiếp tục chở về hướng TP Buôn Ma Thuột nên anh Phạm Văn Vinh và anh Đặng Trọng Hữu là những hành khách đi trên xe đã phản ứng và yêu cầu Dũng gửi cháu H. vào nhà dân hai bên đường hoặc đến trụ sở UBND phường, Công an gần đó.

Tuy nhiên, Dũng nói với mọi người trên xe: "Cứ để nó trên xe, cho bố mẹ nó đi tìm để rút kinh nghiệm can tội để con cái chạy ra ngoài đường, xe của tôi có biển số, chạy qua đây hằng ngày muốn tìm đến thì dễ thôi. Nếu không có ai nhận nó, điều kiện của tôi không thể nuôi cháu bé được, tôi sẽ gửi cháu vào chùa, nếu bố mẹ cháu tìm đến tôi sẽ chỉ đến chùa nhận...  trích bản án sơ thẩm.

 

 

Vụ tài xế lĩnh án tù vì giúp đỡ cháu bé lạc giữa đường: Bố mẹ cháu bé cảm ơn tài xế, tòa án vẫn kết tội

Trong vụ án tài xế lĩnh án tù vì giúp đỡ cháu bé lạc giữa đường ở Đắk Lắk, bố mẹ cháu bé cho rằng việc làm của tài xế là tốt, những gì tài xế làm là để bảo vệ cháu bé.

 

Tài xế xe khách bị kết án tù vì 'giúp cháu nhỏ đi lạc trên đường': Ranh giới giữa người tốt và tội phạm thật 'mong manh'

Theo nhận định của luật sư, việc làm của tài xế Nguyễn Ngọc Dũng là việc tốt chỉ là do chưa đúng cách và không hiểu biết pháp luật.

 

Ly kỳ vụ tài xế xe khách bị kết án vì giữ cháu bé ở Đắk Lắk: Có hay không chuyện làm việc tốt bị xử thành tội phạm?

Trong khi tài xế cho rằng bản thân chỉ mong muốn giúp đỡ khi gặp cháu bé lạc giữa đường thì cơ quan chức năng lại cho rằng đây là hành động bắt giữ người trái pháp luật. Tòa phúc thẩm kết án 15 tháng tù giam.